Học Bác từ những điều bình dị nhất

Lần đầu tiên theo chồng ra đảo vào năm 2007, thế rồi không biết 'lực hút' nào đã gắn cô gái quê Hải Dương với đảo, dành trọn tuổi thanh xuân cho đảo.

Chị là Nguyễn Thị Hòa, cán bộ chuyên viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch, UBND huyện Bạch Long Vỹ - một trong những cá nhân tiêu biểu thành phố Hải Phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chị là Nguyễn Thị Hòa, cán bộ chuyên viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch, UBND huyện Bạch Long Vỹ - một trong những cá nhân tiêu biểu thành phố Hải Phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chị là Nguyễn Thị Hòa, cán bộ Phòng Kinh tế - Kế hoạch, UBND huyện Bạch Long Vỹ - một trong những cá nhân tiêu biểu được thành phố Hải Phòng biểu dương dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khi được hỏi, điều gì khiến người phụ nữ vừa bước qua tuổi 26 quyết định không do dự chọn Bạch Long Vỹ là quê hương thứ hai, chị Hòa chia sẻ, sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, theo Người: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên".

Đối với thanh niên, Người yêu cầu phải tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, để nắm lấy tri thức, bồi dưỡng ý chí, nghị lực và tinh thần cách mạng, phục vụ Tổ quốc, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên... Lời dạy của Bác như một điểm tựa tinh thần, là động lực lớn, giúp mình vượt lên trên mọi hoàn cảnh khó khăn, vượt qua cả sự cản ngăn của bố mẹ vì không muốn con gái mình xa quê, bỏ công việc ổn định, đến "định cư" tại hòn đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc bộ.

Cách xa đất liền, tất cả đều thiếu thốn, chỉ có gió và nước biển mặn mòi là thiên nhiên hào phóng "ban tặng" cho đảo nhỏ. Với những người mới đặt chân đến đảo như chị Hòa thì khó khăn, thiếu thốn từ sinh hoạt hàng ngày cho đến công việc mưu sinh. Nhưng không vì thế mà Nguyễn Thị Hòa bỏ cuộc, chị đã "liều" mở một sạp hàng tạp hóa nhỏ để có thêm thu nhập cùng với đồng lương quân đội của chồng trang trải cuộc sống gia đình. Chị Hòa chia sẻ, "thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn", khó khăn vơi dần theo năm tháng.

Và những nỗ lực không mệt mỏi ở quê hương thứ hai của cô chủ sạp hàng đã được đền đáp. Khi biết Nguyễn Thị Hòa đã qua đào tạo về chuyên ngành địa chính và có chồng đang công tác trong lực lượng vũ trang, UBND huyện Bạch Long Vỹ đã tạo điều kiện tiếp nhận chị vào làm việc, được giao phụ trách quản lý tài nguyên đất của địa phương.

Phụ trách quản lý tài nguyên đất, một công việc không dễ dàng đối với phụ nữ mảnh mai. Thế nhưng, vượt qua mọi trở ngại, chị Hòa vừa làm vừa học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ đồng nghiệp, chủ động nắm bắt công việc quản lý tài nguyên đất theo đúng quy hoạch chi tiết, cập nhật thường xuyên các biến động về đất đai.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách thông thường, chị Hòa đã vận dụng linh hoạt sáng tạo các kiến thức được học, tham mưu tốt cho lãnh đạo phòng trong lĩnh vực quản lý đất đai nên không để xảy ra các vi phạm pháp luật trong đất đai. Và điều đặc biệt, người dân trên đảo đã quen với hình ảnh một phụ nữ nhỏ bé, nhanh nhẹn lao vào giúp dân chuyển đồ đạc, hàng hóa, chằng buộc, hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại âu cảng mỗi khi biển động, bão về...

Nhận xét về cán bộ của mình, ông Đào Trọng Tuệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ cho hay: Trên cương vị là cán bộ, đảng viên Chi bộ phòng Kinh tế - Kế hoạch, Nguyễn Thị Hòa luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của người cán bộ. Được đồng nghiệp yêu quý, nhân dân tín nhiệm.

Ngoài công tác chuyên môn, chị Hòa còn tham gia công tác đoàn thể. Trên cương vị là Ủy viên trong Ban Chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, Nguyễn Thị Hòa tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành xây dựng kế hoạch công tác hội và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội. Đồng thời tuyên truyền vận động hội viên nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm, tích cực thực hiện các chỉ thị của Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp tôi mỗi năm không ngừng trưởng thành, bản lĩnh vững vàng hơn. Từ những chủ trương, đường lối của Đảng tôi đã thể hiện thành những hành động cụ thể “nói đi đôi với làm” và trong những năm qua tôi nỗ lực, phấn đấu gặt hái nhiều thành công...", chị Nguyễn Thị Hòa nói.

Theo TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/hoc-bac-tu-nhung-dieu-binh-di-nhat-130075