Hoàng Công Nguyên: Từ giấc mơ tuổi thơ đến chiến thắng vang dội

Vượt lên những đối thủ nặng ký bằng bản lĩnh thép và ý chí kiên cường, Hoàng Công Nguyên, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 3, quý III của Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Đây không chỉ là một chiến thắng vang dội mà còn là kết tinh của đam mê tri thức được ươm mầm từ thuở ấu thơ và nuôi dưỡng bằng hành trình nỗ lực bền bỉ.

Hoàng Công Nguyên giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng 3, quý 3, năm thứ 25.

Hoàng Công Nguyên giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng 3, quý 3, năm thứ 25.

Lội ngược dòng ấn tượng tại sân chơi trí tuệ

Cuộc thi tháng mà Nguyên tham gia là cuộc đua trí tuệ giữa bốn thí sinh xuất sắc đến từ các trường chuyên trên cả nước. Ba phần thi đầu chứng kiến sự rượt đuổi điểm số nghẹt thở, trong đó Nguyên có khởi đầu khá khiêm tốn: chỉ đạt 20 điểm sau phần Khởi động cá nhân, 35 điểm ở phần Khởi động chung và 85 điểm sau phần Tăng tốc. Thế nhưng, điều khiến khán giả thán phục chính là màn “lội ngược dòng” ngoạn mục trong phần thi Về đích. Với gói câu hỏi 20 – 30 – 30 điểm được xử lý gọn ghẽ, cộng thêm 40 điểm từ phần trả lời câu hỏi phụ của đối thủ, Nguyên cán đích với 175 điểm, chính thức giành vòng nguyệt quế và tấm vé vào vòng thi quý.

Chiến thắng ấy không đến từ may mắn mà là kết quả của một chiến lược học tập thông minh và nỗ lực không ngơi nghỉ. Nguyên chia sẻ: Từ cuối lớp 10, khi xác định mục tiêu chinh phục Olympia, em đã thay đổi hoàn toàn phương pháp học: lắng nghe kỹ trên lớp, làm bài tập đầy đủ, chủ động mở rộng kiến thức ngoài sách vở, thường xuyên theo dõi thời sự và luyện thi bằng các số Olympia trước đó”.

4 thí sinh tranh tài cuộc thi tháng 3, quý 3 trong cuộc thu Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

4 thí sinh tranh tài cuộc thi tháng 3, quý 3 trong cuộc thu Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Hành trình ấy bắt đầu cụ thể hơn từ đầu năm 2025, khi Nguyên đăng ký dự thi và vượt qua vòng sơ tuyển để được ghi hình cuộc thi tuần vào cuối tháng 4. Tại đây, dù không phải là người dẫn đầu ở các phần thi đầu, thậm chí từng bị bỏ xa về điểm số, nhưng bằng bản lĩnh vững vàng và phản xạ nhanh nhạy, cậu học trò xứ nhãn lồng đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ấn tượng ở phần thi Về đích để giành ngôi nhất tuần, mở cánh cửa tiến vào vòng thi tháng.

“Em đã ấp ủ giấc mơ được đứng trên sân khấu Olympia từ khi còn rất nhỏ. Cảm giác được đội vòng nguyệt quế là một niềm tự hào không thể nào quên”- Hoàng Nguyên xúc động chia sẻ sau trận thi đấu đầy cảm xúc.

Thí sinh Hoàng Công Nguyên trong phần thi Về đích.

Thí sinh Hoàng Công Nguyên trong phần thi Về đích.

Từ niềm tin gia đình đến khát vọng tri thức

Đằng sau những chiến thắng ấy là cả một hậu phương bền vững nơi Nguyên luôn nhận được sự đồng hành, sẻ chia từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Nguyên tâm sự: “Điều khó khăn nhất là cân bằng giữa việc học chính khóa và luyện thi Olympia. Em rất may mắn khi luôn được thầy cô tận tình giúp đỡ, bạn bè động viên, đặc biệt là bố mẹ – những người luôn tôn trọng mọi quyết định của em mà không gây áp lực”.

Ông Hoàng Công Dược là bố của Nguyên không giấu được niềm xúc động: Nguyên là một cậu bé sống rất tình cảm, ngoan ngoãn, biết quan tâm đến em nhỏ và tự giác trong học tập. Là cha mẹ, chúng tôi chỉ mong con được sống với ước mơ của mình. Chúng tôi luôn ở phía sau, lặng lẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để con phát huy hết khả năng.”

Điểm mạnh nổi bật của Công Nguyên là hai bộ môn Lịch sử và Vật lý, đây là 2 môn học sự kết hợp giữa tư duy logic và niềm đam mê tìm hiểu cội nguồn. Không mải mê học thêm tràn lan, Nguyên chọn cách học thông minh: tập trung cao độ trên lớp, rèn luyện kỹ năng tư duy, phản xạ qua các đề thi thực tế. Trong cả hai lần xuất hiện tại sân khấu Olympia, em đều có sự cổ vũ trực tiếp từ thầy cô và bạn bè, nguồn động lực tinh thần vô giá giúp em vững vàng hơn dưới áp lực thi đấu.

Cô Nguyễn Thị Út, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 nhận xét: “Nguyên không chỉ học giỏi suốt 11 năm liền mà còn là học sinh có ý thức tự học rất cao, phương pháp học rõ ràng, tinh thần cầu tiến và tư duy rất sắc sảo. Trong lớp, em sống khiêm tốn, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Thành tích em đạt được hôm nay là hoàn toàn xứng đáng”.

Từ giấc mơ thơ bé đến chiến thắng hôm nay, hành trình của Hoàng Công Nguyên giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thường, nơi lòng kiên định, niềm đam mê và sự bền bỉ có thể biến điều tưởng chừng xa vời thành hiện thực rực rỡ. Đó cũng là nguồn cảm hứng lớn lao, tiếp thêm động lực cho học sinh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung luôn nỗ lực trên hành trình chinh phục tri thức để có được thành công trong tương lai.

Hoàng Công Nguyên (người đội vòng nguyệt quế) tại cuộc thi do nhà trường tổ chức.

Hoàng Công Nguyên (người đội vòng nguyệt quế) tại cuộc thi do nhà trường tổ chức.

Hiện tại, chàng trai giàu nghị lực của Trường THPT Chuyên Thái Bình đang tiếp tục miệt mài ôn luyện để chuẩn bị cho vòng thi quý sắp tới. Với ý chí vươn lên không ngừng và sự chuẩn bị bài bản, Công Nguyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, mang vinh quang về cho mái trường và quê hương Hưng Yên thân yêu.

Hương Giang - Dương Miền

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/hoang-cong-nguyen-tu-giac-mo-tuoi-tho-den-chien-thang-vang-doi-3182561.html