Học sinh ngoan!
Sáng 14-4, em Trần Hoàng Quân, học sinh lớp 1/4 trường Tiểu học Hòa Khương 2 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ví tại sân trường.

Em Quân trao lại chiếc ví nhặt được cho em Trang.
Ngay sau đó, em Quân đã mang chiếc ví giao cho cô giáo Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Hòa Khương 2 tìm trả lại cho học sinh đánh rơi. Qua xác minh, cô giáo đã gọi em Thảo Trang lớp 5/1 đến nhận lại chiếc ví của mình. Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của em Quân là việc làm đẹp, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
QUỲNH TRANG

Ba em học sinh Trường THCS Trần Cao Vân trao lại tài sản nhặt được cho anh Nhớ.
* Công an phường Thuận Hòa (quận Phú Xuân, TP Huế) ngày 14-4, cho biết đã tiếp nhận tài sản đánh rơi do 3 em học sinh nhặt được và xác minh, trao trả cho người đánh rơi. Trước đó, trong lúc tan trường, 3 em học sinh: Lý Gia Hân, Hồ Hoàng Bảo và Đoàn Minh Triết (cùng học lớp 6 Trường THCS Trần Cao Vân) nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Văn Nhớ (1989, trú phường Thuận Hòa). Ngay sau đó, 3 em học sinh mang chiếc ví đến giao nộp tại Công an phường Thuận Hòa. Dựa trên thông tin từ các giấy tờ tùy thân, cơ quan Công an đã mời anh Nhớ đến nhận lại tài sản. Hành động của 3 em học sinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực cần được lan tỏa trong xã hội.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoc-sinh-ngoan-post311667.html