'Hoa xương rồng' trong nắng gió châu Phi

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở châu Phi, vẫn là nhịp làm việc khẩn trương không có ngày nghỉ của các nữ sĩ quan Công an Việt Nam. Mặc cho cái nắng như thiêu như đốt, vượt qua những cơn mưa xối xả, dạn dày với súng đạn, các chị vẫn miệt mài làm nhiệm vụ, lan tỏa niềm lạc quan, khát vọng hòa bình.

Họ được ví như những “bông hoa xương rồng” tỏa sắc trên vùng đất cằn cỗi và bất ổn, khẳng định bản lĩnh tuyệt vời của phụ nữ CAND.

Tại thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Thiếu tá Tô Ngọc Anh mặc chiếc áo dài truyền thống, đội nón nữ tính, chụp ảnh cùng đồng nghiệp quốc tế. Qua đó mà bạn bè các nước biết đến trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Mỗi khi mặc áo dài và ngắm lá quốc kì Việt Nam ở phái bộ, Thiếu tá Ngọc Anh như thấy có cả đất nước Việt Nam bên mình. Nụ cười rạng rỡ và tà áo dài mềm mại đã trở thành điểm nhấn rất đặc biệt ở môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.

Tại thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Thiếu tá Tô Ngọc Anh mặc chiếc áo dài truyền thống, đội nón nữ tính, chụp ảnh cùng đồng nghiệp quốc tế. Qua đó mà bạn bè các nước biết đến trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Mỗi khi mặc áo dài và ngắm lá quốc kì Việt Nam ở phái bộ, Thiếu tá Ngọc Anh như thấy có cả đất nước Việt Nam bên mình. Nụ cười rạng rỡ và tà áo dài mềm mại đã trở thành điểm nhấn rất đặc biệt ở môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.

Dưới nắng rát châu Phi, bóng dáng các nữ sĩ quan công an Việt Nam nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, bền bỉ giữa vùng đất xung đột, toát lên tinh thần sẵn sàng cống hiến và nhiệt huyết gìn giữ hòa bình. Ngày lễ đặc biệt của phụ nữ toàn thế giới, Trung tá Bùi Thị Hiền (bìa trái) vẫn đi tuần tra bám địa bàn, nói chuyện với người dân làng Gogo, thuộc Bouar, Cộng hòa Trung Phi.

Dưới nắng rát châu Phi, bóng dáng các nữ sĩ quan công an Việt Nam nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, bền bỉ giữa vùng đất xung đột, toát lên tinh thần sẵn sàng cống hiến và nhiệt huyết gìn giữ hòa bình. Ngày lễ đặc biệt của phụ nữ toàn thế giới, Trung tá Bùi Thị Hiền (bìa trái) vẫn đi tuần tra bám địa bàn, nói chuyện với người dân làng Gogo, thuộc Bouar, Cộng hòa Trung Phi.

Có một nguồn năng lượng tích cực, ấm áp toát ra từ vóc dáng nhỏ bé mà rắn rỏi, dẻo dai của các nữ sĩ quan Công an Việt Nam tại các phái bộ châu Phi. Bạn bè quốc tế ấn tượng với tinh thần làm việc hết mình và nụ cười thân thiện của họ. Ở các vị trí tác chiến độc lập, các nữ sĩ quan không chỉ xuất sắc về chuyên môn, mà còn là những sứ giả hòa bình. Sự hiện diện của họ là mảnh ghép tươi sáng đẩy lùi gam màu ảm đạm ở lục địa đen.

Ở Abyei, nơi súng đạn bởi những mâu thuẫn sắc tộc có thể xé toạc màn đêm, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân (thứ 2 từ trái qua) hiện đang là nữ sĩ quan Công an Việt Nam duy nhất thực hiện nhiệm vụ tại đây. Mới sang phái bộ được 2 tháng, Đại úy Vân cùng tổ công tác số 7 của Bộ Công an đã nhanh chóng thích nghi với vùng đất mới, chủ động giữ sức khỏe, giữ vững tâm thế lạc quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ở Abyei, nơi súng đạn bởi những mâu thuẫn sắc tộc có thể xé toạc màn đêm, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân (thứ 2 từ trái qua) hiện đang là nữ sĩ quan Công an Việt Nam duy nhất thực hiện nhiệm vụ tại đây. Mới sang phái bộ được 2 tháng, Đại úy Vân cùng tổ công tác số 7 của Bộ Công an đã nhanh chóng thích nghi với vùng đất mới, chủ động giữ sức khỏe, giữ vững tâm thế lạc quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại úy Trần Mỹ Linh đang thực hiện nhiệm vụ tại thủ đô Juba, Cộng hòa Nam Sudan. Nón và áo dài là hành trang không thể thiếu khi Đại úy Linh sang phái bộ. Tà áo dài thướt tha giữa vùng đất châu Phi xa xôi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và sự kết nối giữa những người phụ nữ đến từ các quốc gia.

Đại úy Trần Mỹ Linh đang thực hiện nhiệm vụ tại thủ đô Juba, Cộng hòa Nam Sudan. Nón và áo dài là hành trang không thể thiếu khi Đại úy Linh sang phái bộ. Tà áo dài thướt tha giữa vùng đất châu Phi xa xôi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và sự kết nối giữa những người phụ nữ đến từ các quốc gia.

Đánh giá về sự đóng góp quan trọng của các nữ sĩ quan Công an trong hoạt động GGHB LHQ, Thượng tá Nguyễn Xuân Long – Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ khẳng định: “Đến nay, 8 Tổ công tác của Bộ Công an tham gia GGHB LHQ tại các phái bộ châu Phi đều có sự góp mặt của các nữ sĩ quan. Trong quá trình công tác, những nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác tại Phái bộ, thể hiện bản lĩnh vững vàng, phát huy tốt năng lực chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động của Mạng lưới nữ cảnh sát Phái bộ, được lãnh đạo Phái bộ đánh giá cao”.

Đại úy Bùi Thị Đăng Hà đã chọn góc xanh nhất trong căn cứ để chụp một tấm hình nhân ngày 8/3 đặc biệt ở nơi xa Tổ quốc. Hiện Đại úy Hà đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Bouar thuộc phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi

Đại úy Bùi Thị Đăng Hà đã chọn góc xanh nhất trong căn cứ để chụp một tấm hình nhân ngày 8/3 đặc biệt ở nơi xa Tổ quốc. Hiện Đại úy Hà đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Bouar thuộc phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi

Thiếu tá Tô Ngọc Anh khỏe khoắn, rắn rỏi trong quân phục gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi.

Thiếu tá Tô Ngọc Anh khỏe khoắn, rắn rỏi trong quân phục gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi.

Vượt lên nỗi nhớ nhà, rào cản ngôn ngữ và sự khắc nghiệt của thời tiết, các nữ chiến sĩ Công an “mũ nồi xanh” đã thầm lặng lan tỏa tình yêu thương từ Việt Nam đến với người dân châu Phi. Các chị luôn tranh thủ thời gian quý giá để làm được nhiều điều ý nghĩa cho người dân nơi đây. Nhiều chương trình thăm và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em thiệt thòi đã được triển khai.

Họ đã chứng minh vai trò không thể thay thế tại các phái bộ, đặc biệt trong việc tiếp cận cộng đồng, những người yếu thế với sự thấu cảm của những người phụ nữ, tạo ra những tác động tích cực trong quá trình tham gia GGHB. Không những thế, các chị còn tích cực tham gia hoạt động của Mạng lưới nữ cảnh sát Phái bộ. Trên mảnh đất châu Phi xa xôi, trong hành trình thực hiện nhiệm vụ GGHB, những nữ sĩ quan Công an Việt Nam đã và đang viết nên câu chuyện đầy xúc động.

Đại úy Trần Mỹ Linh tham gia giảng bài về quyền trẻ em, định hướng nghề nghiệp và phòng chống bạo lực giới tại trường Trung học trong Trại lánh nạn Magateen nhân Ngày trẻ em châu Phi.

Đại úy Trần Mỹ Linh tham gia giảng bài về quyền trẻ em, định hướng nghề nghiệp và phòng chống bạo lực giới tại trường Trung học trong Trại lánh nạn Magateen nhân Ngày trẻ em châu Phi.

Khó có thể đong đếm được những hy sinh thầm lặng của những nữ sĩ quan Công an Việt Nam ở lục địa đen. Kiên cường và rắn rỏi, họ vẫn ngày đêm gieo những mầm xanh hòa bình ở vùng đất nóng. Món quà ấm áp mà họ nhận lại là những ánh mắt thân thương, nụ cười trìu mến của người dân châu Phi khi nhắc đến hai chữ Việt Nam.

Theo chiến lược về nữ giới tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2018-2028 của Cục Hoạt động hòa bình LHQ, tỷ lệ nữ không ngừng tăng lên. Đối với lực lượng cảnh sát, tỉ lệ nữ từ 22% tham gia vị trí cá nhân (năm 2020) lên 30% (năm 2028); từ 10% trong đội hình đơn vị (năm 2020) lên 20% (năm 2028).

Đến nay, Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác gồm 30 sỹ quan cá nhân tham gia các Phái bộ GGHB và 1 sĩ quan công tác tại Trụ sở chính của Liên hợp quốc, Hoa Kỳ; trong đó nữ sĩ quan chiếm 39%. Tháng 1/2024, Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 được thành lập trong đó có 36 nữ sĩ quan; với con số đăng ký triển khai 160, tỉ lệ nữ chiếm 22,5%. LHQ đánh giá cao tinh thần tham gia GGHB của các nữ sĩ quan CAND Việt Nam.

Việc thúc đẩy sự tham gia của nữ cán bộ không chỉ là chủ trương của nước ta, mà còn thể hiện cam kết thực hiện Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Đó cũng là lời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới tại các hoạt động quốc tế.

Huyền Châm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoa-xuong-rong-trong-nang-gio-chau-phi-i798842/