Hoa thơm trong vườn Bác
Thầm lặng đóng góp xây dựng quê hương là cách bà Trương Thị Bạch Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Hòa (tỉnh An Giang) học tập và làm theo Bác. 20 năm công tác tại địa phương, bà có nhiều đóng góp thiết thực, nhất là trong hỗ trơạn sinh xã hội.
Làm cán bộ xã Thủy Liễu (trước sáp nhập) từ năm 2006, đi lên từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng ở đâu bà Trương Thị Bạch Tuyết cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Năm 2015, bà Tuyết làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thủy Liễu, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, nhất là trong vận động xã hội hóa xây cầu giao thông nông thôn, cất nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Bà Trương Thị Bạch Tuyết xử lý công việc. Ảnh: CẨM TÚ
Hiểu được nguyện vọng có cây cầu kiên cố của người dân, bà tích cực vận động tổ chức, nhà hảo tâm, Nhân dân trong, ngoài xã đóng góp kinh phí xây cầu. Bằng sự tâm huyết, kiên trì của bà, 48 cây cầu bê tông hoàn thành, tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng.
Từ nguồn xã hội hóa hơn 3,3 tỷ đồng, bà đề xuất xem xét, cất 97 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ việc làm thiết thực đó, bà đóng góp không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Năm 2021, với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thủy Liễu, bà Tuyết cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống Nhân dân có bước phát triển đáng kể.
Bước sang năm 2025, khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà Trương Thị Bạch Tuyết giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Hòa. Ở cương vị mới, bà tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ “đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết”, tham mưu hiệu quả công tác Mặt trận, phong trào phụ nữ.
Nhờ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sự nhạy bén trong lãnh đạo, bà Tuyết tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác, đưa chủ trương của Đảng vào đời sống một cách thiết thực, hiệu quả. Công tác vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông không phải lúc nào cũng thuận lợi do nguồn kinh phí đối ứng của địa phương còn hạn hẹp.
Bà phải khéo léo trong khâu tuyên truyền, thuyết phục để các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay đóng góp kinh phí. Ngoài ra, bà Tuyết còn vận động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Qua khảo sát thực tế tại xã Định Hòa sau sáp nhập, bà Tuyết nắm danh sách 25 cây cầu khỉ, cầu tạm, xuống cấp cần được đầu tư xây dựng. Trên cơ sở đó, bà tiếp tục xây dựng kế hoạch kêu gọi, vận động xã hội hóa. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, bà vận động xây dựng thêm 8 cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng.
Cùng chúng tôi thăm lại những cây cầu do chính mình vận động xây dựng, bà Tuyết không giấu được sự vui mừng. “Mỗi khi một cây cầu được xây xong, thấy người dân đi lại thuận tiện, tôi hạnh phúc lắm. Đó là động lực để tôi cống hiến nhiều hơn nữa vì sự đổi mới ở vùng quê nghèo khó, góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo cho đời sống Nhân dân. Mong sao đời sống người dân ngày càng đủ đầy, ấm no, hạnh phúc”, bà Tuyết chia sẻ. Câu nói của bà khắc vào tâm trí chúng tôi về sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong phụng sự Nhân dân.
Với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được trong quá trình công tác, bà Trương Thị Bạch Tuyết luôn được Nhân dân tin yêu, tín nhiệm, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoa-thom-trong-vuon-bac-a473380.html












