Học sinh nghỉ tránh dịch, thầy giáo đến trường vẽ tranh làm đẹp

'Mình vẽ các bức tranh xung quanh trường với mong muốn cho trường đẹp hơn để mỗi lần học sinh tới trường sẽ thích thú, tạo cho các em sự hứng khởi trong học tập cũng như có không gian vui chơi, rời xa điện thoại, để trở thành một ngôi trường hạnh phúc'. Đó là chia sẻ của thầy Trương Hoàng Thanh, giáo viên dạy Mỹ Thuật, trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Nhiều ngày qua, thầy giáo Trương Hoàng Thanh (42 tuổi, giáo viên dạy Mỹ Thuật, trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đến trường vẽ tranh, làm đẹp cho trường...

Nhiều ngày qua, thầy giáo Trương Hoàng Thanh (42 tuổi, giáo viên dạy Mỹ Thuật, trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đến trường vẽ tranh, làm đẹp cho trường...

"Tận dụng khoảng thời gian các em học sinh đang nghỉ học phòng chống Covid-19 nên tôi tranh thủ tới trường chỉnh sửa lại các bức tranh đã vẽ từ trước cho đẹp, và vẽ mới thêm nhiều bức tranh trên mảng tường cũ, với hy vọng hết dịch bệnh, các em trở lại trường thấy trường thú vị và thích thú hơn", thầy Thanh chia sẻ.

"Tận dụng khoảng thời gian các em học sinh đang nghỉ học phòng chống Covid-19 nên tôi tranh thủ tới trường chỉnh sửa lại các bức tranh đã vẽ từ trước cho đẹp, và vẽ mới thêm nhiều bức tranh trên mảng tường cũ, với hy vọng hết dịch bệnh, các em trở lại trường thấy trường thú vị và thích thú hơn", thầy Thanh chia sẻ.

18 năm gắn bó với trường, thầy Thanh đã dành nhiều tình cảm với ngôi trường, mà theo như lời thầy nói trước đây là "trường làng"...

18 năm gắn bó với trường, thầy Thanh đã dành nhiều tình cảm với ngôi trường, mà theo như lời thầy nói trước đây là "trường làng"...

Những bức tranh thầy Thanh vẽ chứa nhiều nội dung bổ ích cho các em học sinh. Từ trò chơi ô quan, nhảy dây, bập bênh, bịt mắt bắt dê, đá cầu…tới những bức tranh mang tính giáo dục cho trẻ như chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, sự tích bánh chưng bánh dày, chuyện cổ tích Tấm Cám...

Những bức tranh thầy Thanh vẽ chứa nhiều nội dung bổ ích cho các em học sinh. Từ trò chơi ô quan, nhảy dây, bập bênh, bịt mắt bắt dê, đá cầu…tới những bức tranh mang tính giáo dục cho trẻ như chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, sự tích bánh chưng bánh dày, chuyện cổ tích Tấm Cám...

Những trụ dọc bên trong Thư viện nhà trường được thầy Thanh sáng tạo vẽ các bức tranh mang tính giáo dục...

Những trụ dọc bên trong Thư viện nhà trường được thầy Thanh sáng tạo vẽ các bức tranh mang tính giáo dục...

Mảng tường trước phòng Thư viện sinh động với bức tranh động vật thiên nhiên hoang dã...

Mảng tường trước phòng Thư viện sinh động với bức tranh động vật thiên nhiên hoang dã...

Một lối đi dọc hành lang tầng hai được thầy Thanh vẽ bức tranh đồng quê, phong cảnh...

Một lối đi dọc hành lang tầng hai được thầy Thanh vẽ bức tranh đồng quê, phong cảnh...

Các trụ ở sảnh chờ và lối đi phía trước trường cũng được thầy Thanh trang trí bằng nhiều hoa lá, đầy đủ sắc màu.

Các trụ ở sảnh chờ và lối đi phía trước trường cũng được thầy Thanh trang trí bằng nhiều hoa lá, đầy đủ sắc màu.

Cầu thang lên xuống, thầy Thanh dành hết không gian để vẽ về loài Voọc chà vá chân nâu - nữ hoàng linh trưởng, sinh sống trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Cầu thang lên xuống, thầy Thanh dành hết không gian để vẽ về loài Voọc chà vá chân nâu - nữ hoàng linh trưởng, sinh sống trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

...những đàn voọc dưới bàn tay tài hoa của thầy Thanh nhìn rất đẹp, giống như thật.

...những đàn voọc dưới bàn tay tài hoa của thầy Thanh nhìn rất đẹp, giống như thật.

"Mình cũng muốn giáo dục cho các em học sinh và mọi người khi xem những bức tranh này thì biết yêu quý động vật, nhất là những động vật quý hiếm, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng", thầy Trương Hoàng Thanh chia sẻ về những bức tranh vẽ về loài voọc chà vá chân nâu.

"Mình cũng muốn giáo dục cho các em học sinh và mọi người khi xem những bức tranh này thì biết yêu quý động vật, nhất là những động vật quý hiếm, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng", thầy Trương Hoàng Thanh chia sẻ về những bức tranh vẽ về loài voọc chà vá chân nâu.

Trong khoảng thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19, thầy Thanh lặng lẽ một mình đến trường bắt tay vào vẽ mảng tường bên trái trường học. Thầy cho biết "lựa chọn vẽ gì ở mảng tường này còn khó hơn việc bắt tay vào làm"...

Trong khoảng thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19, thầy Thanh lặng lẽ một mình đến trường bắt tay vào vẽ mảng tường bên trái trường học. Thầy cho biết "lựa chọn vẽ gì ở mảng tường này còn khó hơn việc bắt tay vào làm"...

...và thế là những bức tranh sinh động đã được thầy Thanh hoàn thành, nhìn rất đẹp...

...và thế là những bức tranh sinh động đã được thầy Thanh hoàn thành, nhìn rất đẹp...

Thầy Thanh tận dụng những lốp xe ô tô ở các salon ô tô thải ra để về trang trí lại, tạo nên những bức tranh sống động, độc đáo. Bên trong những lốp xe ô tô, thầy Thanh trồng thêm cây xanh...

Thầy Thanh tận dụng những lốp xe ô tô ở các salon ô tô thải ra để về trang trí lại, tạo nên những bức tranh sống động, độc đáo. Bên trong những lốp xe ô tô, thầy Thanh trồng thêm cây xanh...

Thầy Thanh bên tác phẩm "Con cua", cùng vỏ lốp xe ô tô được trồng cây xanh bên trong.

Thầy Thanh bên tác phẩm "Con cua", cùng vỏ lốp xe ô tô được trồng cây xanh bên trong.

Bức tranh các em học sinh quét dọn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh ngay cạnh cổng trường đi vào, phía trên đèn led chạy dòng chữ "Trường khang trang, Thầy mẫu mực, Trò thanh lịch"...

Bức tranh các em học sinh quét dọn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh ngay cạnh cổng trường đi vào, phía trên đèn led chạy dòng chữ "Trường khang trang, Thầy mẫu mực, Trò thanh lịch"...

Một số học sinh tới lớp lấy sách vở về học trong thời gian nghỉ học phòng dịch rất thích thú ngắm những bức tranh thầy Thanh vẽ.

Một số học sinh tới lớp lấy sách vở về học trong thời gian nghỉ học phòng dịch rất thích thú ngắm những bức tranh thầy Thanh vẽ.

“Mình vẽ các bức tranh xung quanh trường với mong muốn cho trường đẹp hơn để mỗi lần học sinh tới trường các em thích thú, tạo cho các em hứng thú trong học tập cũng như có không gian vui chơi, rời xa điện thoại, cũng như là thành một ngôi trường hạnh phúc”, thầy Thanh chia sẻ.

“Mình vẽ các bức tranh xung quanh trường với mong muốn cho trường đẹp hơn để mỗi lần học sinh tới trường các em thích thú, tạo cho các em hứng thú trong học tập cũng như có không gian vui chơi, rời xa điện thoại, cũng như là thành một ngôi trường hạnh phúc”, thầy Thanh chia sẻ.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hoc-sinh-nghi-tranh-dich-thay-giao-den-truong-ve-tranh-lam-dep-20200417145821778.htm