Học trò Đào Nguyên Vũ giành Cúp Vàng châu Á với giọng hát opera đỉnh cao

Nguyễn Thanh Chúc – học trò ca sĩ Đào Nguyên Vũ giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025 nhờ giọng hát opera nội lực và kỹ thuật điêu luyện.

Nguyễn Thanh Chúc vừa giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025 (AAF) tổ chức ở Singapore. Thành tích này không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của cô gái trẻ, mà còn là “trái ngọt” đầu tiên sau ba năm rèn luyện nghiêm túc dưới sự dẫn dắt của giảng viên - ca sĩ Đào Nguyên Vũ.

Không xuất thân từ gia đình làm nghệ thuật, Thanh Chúc vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát từ nhỏ nhờ ảnh hưởng của ông bà, bố mẹ và người bác trai. Cô được tạo điều kiện tham gia các buổi biểu diễn văn nghệ ở thôn xóm.

Nguyễn Thanh Chúc giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á.

Nguyễn Thanh Chúc giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á.

Bước ngoặt đến vào năm 18 tuổi, khi Chúc tình cờ gặp cô giáo Đặng Hồng Nhung – người đã kết nối để cô có cơ hội học tập cùng thầy Đào Nguyên Vũ. Dưới sự hướng dẫn của thầy, Thanh Chúc thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo học hệ trung cấp ngành Thanh nhạc và chính thức bén duyên với dòng nhạc hàn lâm - opera.

Tại Asia Artist Festival 2025 - một trong những sân chơi âm nhạc lớn nhất khu vực châu Á, Thanh Chúc đã lựa chọn trình diễn Aria “Le violette” trích từ opera Pirro e Demetrio của Alessandro Scarlatti - tác phẩm thuộc thể loại Baroque đòi hỏi kỹ thuật xử lý thanh nhạc cao, nhịp nhanh, nốt cao dày đặc và đặc biệt áp lực ở những đoạn kết.

“Bài hát có tiết tấu nhanh, đặc biệt khó xử lý nốt cao ở cuối. Em đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí có lúc khóc vì không đạt được như mong muốn” - Thanh Chúc tâm sự. Chiến thắng tại cuộc thi với hơn 2.600 thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia là minh chứng rõ rệt cho nỗ lực của Thanh Chúc dám thử sức trên đấu trường quốc tế.

Thanh Chúc đã lựa chọn trình diễn Aria “Le violette” trích từ opera Pirro e Demetrio của Alessandro Scarlatti.

Thanh Chúc đã lựa chọn trình diễn Aria “Le violette” trích từ opera Pirro e Demetrio của Alessandro Scarlatti.

Chia sẻ về học trò của mình, giảng viên Đào Nguyên Vũ khẳng định: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Chúc không chỉ là chất giọng đẹp phù hợp với opera, mà còn là tinh thần học hỏi không ngừng, thái độ nghiêm túc và lòng kiên trì hiếm có.

Thành công đầu tiên tại cuộc thi AAF mà Chúc đạt được là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Nhưng quan trọng hơn, tôi tin em còn có thể đi xa hơn nữa - nếu giữ được sự khiêm tốn, đam mê và luôn đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu. Là người thầy, tôi rất tự hào và kỳ vọng vào hành trình phía trước của em''.

Sau cuộc thi, Thanh Chúc mong muốn tiếp tục tập trung vào việc học và phát triển chuyên môn. Cô dự định ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, đồng thời tích cực tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước để thử sức, tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định tên tuổi.

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hoc-tro-dao-nguyen-vu-gianh-cup-vang-chau-a-voi-giong-hat-opera-dinh-cao-ar954443.html