Hoàng Thúy và cảm xúc giữa hai miền sáng tạo

Họa sĩ, tác giả thơ Hoàng Thúy (SN 1992), là một trong những gương mặt trẻ của Hội Văn học- Nghệ thuật Quảng Trị. Chị đã khéo léo dung hòa sắc màu hội họa với vẻ đẹp của ngôn từ để tạo nên một thế giới nghệ thuật riêng giàu cảm xúc và dấu ấn cá nhân. Hành trình sáng tạo ấy không chỉ phản ánh tình yêu nghệ thuật bền bỉ mà còn thể hiện khát vọng cống hiến không ngừng của người nghệ sĩ đối với cuộc sống.

Sinh ra và lớn lên tại xã Quảng Ninh, tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật, Hoàng Thúy lựa chọn cho mình con đường song hành giữa thi ca và hội họa. Với chị, nghệ thuật không chỉ là nghề nghiệp mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Trong thế giới hội họa của Hoàng Thúy, sắc xanh giữ vai trò chủ đạo. Từ những bức tranh phong cảnh thiên nhiên đến tranh chân dung, gam màu xanh xuất hiện xuyên suốt, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo và bình yên. Mỗi tác phẩm như mang theo hơi thở của thiên nhiên và những điều giản dị mà gần gũi trong cuộc sống.

Điểm nhấn đặc biệt trong tranh chân dung của Hoàng Thúy là những đôi mắt “biết nói”. Chị khéo léo thổi hồn vào tác phẩm, khiến người xem cảm nhận được vẻ dịu dàng, e ấp của người phụ nữ hay nét hồn nhiên, trong trẻo của trẻ thơ. Không cầu kỳ về kỹ thuật hay hình thức thể hiện, tranh của Hoàng Thúy chinh phục người xem bằng sự chân thành trong cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được kể bằng màu sắc, là những rung động được lưu giữ trên từng nét vẽ.

Nữ họa sĩ Hoàng Thúy - Ảnh: Nh.V

Nữ họa sĩ Hoàng Thúy - Ảnh: Nh.V

Chia sẻ về đề tài sáng tác, Hoàng Thúy cho biết mình không bị bó buộc trong bất kỳ khuôn mẫu nào mà luôn để cảm xúc dẫn lối. Nếu như vài năm trước, chị thường vẽ phố phường và những bức tranh phong cảnh với gam màu tươi sáng thì hiện nay lại thiên về chân dung, con vật và tĩnh vật với sắc màu trầm ấm hơn để gửi gắm chiều sâu nội tâm. Chính sự tự do trong cảm xúc đã giúp các tác phẩm của chị mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện chiều sâu tâm trạng qua ánh mắt, màu sắc và bố cục.

Bên cạnh hội họa, thơ ca cũng là miền cảm xúc đặc biệt mà Hoàng Thúy luôn gìn giữ và vun đắp. Thơ chị mang giọng điệu trẻ trung, là nơi gửi gắm niềm vui, nỗi buồn và những suy tư trong cuộc sống. Đến nay, chị đã sáng tác hàng trăm bài thơ và tích lũy nhiều tập bản thảo. Tập thơ đầu tay mang tên “Thành phố như một giấc mơ đi” được xuất bản, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình sáng tạo.

Hoàng Thúy chia sẻ, nhiều ý thơ bất chợt đến trong lúc chị đang miệt mài bên giá vẽ. Mỗi lúc như thế, chị tạm dừng nét cọ để ghi nhanh những ý tưởng vừa lóe lên vào một quyển sổ nhỏ, rồi tiếp tục hoàn thành bức tranh. Sau đó mới trau chuốt câu chữ để có được bài thơ hoàn chỉnh. Ngược lại, không ít tác phẩm hội họa lại được khơi nguồn từ thơ. Ví dụ như từ những câu “sau căn phòng này/cạnh tiếng chuông/có bức tranh bị lãng quên từ lâu/dáng cô gái ngồi nghiêng/và nỗi buồn tỏa ra/bên trong chiếc áo len cổ lọ…” trong bài “Phía sau ô cửa”, chị đã sáng tác nên bức tranh “Một nỗi buồn nghiêng”.

Với Hoàng Thúy, thơ và tranh luôn đối thoại với nhau. Từ một bức tranh có thể nảy sinh một bài thơ, và từ một câu thơ lại mở ra một không gian hội họa mới. Giữa thơ và họa trong con người chị không có ranh giới mà luôn hòa quyện, bổ trợ cho nhau trong hành trình sáng tạo. Một góc phố thân quen, một nhành hoa dại bên đường, một ánh mắt hay những mảng màu trừu tượng về dòng chảy thời gian đều có thể trở thành nguồn cảm hứng để chị cầm cọ hoặc cầm bút.

Với Hoàng Thúy, làm thơ và vẽ tranh không chỉ là niềm đam mê mà còn là hai mạch nguồn nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Bằng tâm hồn nhạy cảm và tình yêu nghệ thuật bền bỉ, chị đã âm thầm sáng tạo, vun đắp cho mình một hành trang nghệ thuật đáng quý, khẳng định dấu ấn riêng trên hành trình khám phá và lan tỏa vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.

Nói về người em, người bạn thơ của mình, chị Trần Thị Huê, hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh cho rằng: Hoàng Thúy là một người đặc biệt. Ở Thúy có cái bay bổng nhạy cảm của nhà thơ, nhưng lại có góc nhìn sắc sảo, bố cục chặt chẽ của một họa sĩ. Mỗi bức tranh của Hoàng Thúy là một câu chuyện được kể bằng sắc màu, còn mỗi bài thơ lại là một khoảng lặng của tâm hồn được gửi gắm qua những câu chữ giàu cảm xúc. Trong tranh của Hoàng Thúy luôn thấp thoáng chất thơ, còn trong thơ lại lấp lánh những gam màu của hội họa. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên dấu ấn riêng trên hành trình nghệ thuật của người nữ nghệ sĩ trẻ.

Ở độ tuổi ngoài ba mươi, khi nhiều người lựa chọn những hướng đi khác để ổn định cuộc sống, Hoàng Thúy vẫn lặng lẽ gắn bó với con đường nghệ thuật nhiều thử thách. Chị vẫn miệt mài sáng tạo, dành trọn tình yêu cho từng nét vẽ và mỗi câu thơ. Bởi với chị, nghệ thuật không có giới hạn của tuổi tác, và sáng tạo là hành trình không có điểm dừng.

Ông Nguyễn Kim Cương, Trưởng Phân hội Văn học, Hội Văn học-Nghệ tỉnh cho biết: “Hoàng Thúy là một họa sĩ trẻ nhưng làm thơ rất hay và rất đam mê trong sáng tạo nghệ thuật. Thơ của Hoàng Thúy có giọng điệu rất riêng, trẻ trung, tươi mới, giàu ý tưởng và cảm xúc. Tôi tin rằng bằng niềm đam mê, sức trẻ và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, Hoàng Thúy sẽ tiếp tục mang đến cho cuộc sống những sắc màu tươi đẹp cùng những vần thơ giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa nghệ thuật của quê hương”.

Nh.V

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202606/hoang-thuy-va-cam-xuc-giua-hai-mien-sang-tao-702793b/