Những nữ phóng viên không chuyên
Dù chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về viết báo nhưng những nữ quân nhân công tác tại Bộ tư lệnh Quân khu 9 lại bén duyên với nghề báo không chỉ vì nhiệm vụ mà còn bởi sự đam mê, tâm huyết và tinh thần tự nguyện dấn thân.
Thượng tá QNCN Lê Thị Hiếu, nhân viên Phòng Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 9 là một ví dụ. Chị được biết đến là một trong những cộng tác viên đắc lực của nhiều báo, tạp chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Báo Quân khu 9.

Thượng tá QNCN Lê Thị Hiếu kiểm tra máy quay trước khi tác nghiệp.
Tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa, chị Hiếu chưa từng qua các lớp đào tạo chuyên ngành về báo chí, nhưng từ đam mê đọc sách, báo, chụp ảnh và ghi chép sau mỗi chuyến đi, chị đến với nghề báo như một cái duyên và dần gắn bó, yêu thích lúc nào không hay. Với đặc thù nhiệm vụ của ngành hậu cần-kỹ thuật (nơi chị công tác), chị Hiếu có cơ hội tìm hiểu kỹ về công tác hậu cần-kỹ thuật của LLVT Quân khu 9. Bắt đầu bằng việc đi theo các chuyến công tác của thủ trưởng, chị Hiếu mày mò học chụp ảnh để ghi lại hình ảnh đẹp của chuyến đi phục vụ tổng kết cuối năm. Từ những tấm ảnh đẹp, chị lên ý tưởng cho những phóng sự ảnh. Khi nguồn tư liệu dày dặn, chị bắt tay vào viết bài có nội dung chuyên sâu, nhờ những người có kinh nghiệm góp ý để nâng cao chất lượng bài viết. Không dừng lại ở đó, chị học thêm quay phim với mục tiêu ban đầu đặt ra là tuyên truyền kịp thời về công tác hậu cần-kỹ thuật trong LLVT Quân khu 9.
Cũng là một phóng viên không chuyên và có duyên với nghề báo, đó là Thượng úy Lý Thị Thanh Huyền, Trợ lý Chính trị, Phòng Chính trị, Bộ Tham mưu, Quân khu 9. Xuất phát từ những tin ngắn, báo cáo được chỉ huy giao phụ trách, Huyền đã dần trưởng thành hơn qua những tác phẩm báo chí mà cô thực hiện. Máy quay là người bạn luôn đồng hành với Huyền trong mỗi chuyến công tác. Nhớ lại khi mới được cấp máy quay, Huyền trăn trở làm thế nào để sử dụng có hiệu quả. Nhờ có sự hướng dẫn, hỗ trợ từ đồng nghiệp, từ những phóng viên có kinh nghiệm của Báo Quân khu 9 và tranh thủ học qua những khóa đào tạo ngắn, Huyền đã dần làm chủ được thiết bị.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nữ phóng viên trẻ phải luôn cố gắng mỗi ngày để vượt lên hoàn cảnh. Con nhỏ mới 7 tuổi, trước mỗi chuyến công tác dài, Huyền đã tranh thủ sự hỗ trợ của gia đình. Cứ vậy, việc chung việc riêng cô đều thu xếp chu toàn.
Những năm qua, sự thành công của báo chí Quân đội và các báo, đài địa phương có vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở, trong đó có những nữ phóng viên không chuyên nhưng luôn nhiệt huyết và dấn thân như Thượng tá QNCN Lê Thị Hiếu và Thượng úy Lý Thị Thanh Huyền. Họ vẫn đang bền bỉ trên hành trình làm báo với tất cả niềm đam mê và trách nhiệm.











