Học sinh Hà Nội dùng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Gala HAT 2026 với chủ đề “Sử ký Prima Vera” là hành trình các em học sinh cùng nhau biến ý tưởng nghệ thuật thành một sân khấu thực sự.

Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam biểu diễn vở nhạc kịch “Sử ký Prima Vera” tối 13/9. Ảnh: Đình Tuệ.

Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam biểu diễn vở nhạc kịch “Sử ký Prima Vera” tối 13/9. Ảnh: Đình Tuệ.

Đây là chương trình nghệ thuật thường niên của Hanoi - Amsterdam Art Team (HAT) – CLB nghệ thuật của học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Được thành lập từ năm 2011 đến nay, HAT hoạt động ở nhiều loại hình như nhảy, diễn xuất, thanh nhạc, nhạc cụ và tổ chức các sự kiện nghệ thuật tổng hợp.

“Sử ký Prima Vera” là vở nhạc kịch kể về những pháp sư trong hành trình tìm kiếm một bảo vật. Trên đường đi, họ gặp nhiều thử thách và phải đối diện với quá khứ, những lựa chọn và mâu thuẫn của chính mình. Vở diễn kết hợp diễn xuất, âm nhạc, nhạc cụ và vũ đạo do chính các em học sinh phổ thông lên ý tưởng, trình diễn.

Nhạc kịch kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất.

Thay vì đưa ra một đáp án duy nhất, HAT lựa chọn kể câu chuyện bằng sân khấu và để mỗi khán giả tự tìm cho mình một cách lý giải về hành trình của các nhân vật cũng như về “bảo vật” mà mỗi người đang kiếm tìm. Qua những sắc màu của nhạc kịch, âm nhạc và sân khấu, chương trình hướng tới thông điệp về niềm tin, hi vọng và hành trình khám phá giá trị con người.

Ngay từ ban đầu, HAT xác định GALA là sân chơi để các thành viên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện và thể hiện tài năng, đồng thời hướng tới xây dựng một môi trường biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và sáng tạo. Nhìn từ góc độ ấy, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn.

Biểu cảm nhập vai tự nhiên của các diễn viên trong vở nhạc kịch.

Nó còn có thể trở thành một “lớp học không bảng đen” – nơi những người trẻ học bằng trải nghiệm thật, bằng trách nhiệm với tập thể và bằng chính sản phẩm mà mình cùng nhau tạo ra. Chương trình Gala đã diễn ra thành công trọn vẹn, đem lại nhiều giá trị tích cực và lan tỏa tới người xem.

Là tổng đạo diễn của Gala, em Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch CLB Hanoi - Amsterdam Art Team tâm sự, sau 3 năm tham gia CLB, điều nữ sinh nhận được không chỉ là những trải nghiệm với nghệ thuật mà còn rèn khả năng lãnh đạo, giao tiếp và thấu hiểu mọi người. Làm nghệ thuật giống như học ngoài trang sách. Em không chỉ tham gia một hoạt động ngoại khóa mà còn học được rất nhiều điều, đặc biệt là cách đối nhân xử thế.

Nguyễn Minh Ngọc (trái) và Trương Thanh Tâm (phải) chia sẻ về ý nghĩa của chương trình Gala. Ảnh: Đình Tuệ.

Nữ sinh Trương Thanh Tâm, học sinh lớp 10 Văn 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam bày tỏ: "Đây là một trải nghiệm mới giúp chúng em trưởng thành hơn về nhận thức cũng như trong những sự kiện sau này tham gia. Qua quá trình cùng xây dựng một chương trình, chúng em có thêm cơ hội rèn kỹ năng hữu ích khi làm việc, phối hợp và giải quyết công việc trong thực tế".

Qua những trải nghiệm ấy, các bạn được rèn luyện khả năng hợp tác, tinh thần trách nhiệm, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và tìm thấy những cách riêng để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình. Và có lẽ, giá trị của những sân chơi như HAT cũng nằm ở đó khi người trẻ không chỉ thưởng thức văn hóa, nghệ thuật mà còn được tự mình sáng tạo và kể những câu chuyện của tuổi trẻ bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Những dằn vặt nội tâm của các nhân vật được thể hiện lôi cuốn người xem.

Vở nhạc kịch được đầu tư công phu cả về diễn xuất, trang phục, đạo cụ, vũ đạo...

Vở nhạc kịch được đầu tư công phu cả về diễn xuất, trang phục, đạo cụ, vũ đạo...

Câu chuyện của HAT cũng có thể được nhìn trong một bối cảnh rộng hơn, khi phát triển văn hóa, xây dựng con người và tạo môi trường để thế hệ trẻ phát triển toàn diện ngày càng được chú trọng. Các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy tiềm năng sáng tạo và tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực, hoàn thiện bản thân.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-ha-noi-dung-san-khau-de-ke-cau-chuyen-cua-minh-post792535.html