Hoàng Văn Sắc - Nhân chứng sống của một thời bom đạn
Đến với Ngã ba Đồng Lộc. Nhiều người đã nán lại trước bức ảnh, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Văn Sắc, nguyên phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam, ghi lại ngay trong thời điểm giặc Mỹ ném bom ác liệt nhất. Khi biết đây là bức ảnh được chụp trước lúc các cô hy sinh chưa đầy một tháng, nhiều người đã không kìm được xúc động.
Năm 1959, ông Hoàng Văn Sắc được cử đi học lớp nghiệp vụ báo chí khóa 1 do Sở Báo chí Trung ương mở. Đến năm 1965, Văn Sắc được phân công về Thông tấn xã Việt Nam, phụ trách bảng giao thông vận tải. Nhiệm vụ của ông lúc bấy giờ là phản ánh cuộc chiến đấu đầy hào hùng của các đơn vị thanh niên xung phong, các đơn vị làm đường, các trận địa bảo vệ tuyến đường huyết mạch.
Cuối năm 1968, Văn Sắc đi sâu vào đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh để ghi lại những hình ảnh khốc liệt nhất của chiến tranh.
Bức ảnh đường ra tiền tuyến của ông, chụp tại điểm đánh phá ác liệt nhất, cung đường 32 Vĩnh Linh. Đây là khúc cua hẹp, giặc Mỹ ném bom kiểu gì cũng trúng.
Ông vẫn không thể quên hình ảnh những cô gái tuổi 20, vô tư, trong sáng, hồn nhiên khi đối diện với bom đạn của kẻ thù. Trong dáng chiều chênh chếch, 12 cô gái thoăn thoắt cuốc xẻng san lớp hồ bom. Bóng 12 cô soi xuống hố bom mà Văn Sắc chụp được trong khoảnh khắc ấy giờ đã trở thành tư liệu quý giá.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng kỷ niệm về một thời cầm máy tại vùng đất bị bom đạn tàn phá ác liệt nhất về những người đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu để giữ gìn độc lập tự do cho Tổ quốc vẫn hằn sâu trong ký ức của ông.