Hoàng Anh Gia Lai và mục tiêu cống hiến cho bóng đá Việt Nam

4/7 trận đấu của lượt 22 V-League 2024 - 2025 được quyết định ở phút bù giờ, trong đó có trận thắng quả cảm 2-1 của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trước Thể Công Viettel (TCV).

Khi HAGL vừa thua đội áp chót Bình Định 1-2, TCV thắng giòn giã đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 6-0, thì dù chơi trên sân nhà, không ít người dự đoán HAGL có được 1 điểm hòa trước TCV đã là thành công. Nhưng, HAGL còn làm hơn thế khi "tiễn" đội TCV ra về với hai bàn tay trắng, đồng thời HAGL phá vỡ hy vọng đua tranh danh hiệu vô địch của TCV với Nam Định.

Dụng Quang Nho - người hùng của CLB HAGL trong trận thắng TCV

Dụng Quang Nho - người hùng của CLB HAGL trong trận thắng TCV

HAGL kiên định với cuộc cách mạng trẻ hóa

HAGL bị đánh giá thấp, còn thêm yếu tố lực lượng bị sứt mẻ khi tuyển thủ quốc gia, người có duyên ghi bàn và dẫn dắt lối chơi của đội là Châu Ngọc Quang vắng mặt do bị thẻ đỏ; trung vệ Đinh Quang Kiệt cao 1m95 thay thế Phạm Lý Đức bị chấn thương cũng không thể thi đấu do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Vậy mà HAGL không chỉ đứng vững mà còn hiên ngang vượt qua TCV.

Tất nhiên, với một pha kiến tạo và đích thân ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+9, Dụng Quang Nho, 25 tuổi là ngôi sao sáng nhất của HAGL trong trận thắng khiến HLV đầy cá tính Popop của TCV phải thốt lên “HAGL là CLB Việt Nam duy nhất tôi chưa chiến thắng”. Nhưng chiến thắng này của HAGL còn là của tập thể với dàn nội binh, là sự kết hợp giữa các thế hệ quá khứ - hiện tại - tương lai và công sức không nhỏ của 3 ngoại binh rải đều ba tuyến: trung vệ Jairo, tiền vệ Marciel và tiền đạo Brandao.

Bộ ba ngoại binh Brandao, Jairo, Marciel sau khi Jairo mở tỷ số cho HAGL

Bộ ba ngoại binh Brandao, Jairo, Marciel sau khi Jairo mở tỷ số cho HAGL

Minh chứng rõ nét nhất cho sự kết hợp này đó là bàn thắng quyết định. Khi thấy “ngoại binh” Marciel đoạt được bóng bên phần sân nhà, “ngôi sao tương lai” 17 tuổi Trần Gia Bảo khôn khéo di chuyển dạt ra biên phải để vừa có không gian trống vừa tránh sự kèm cặp của hậu vệ đối phương. Ngay lập tức, Marciel chuyền bóng dài dọc biên phải cho Bảo. Sức trẻ, tốc độ, Bảo đi bóng dũng mãnh rồi chuyền bóng vào khu vực 11m, bóng trôi qua chân Quang Nho đến “cầu thủ vô địch U21 Việt Nam 2024” Cao Hoàng Minh. Không cần giữ bóng, Minh đã dùng chân trái đặt lòng đưa quả bóng như đặt vào chân “ngôi sao hiện tại” Quang Nho ngay rìa ngoài khu vực 5m50. Rất bình tĩnh, Quang Nho đặt lòng chân trái đưa quả bóng nằm gọn trong lưới TCV.

Marciel – Trung Bảo – Hoàng Minh – Quang Nho, 4 người đại diện cho 4 mảnh ghép của ngoại binh, của cầu thủ 3 khóa đào tạo khác nhau từ Học viện bóng đá HAGL, để rồi tất cả cùng nhau tạo nên bàn thắng tinh tế đem lại 3 điểm quý giá cho HAGL – thì còn gì đẹp hơn cho đội bóng phố núi.

Sự tin tưởng những cầu thủ kỳ cựu cùng thế hệ hiện tại, cũng như việc kiên định với cuộc cách mạnh trẻ hóa suốt một năm qua đã đem lại sức sống mới cho HAGL.

Bầu Đức là người hạnh phúc nhất

Ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Học viện bóng đá HAGL kiêm Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL, cho biết ông phải cám ơn Bầu Đức khi tin tưởng tuyệt đối và trao cho ông cơ hội thực hiện hóa giấc mơ bóng đá trẻ của Bầu Đức.

Bầu Đức từng tâm sự khi Dream Team – đội bóng trong mơ HAGL hai lần liên tiếp vô địch quốc gia 2003, 2004 rằng ông rất hạnh phúc với những gì thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... những chàng trai trưởng thành từ Khóa 1 của Học viện HAGL JMG Arsenal cống hiến cho bóng đá HAGL và trên hết là bóng đá Việt Nam.

HAGL hôm nay vẫn còn đó những cựu binh thuở ban đầu của thế hệ đời đầu như Trần Minh Vương (1995); Châu Ngọc Quang, Lê Văn Sơn (1996), Trần Thanh Sơn (1997) nhưng đã được bổ sung thêm những "viên ngọc thô" được mài dũa rồi tỏa sáng dưới thời ông Vũ Tiến Thành, đó là Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Võ Đình Lâm, Phan Du Học... những cầu thủ sinh năm 2000, 2001.

Quang Kiệt, Trung Kiên, Hoàng Minh là thế hệ mới của HAGL

Quang Kiệt, Trung Kiên, Hoàng Minh là thế hệ mới của HAGL

Đáng nói hơn, dự án trẻ hóa HAGL khi 8 nhà vô địch U21 quốc gia 2024 đã được đưa lên đội HAGL thi đấu mùa này là thủ môn Trần Trung Kiên; hậu vệ Võ Phước Bảo; trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Văn Triệu; tiền vệ Hoàng Minh, Môi-Sê; tiền đạo Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Minh Tiến. Càng ấn tượng hơn khi trong đội hình HAHL còn có hai ngôi sao mai: tiền đạo Trần Gia Bảo 17 tuổi, (cao 1m80) và trung vệ Đinh Quang Kiệt (18 tuổi, cao 1m95).

Ông Thành cho biết mùa tới HAGL sẽ đón nhận sự trở về của "vua phá lưới" các giải trẻ Nguyễn Quốc Việt sau khi Việt được cho CLB hạng Nhất Phù Đổng Ninh Bình mượn với mục tiêu gần như đã hoàn thành: góp phần đội PĐNB lên V-League mùa tới 2025 - 2026.

Nhắc đến trường hợp Quốc Việt, có nghĩa là bên cạnh Việt, mùa tới HAGL sẽ còn đón nhận thêm những cầu thủ trưởng thành từ Học viện Nutifood đang cho các CLB V-League, Hạng nhất mượn.

Thế mới, thế hệ tương lai của HAGL không chỉ tài năng mà còn có ưu thế thể hình cao to, tố chất khỏe mạnh.

***

Với trận thắng TCV, HAGL gần như đã chắc suất trụ hạng khi chỉ cần thêm 1 điểm trong 4 trận còn lại lần lượt gặp Nam Định (sân khách), SHB Đà Nẵng (sân nhà), SLNA (sân khách) và Quảng Nam (sân nhà). Và giờ đây HAGL sẽ bắt đầu mạnh dạn trẻ hóa nhiều hơn nữa trong giai đoạn còn lại nhằm tạo điều kiện cho những cầu thủ đủ tuổi thi đấu tại SEA Games 2025, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan, qua đó HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội đánh giá rõ hơn tài năng những gương mặt trẻ của HAGL.

Ngoài thủ môn Trung Kiên, trung vệ Lý Đức, Quang Kiệt, Hoàng Minh, Gia Bảo... của SEA Games 2025, HAGL còn mong muốn giới thiệu thêm những nhà vô địch U21 Việt Nam 2024.

Những cầu thủ được giới thiệu, nếu được tuyển chọn, không chỉ là vinh dự, là thêm uy tín cho thương hiệu đào tạo trẻ của HAGL, mà còn đem lại niềm vui cho Bầu Đức - người đầu tư vào bóng đá bằng cả trái tim làm trẻ để đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hoang-anh-gia-lai-va-muc-tieu-cong-hien-cho-bong-da-viet-nam-232497.html