Hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ con người Vân Kiều

Cứ ngỡ cuộc sống của 3 mẹ con chị Hồ Thị Hoa (37 tuổi), người dân tộc Vân Kiều ở khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa sẽ tươi sáng hơn sau khi chị quyết định đi xuất khẩu lao động. Nào ngờ, sang nước ngoài làm việc chưa được 2 năm, chị bị bệnh trầm cảm phải trở về quê hương với cảnh 'tiền mất, tật mang', các con của chị có nguy cơ không ai nuôi dưỡng, thất học.

 Chị Hoa (bên trái) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: K.S

Chị Hoa (bên trái) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: K.S

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bản thân chị Hoa không được học hành đến nơi đến chốn. Không có nghề nghiệp ổn định, lại phải làm mẹ đơn thân nuôi 2 người con ăn học trong cảnh thiếu trước hụt sau khiến chị Hoa nhiều lúc suy sụp. Cuối năm 2019, chị quyết định đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Không may cho chị thời gian này đúng lúc COVID-19 bùng phát nên việc làm của chị tại công ty không ổn định, thu nhập may ra chỉ đủ sống qua ngày, trong khi đó khoản vay để đi xuất khẩu lao động vẫn chưa trả xong. Ở môi trường sống mới bị tác động bởi nhiều yếu tố, sức khỏe của chị Hoa ngày càng giảm sút, sợ tiếp xúc đông người nên chị thường xuyên thu mình, bỏ ăn, bỏ uống, cơ thể bị suy nhược. Do đó, cuối tháng 3/2021, phía doanh nghiệp sử dụng lao động ở Đài Loan trả chị về nước. Sau thời gian cách ly tại tỉnh Tiền Giang, nhờ sự giúp đỡ của những mạnh thường quân ở thị trấn Lao Bảo, chị Hoa được đưa về quê nhà. 2 con của chị là Hồ Duy Thái (9 tuổi) và Hồ Thị An An (6 tuổi) sinh ra không có ba, gần 2 năm sống xa mẹ, nay chị Hoa về nhà nhưng lại không thể nào chăm sóc, nuôi dưỡng con như trước. Nhìn cảnh 2 đứa trẻ thèm khát vòng tay chở che, yêu thương của mẹ, nhiều người trong khu phố chị ở không khỏi chạnh lòng.

Cảm thương hoàn cảnh 3 mẹ con chị, anh Hồ Văn Thành ở khóm Vĩnh Đông đã đứng ra kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ, đưa chị Hoa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị. Anh Thành cho biết: “Do chị Hoa không có bảo hiểm y tế nên phải đóng viện phí mỗi ngày. Hiện chúng tôi quyên góp được một số tiền, trước mắt trích 10 triệu đồng để nhờ các y, bác sĩ ở Khoa Tâm Thần Kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị giữ hộ và trả chi phí các khoản cho chị trong thời gian nằm viện. Bệnh của chị Hoa phải nằm điều trị dài ngày nên nguồn quỹ của chúng tôi sợ không đủ. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, tôi mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ để giúp chị Hoa có điều kiện chữa bệnh tốt hơn, sớm bình phục trở về chăm sóc, nuôi dưỡng các con”.

Kăn Sương

* Mọi sự ủng hộ chị Hồ Thị Hoa xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Chị Hồ Thị Hoa, khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=157263&title=hoan-canh-kho-khan-cua-ba-me-con-nguoi-van-kieu