Học sinh vùng lũ Nghệ An hân hoan khai giảng năm học mới

Dù điều kiện dạy và học còn vô vàn khó khăn do mưa lũ gây ra nhưng các trường miền núi Nghệ An vẫn quyết tâm để kịp hòa vào không khí khai giảng của cả nước.

Từ sớm, trên sân trường mầm non Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã rộn rã tiếng cười nói của các em nhỏ trong những bộ đồng phục mới. Đặc biệt, năm nay nhà trường còn chào đón thêm các anh chị học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 về dự lễ khai giảng chung.

Từ sớm, trên sân trường mầm non Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã rộn rã tiếng cười nói của các em nhỏ trong những bộ đồng phục mới. Đặc biệt, năm nay nhà trường còn chào đón thêm các anh chị học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 về dự lễ khai giảng chung.

Do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7, điểm trường chính của Trường tiểu học Mỹ Lý 2 tại bản Xằng Trên bị lũ tàn phá, nên không còn lớp cho các em học sinh học tập. Buộc nhà trường phải tổ chức khai giảng chung với các em mầm non.

Do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7, điểm trường chính của Trường tiểu học Mỹ Lý 2 tại bản Xằng Trên bị lũ tàn phá, nên không còn lớp cho các em học sinh học tập. Buộc nhà trường phải tổ chức khai giảng chung với các em mầm non.

Rất đông phụ huynh tạm gác lại công việc nương rẫy thường ngày để đến tham dự lễ khai giảng, chung vui cùng các em.

Rất đông phụ huynh tạm gác lại công việc nương rẫy thường ngày để đến tham dự lễ khai giảng, chung vui cùng các em.

Bác Nguyễn Văn Nam, một người dân chia sẻ: "Chịu ảnh hưởng nặng nề của trận bão vừa qua, nhà cửa, trường học, sách vở, quần áo của các cháu bị cuốn trôi. Nhưng hôm nay được thấy cháu được dự lễ khai giảng, tôi rất mừng. Mong các cháu cố gắng học tập, sau này có tri thức để thoát khỏi cảnh nghèo khó, xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn".

Bác Nguyễn Văn Nam, một người dân chia sẻ: "Chịu ảnh hưởng nặng nề của trận bão vừa qua, nhà cửa, trường học, sách vở, quần áo của các cháu bị cuốn trôi. Nhưng hôm nay được thấy cháu được dự lễ khai giảng, tôi rất mừng. Mong các cháu cố gắng học tập, sau này có tri thức để thoát khỏi cảnh nghèo khó, xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn".

Không có cờ hoa rực rỡ hay sân khấu lớn, nhưng những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt học trò khiến buổi lễ khai giảng trở nên đặc biệt ấm áp.

Không có cờ hoa rực rỡ hay sân khấu lớn, nhưng những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt học trò khiến buổi lễ khai giảng trở nên đặc biệt ấm áp.

Thầy cô cùng các em học sinh theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp "Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026".

Thầy cô cùng các em học sinh theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp "Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026".

Dù điều kiện dạy và học còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn do mưa lũ gây ra nhưng các trường miền núi Nghệ An vẫn quyết tâm, nỗ lực hết mình để kịp hòa vào không khí khai giảng của cả nước.

Dù điều kiện dạy và học còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn do mưa lũ gây ra nhưng các trường miền núi Nghệ An vẫn quyết tâm, nỗ lực hết mình để kịp hòa vào không khí khai giảng của cả nước.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết: “Bão số 3 khiến ngôi trường của chúng tôi gần như hư hỏng hoàn toàn. Trong tình thế cấp bách, việc tổ chức khai giảng chung tại điểm trường mầm non là giải pháp duy nhất để các em được tham dự ngày khai giảng đầy đủ, trọn vẹn”.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết: “Bão số 3 khiến ngôi trường của chúng tôi gần như hư hỏng hoàn toàn. Trong tình thế cấp bách, việc tổ chức khai giảng chung tại điểm trường mầm non là giải pháp duy nhất để các em được tham dự ngày khai giảng đầy đủ, trọn vẹn”.

Dù khó khăn chồng chất, song không vì thế mà tinh thần của thầy trò miền núi ở Nghệ An chùng xuống. Tất cả đều chạy đua với thời gian để kịp có một lễ khai giảng ấm áp, đủ đầy, tạo khí thế phấn khởi cho năm học mới.

Dù khó khăn chồng chất, song không vì thế mà tinh thần của thầy trò miền núi ở Nghệ An chùng xuống. Tất cả đều chạy đua với thời gian để kịp có một lễ khai giảng ấm áp, đủ đầy, tạo khí thế phấn khởi cho năm học mới.

Cô và trò Trường Mầm non xã Nhôn Mai (Nghệ An) vượt qua những khó khăn do mưa lũ vừa qua cho một lễ khai giảng trọn vẹn.

Cô và trò Trường Mầm non xã Nhôn Mai (Nghệ An) vượt qua những khó khăn do mưa lũ vừa qua cho một lễ khai giảng trọn vẹn.

Vượt qua khó khăn, nhà trường đã hoàn tất mọi việc để kịp hòa vào không khí khai giảng của cả nước. Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, 250 học sinh mầm non vùng lũ xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An háo hức được cha mẹ, ông bà đưa tới trường dự lễ khai giảng.

Vượt qua khó khăn, nhà trường đã hoàn tất mọi việc để kịp hòa vào không khí khai giảng của cả nước. Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, 250 học sinh mầm non vùng lũ xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An háo hức được cha mẹ, ông bà đưa tới trường dự lễ khai giảng.

Thanh Hà

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/hoc-sinh-vung-lu-nghe-an-han-hoan-khai-giang-nam-hoc-moi-post1567133.html