Học sinh đỗ đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Cà Mau xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô

Bùi Lê Hà Nhân, học sinh lớp 12C8, Trường THPT Giá Rai xúc động gửi lời tri ân cha mẹ, thầy cô luôn tạo động lực giúp em trong học tập.

Bùi Lê Hà Nhân, đại diện học sinh đạt thành tích cao phát biểu tại lễ tuyên dương.

Bùi Lê Hà Nhân, đại diện học sinh đạt thành tích cao phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích cao tại Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2026 do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 3/6, Bùi Lê Hà Nhân xúc động cho biết đối với em danh hiệu “thủ khoa” không đơn thuần là một kết quả của kỳ thi, mà là sự ghi nhận cho cả một hành trình dài của sự nỗ lực, là thành quả của tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin mà gia đình, thầy cô, bạn bè đã dành cho em suốt 12 năm đèn sách.

Chia sẻ về bí quyết để học tốt, đạt giải cao tại kỳ thi, Hà Nhân cho rằng, không có bí quyết nào có thể thay thế được sự cố gắng, nghiêm túc, kiên trì trong học tập - rèn luyện.

Nhân cho biết, trong quá trình học tập em luôn tâm niệm phải học để hiểu bản chất của vấn đề chứ không học thuộc lòng. Mỗi kiến thức mới đều được em đặt câu hỏi “vì sao” và cố gắng tìm đến tận cùng lời giải.

“Khi hiểu được cốt lõi, việc ghi nhớ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em cũng thường xuyên hỏi giáo viên những bài tập khó, học nhóm cùng bạn bè để nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Chính quá trình đặt câu hỏi, tranh luận và tự phản biện đã giúp em tiến bộ từng ngày. Những chia sẻ đó cũng là kinh nghiệm được em tích lũy trong suốt quá trình học tập”, Hà Nhân nói, đồng thời cho biết thêm, bên cạnh việc học, em luôn cố gắng giữ cho mình một tinh thần tích cực, lạc quan, bởi em luôn nghĩ muốn đi đường dài thì phải có một sức khỏe thật tốt.

Bùi Lê Hà Nhân cùng cha (áo tay ngắn) được lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau tuyên dương.

Bùi Lê Hà Nhân cùng cha (áo tay ngắn) được lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau tuyên dương.

Để có được thành quả học tập đáng tự hào, trước tiên Hà Nhân muốn tri ân chính là cha mẹ mình, những người đã tần tảo, đổ biết bao giọt mồ hôi và nước mắt để chăm lo cho con mình từng miếng ăn, giấc ngủ, dành thời gian đưa đón con ở trường, dành từng lời động viên, tạo nguồn động lực lớn lao để em vươn lên trong học tập.

Hà Nhân là con trai một trong gia đình không khá giả, cha mẹ em là công nhân tại một công ty xuất khẩu thủy sản ở địa phương. Hằng ngày, cha mẹ em phải đi làm việc từ sáng đến chiều tối mới về, em ở nhà với bà ngoại hơn 80 tuổi. Ngoài thời gian đến lớp, em sẽ phụ giúp cha mẹ lo việc cơm nước, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa… đồng thời chăm sóc bà ngoại.

Bùi Lê Hà Nhân cùng bà ngoại.

Bùi Lê Hà Nhân cùng bà ngoại.

Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Cà Mau bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu cùng thầy cô Trường THPT Giá Rai.

Hà Nhân cho rằng, thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn truyền cho em niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đẹp, tạo cho em một môi trường học tập, rèn luyện tốt, không phán xét.

“Có những bài học sẽ theo em suốt cuộc đời, không chỉ để làm một người học giỏi mà còn để trở thành một người tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm với cộng đồng. Những lời động viên, sự tận tâm và cả những lần nghiêm khắc của thầy cô chính là hành trang quý giúp em trưởng thành từng ngày”, Hà Nhân xúc động nói và nhấn mạnh thành tích “thủ khoa” không phải là đích đến mà chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình mới.

“Là người con quê hương Cà Mau, em luôn mong muốn sau này có thể mang những kiến thức mình học được để đóng góp cho quê hương, đất nước. Em tin rằng, mỗi học sinh dù học ở bất kỳ nơi đâu, nếu luôn mang trong tim tình yêu quê hương và tinh thần cống hiến thì đều có thể tạo nên những giá trị tốt đẹp”, Hà Nhân tâm niệm.

 Bùi Lê Hà Nhân chụp ảnh tập thể tại lễ tuyên dương.

Bùi Lê Hà Nhân chụp ảnh tập thể tại lễ tuyên dương.

Học sinh đỗ đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Cà Mau còn nhắn nhủ thế hệ đàn em kế tiếp đừng quá lo lắng khi mình chưa phải là người giỏi nhất. Điều quan trọng là mỗi ngày hãy cố gắng hơn chính mình của ngày hôm qua. Thành công không đến từ những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những cố gắng nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày, chỉ cần không bỏ cuộc, mỗi người đều có cơ hội chạm đến ước mơ của mình.

“Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bùi Lê Hà Nhân có tổng số điểm 4 môn là 37.25. Cụ thể, Toán đạt điểm 10; Hóa học 9.25; Sinh học 9.75 và Ngữ văn 8.25. Hà Nhân cho biết em dự định sẽ xét tuyển ngành Sư phạm Hóa học tại Đại học Sư phạm TPHCM. Việc trở thành giáo viên không chỉ là ước mơ, mà còn là cách để em tri ân thầy cô đã truyền đạt kiến thức, chắp thêm “đôi cánh” để em thực hiện hóa ước mơ của mình”.

Quách Mến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-do-dau-ky-thi-tot-nghiep-thpt-o-ca-mau-xuc-dong-tri-an-cha-me-thay-co-post783858.html