Hoàn cảnh đáng thương của cựu chiến binh ở Nghệ An nuôi con bại não

Nhắc đến vợ chồng ông Lê Đình Thu ở xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) người dân địa phương không khỏi thương cảm, bởi đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: Chồng là cựu chiến binh sức khỏe yếu, vợ là con liệt sĩ. 3 người con của ông bà đều bị bệnh bại não.

Có mặt tại nhà ông Thu (60 tuổi) ở thôn Mỹ Thượng, xã Hưng Mỹ vào một ngày nắng nóng giữa tháng 6, trước thềm nhà, ông đang ngồi trông người con trai mắc bệnh bại não nằm trên xe lăn. 23 tuổi, nhưng anh Lê Hữu Phước không khác trẻ lên 7, thân hình teo tóp, chân tay co quắp, miệng ú ớ không thành tiếng...

Ông Lê Đình Thu và người con trai tàn tật. Ảnh: An Nam

Ông Lê Đình Thu và người con trai tàn tật. Ảnh: An Nam

Ông Thu cho biết, vợ chồng ông có 3 người con, lúc mới sinh ra đều bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, sau một thời gian thì các con của ông bà đều đổ bệnh giống nhau, cơ thể không phát triển, tứ chi teo dần, da bọc xương, không đi lại, không nói được...

Khi con trai đầu Lê Đình Tuấn Anh mắc căn bệnh được cho là “bại não”, hơn 10 năm sau ông bà mới sinh thêm con, nhưng 2 người con tiếp theo sinh năm 2001 và 2003 vẫn bị bệnh giống anh trai.

Buồn đau cho số phận của mình, vợ chồng ông đã phải nuốt nước mắt vào trong, thay nhau chăm sóc, chạy vạy, đưa con đi các bệnh viện để chữa trị, nhưng cuối cùng vẫn bất lực với căn bệnh của những người con tội nghiệp.

Anh Lê Hữu Phước (23 tuổi) chân tay co quắp không đi lại được. Ảnh: An Nam

Anh Lê Hữu Phước (23 tuổi) chân tay co quắp không đi lại được. Ảnh: An Nam

Hàng chục năm qua, gia đình ông đã sống trong cảnh túng quẫn cả về vật chất lẫn tinh thần. Năm 2004, con út Lê Đình Có qua đời khi chưa tròn 1 tuổi. Tháng 10/2022, người con trai đầu Lê Đình Tuấn Anh, sau 33 năm chống chọi với bệnh tật cũng đã bỏ vợ chồng ông để ra đi.

Nhìn di ảnh của con trên bàn thờ giữa nhà, ông Thu nói như muốn khóc: Vợ chồng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không chữa được bệnh cho các con.

Ông Thu chia sẻ: Tháng 4/1981, ông nhập ngũ, huấn luyện tân binh tại Khe Lang (Hà Tĩnh). Tháng 7 năm đó, ông được điều đi Campuchia và biên chế vào Đại đội 1, Tiểu đoàn 218, Trung đoàn 686, Sư đoàn 339, Quân khu 9, cắm chốt, chiến đấu chống Pôn Pốt tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan.

Năm 1988, ông xuất ngũ về quê, từng làm công an viên. Theo ông Thu và những giấy tờ ông còn lưu giữ, trong thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, ông bị nhiều vết thương trên cơ thể do bom đạn (trên cánh tay phải, vai phải, đùi phải, đùi trái, mông phải, gót chân phải).

Năm 1993, ông được nhận trợ cấp thương tật 600.000 đồng. Hiện giờ ông không được hưởng chế độ trợ cấp nào của Nhà nước.

Ông Lê Đình Thu bên bàn thờ con trai đã qua đời . Ảnh: An Nam

Ông Lê Đình Thu bên bàn thờ con trai đã qua đời . Ảnh: An Nam

Vén chiếc quần cộc để lộ vết thương bên đùi, ông Thu buồn bã: "Hồi tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, tôi luôn cố gắng, vượt lên gian khổ, nhiều khi cận kề cái chết, vẫn chiến đấu hết mình, để thắng địch, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi về với cuộc sống đời thường… tôi cũng không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao".

Ông kết hôn với bà Hồ Thị Trâm (SN 1964), người cùng huyện, là con gái của liệt sĩ Hồ Xuân Chỉnh, hy sinh năm 1969 tại chiến trường Gia Lai. Những tưởng sự yêu thương, chịu khó của vợ chồng ông sẽ được đền đáp, nhưng "cuộc đời lại quá bất hạnh".

Nay 2 trong 3 người con tàn tật đã qua đời, ông thì sức khỏe ngày mỗi yếu, không làm được việc nặng, bà Trâm là lao động chính thì mới bị tai biến năm trước, giờ lại bị u tuyến giáp. Trong nhà, 3 người ốm đau thường xuyên nhưng chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp tàn tật ít ỏi của con trai.

Giấy chứng nhận bị thương và một số giấy tờ liên quan của ông Thu. Ảnh: An Nam

Giấy chứng nhận bị thương và một số giấy tờ liên quan của ông Thu. Ảnh: An Nam

Nói về hoàn cảnh của gia đình ông Thu, ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ cho biết: "Ông Lê Đình Thu là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở Campuchia nhiều năm. Trước đây ông Thu đã được nhận chế độ trợ cấp 1 lần, hiện không có chế độ gì cả. Vợ chồng ông đang nuôi một người con tàn tật, là gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong xã".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Lê Đình Thu, thôn Mỹ Thượng, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0332 705 270

Hoặc Phòng Truyền thông Báo Nghệ An số 378, đại lộ Lê Nin, TP. Vinh. SĐT 02388 600 006

An Nam

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-cuu-chien-binh-o-nghe-an-nuoi-con-bai-nao-10274183.html