Học viện Quân y tri ân những người hiến xác cho y học

Lễ tri ân những người hiến thân xác cho y học là một trong những hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của các thế hệ thầy-trò, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động của Học viện Quân y đối với toàn xã hội nói chung và với những người hiến xác và gia đình của họ nói riêng.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ tri ân những người hiến xác cho y học. Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ nhằm tôn vinh những người đã hiến xác, thân nhân những gia đình có người hiến xác và những người đã đăng ký hiến xác cho y học tại Học viện Quân y. Đây là hoạt động thường niên ý nghĩa của Học viện Quân y, giáo dục y đức, lòng biết ơn, động lực để các bác sĩ nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Những năm gần đây, dù khoa học đã tiến bộ vượt bậc, có nhiều công nghệ tiên tiến giúp quá trình nghiên cứu, đào tạo ngành y tốt hơn, nhưng việc thực hành trên các thi thể vẫn rất cần trong đào tạo y khoa, nhất là trong phẫu thuật thực nghiệm, là phương tiện đào tạo trực quan sinh động, nâng cao trình độ chuyên môn cho người học.

 Các đại biểu tri ân, tưởng nhớ những người hiến xác cho y học.

Các đại biểu tri ân, tưởng nhớ những người hiến xác cho y học.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc đến thân nhân những người hiến xác, những người đăng ký hiến xác cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu y học.

Giám đốc Học viện Quân y Trần Viết Tiến nhấn mạnh: Đó là sự hy sinh cao cả, vượt qua rào cản, cống hiến to lớn cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu y học. Đối với học viên y khoa, không có một phương tiện giảng dạy nào tốt hơn chính cơ thể con người, những cơ quan trong cơ thể sẽ không bao giờ được khám phá ra nếu không có những “người thầy thầm lặng” dũng cảm hiến thân xác cho y học sau khi mất đi.

Trải qua 77 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Quân y đã nhận được nhiều thi thể của những người đã dâng hiến, phục vụ làm thành các tiêu bản cho nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Đến nay, Học viện Quân y cũng đã tiếp nhận đơn và cấp được hàng trăm thẻ đăng ký hiến thi thể sau khi qua đời để phục vụ mục đích cao cả đó... Sự hy sinh âm thầm mà cao cả này đã góp phần giúp Học viện Quân y đào tạo được hàng nghìn thầy thuốc và nhân viên y tế cho ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành y tế của Quân đội nói riêng; cùng với đó là hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học hình thái ra đời, được ứng dụng trong công tác khám và điều trị, góp phần cứu chữa và mang lại cuộc sống cho nhiều người bệnh.

Tại buổi lễ, Trung sĩ Nguyễn Lê Tường Vy, học viên lớp DH58D, Hệ 4 - đại diện cho các học viên của Học viện Quân y đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc nhất tới những “Người thầy thầm lặng” đã hiến thân xác cho y học.

“Ngành y là một ngành khoa học thực chứng. Nếu không có những cơ thể hiến tặng này, tri thức của chúng tôi mãi chỉ là những dòng chữ khô khan trên trang giấy, những hình ảnh mô phỏng thiếu đi sức sống về sự kỳ diệu của cấu trúc con người. Các bác, các anh, các chị chính là những người thầy đặc biệt nhất - những người thầy giảng dạy bằng sự im lặng, dạy chúng tôi hiểu biết về sự tinh vi của tạo hóa qua từng thớ cơ, mạch máu.

 Các đại biểu đặt hoa tri ân tại phòng trưng bày, lưu trữ tiêu bản.

Các đại biểu đặt hoa tri ân tại phòng trưng bày, lưu trữ tiêu bản.

Là học viên của Học viện Quân y, mang trên mình hai màu áo - màu xanh của người lính và màu trắng của người thầy thuốc - chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: Mỗi giờ phút học tập trên những thi thể hiến tặng là một đặc ân. Chúng tôi xin hứa sẽ học tập bằng tất cả sự tận tâm, sự cẩn trọng và lòng kính trọng tuyệt đối. Chúng tôi sẽ không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn rèn luyện cả y đức, để xứng đáng với sự hy sinh cao cả này”, Trung sĩ Nguyễn Lê Tường Vy chia sẻ.

Đại diện cho những thành viên đã đăng ký hiến thân xác cho y học, chị N.T.V. (Hà Nội) bày tỏ: “Việc để lại thi thể của mình phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta không thay đổi được thế giới nhưng chúng ta có thể thay đổi được chính mình, phá bỏ đi những rào cản quan niệm cũ lỗi thời ‘chết là hết’. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng sự hy sinh và đóng góp của mình sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Với tấm lòng thành kính, tri ân và biết ơn sâu sắc, tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến những người đã hiến thân xác phục vụ y học.

HÀ MINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoc-vien-quan-y-tri-an-nhung-nguoi-hien-xac-cho-y-hoc-post935956.html