Trên đường từ bản Cánh, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) đến Trường THPT Kỳ Sơn, em Lương Thế Mạnh, học sinh Lớp 12C1 nhìn thấy hai người đang chới với giữa dòng nước lũ. Không chút đắn đo, Mạnh đã lao xuống dòng nước xiết, tiếp cận và bình tĩnh đưa hai người bị nạn vào bờ an toàn. Hai người được cứu thoát 'lưỡi hái tử thần' là Vi Văn Quý (19 tuổi) và Moong Văn Kiều (10 tuổi) cùng trú tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ.
Bất chấp dòng nước lũ đang cuộn xiết, nam sinh lớp 12 ở Nghệ An đã lao mình xuống sông, vật lộn với tử thần để cứu người đuối nước.
Đang đến trường, thấy 2 người chới với giữa dòng nước lũ, bất chấp nguy hiểm, Mạnh lao xuống và cứu được 2 người an toàn.
Trên đường từ nhà ra trường học, Mạnh nhìn thấy hai người bị lũ cuốn đang chới với giữa dòng nước. Ngay lập tức, Mạnh nhảy xuống và cứu được cả hai người vào bờ.
Em Lương Thế Mạnh (17 tuổi, học sinh lớp 12C1 Trường THPT Kỳ Sơn, Nghệ An) đã dũng cảm cứu 2 người thoát khỏi lũ dữ. Khi chứng kiến sự việc, dân bản đứng trên bờ không khỏi hồi hộp, cảm động.
Trên đường đến trường, Mạnh (18 tuổi, ở Nghệ An) thấy 2 người bị lũ cuốn trôi nên đã lao mình xuống cứu.
Phát hiện 2 người bị dòng nước lũ cuốn trôi, em Lương Thế Mạnh (sinh 2002) lập tức nhảy xuống dòng nước, sau khi trôi theo dòng nước hơn 300m, Mạnh đã kéo được 2 nạn nhân vào mép sông.
Phát hiện 2 người đang chới với giữa dòng nước lũ, nam sinh người Nghệ An không ngại hiểm nguy, nhảy xuống dòng nước chảy xiết để cứu giúp nạn nhân.