Hoa Tháng 7!

Gần 15 năm về trước, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng dịp 27 tháng 7, khi ấy tôi là bí thư đoàn thanh niên ở địa phương. Ban Chấp hành đoàn đã thống nhất xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên, rồi phát động phong trào các cơ quan, đơn vị, thôn xóm trong xã bố trí một quỹ đất nhỏ khoảng vài mét vuông trong khuôn viên đơn vị mình để trồng và chăm sóc hoa hướng dương.

(Ảnh Minh họa)

(Ảnh Minh họa)

Chúng tôi chọn loại hướng dương thân thấp (hướng dương lùn) để trồng lấy hoa, chỉ cần khoảng bảy mươi ngày là giống hướng dương này cho hoa nên trung tuần tháng 4 thì đoàn thanh niên phát động các đơn vị gieo hạt và chắc chắn sẽ kịp cho hoa đúng dịp tháng 7. Khi ấy, hoa hướng dương sẽ được hái để dâng hương ở đài tưởng niệm và tại các gia đình liệt sĩ trong xã.

Cũng từ đó, như một nếp sống vậy, cứ độ tháng 4 là các đơn vị trong xã đều tự phát động trồng và chăm sóc hoa hướng dương. Và hoa hướng dương được chúng tôi gọi thêm bằng một cái tên khác nữa, đó là “Hoa Tháng 7” - tháng tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

Hướng dương rất đặc biệt, khi nở thì hoa sẽ hướng về phía mặt trời, người ta nói đó là hướng về phía chân lý của lẽ phải, hướng về phía ấm áp tình người với hết thảy bao dung và độ lượng. Hoa hướng dương còn được xem là đại diện cho sự thủy chung, son sắc, tượng trưng cho niềm hy vọng, sức sống mãnh liệt, luôn tiến về phía trước, sống tích cực và không bao giờ chịu khuất phục bởi bóng tối.

Dưới bàn tay chăm sóc, từ hạt hướng dương nhỏ bé được gieo vào lòng đất mẹ, trải qua mưa nắng, qua sương gió vươn lên dần già mà cứng cáp, mập mạp, chắc khỏe. Thân cây hướng dương mang sắc xanh biêng biếc, đến cuối tháng sáu cây bắt đầu kết nụ rồi trổ bông. Những bông hoa vàng rực rỡ, cứ vậy bung nở to tròn, nhụy thì có màu nâu sẫm tràn ngập mật ngọt, ong bướm thấy hoa cũng rủ nhau tới vây quanh chấp chới mà quên lối về.

Tháng 7, từ khuôn viên ủy ban xã, trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, rồi trạm y tế cho đến các nhà văn hóa thôn... tất cả đều trồng hướng dương. Những bông hoa hướng dương tươi thắm, vàng rực màu nắng sẽ được chọn lựa, cắt hái cẩn thận để dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ nơi đài tưởng niệm với lòng biết ơn.

Về quê vào tháng 7 đúng dịp tri ân sau bao năm luôn khắc khoải, tôi đến dâng hương, dâng hoa hướng dương ở đài tưởng niệm. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều người có mặt đã xúc động, nghẹn ngào khi tiếng nhạc “chiêu hồn liệt sĩ” cất lên nhè nhẹ trong phút tưởng niệm đầy thành kính. Các bạn đoàn viên, thanh niên còn mời tôi đúng tối 27/7 đến dự thắp nến tri ân và thả hoa đăng tại vườn sen ao cá trong khuôn viên của đài tưởng niệm. Tháng bảy, sen vào độ cuối mùa nhưng hương sen vẫn thoảng thơm theo gió.

Hôm nay, ngoài sắc vàng của hướng dương, còn có sắc trắng, sắc hồng của hoa sen nơi hồ nước cạnh đài tưởng niệm, các khóa đoàn thanh niên tiếp theo cứ vậy mà phát động các chương trình làm đẹp cảnh quan với nhiều ý nghĩa cao cả. Và tôi mừng khi được biết phong trào trồng hoa tháng bảy đã được mọi người hưởng ứng, tham gia cho đến tận bây giờ. Tôi thầm cảm ơn tuổi trẻ hôm nay đang làm đẹp quê hương và biết ơn tuổi trẻ hôm qua đã giữ gìn đất nước. Trong tâm tưởng tôi, những đóa “Hoa Tháng 7” như đang rực rỡ sắc vàng!.

Hà Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/hoa-thang-7-32037.htm