Học viện Quốc phòng Ấn Độ lần đầu tiên trao bằng tốt nghiệp cho học viên nữ
Ngày 30/5 tới sẽ là ngày trọng đại đối với phụ nữ Ấn Độ và Bộ Quốc phòng nước này khi nhóm 17 nữ học viên đầu tiên của Học viện Quốc phòng (NDA) chính thức nhận bằng tốt nghiệp.

Các học viên nữ của Học viện Quốc phòng Ấn Độ
Tuy việc mở cửa NDA không phải do thay đổi chính sách mà là do phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng 8/2021, chỉ đạo chính phủ cho phép phụ nữ tham gia kỳ thi tuyển sinh NDA. Đây được coi là chiến thắng của phong trào nữ quyền tại đất nước đông dân nhất thế giới.
Đối với Ishita Sangwan, cuộc gọi điện thoại ngẫu nhiên từ cha đã mang lại một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Cha của Sangwan là hiệu trưởng, mẹ cô là giáo viên. Khi cô nhấc máy, cha của Sangwan đã hào hứng nói với cô rằng phụ nữ cuối cùng cũng có thể tham gia Học viện Quốc phòng - trường quân đội ưu tú nhất của đất nước.
3 năm sau, học viên Ishita Sangwan đến từ Haryana sẽ làm nên lịch sử khi cô thực hiện nghi lễ chào tại buổi lễ tốt nghiệp của NDA, tại cơ sở Khadakwasla gần Pune vào ngày 30/5/2025. Sangwan và 16 học viên nữ khác sẽ là nhóm phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp học viện đào tạo quân sự đẳng cấp thế giới này, cùng với hơn 300 nam thanh niên khác.
Sắc lệnh này được ban hành gần 3 thập kỷ sau khi phụ nữ được phép phục vụ trong một số nhánh của 3 lực lượng với tư cách là sĩ quan ủy ban phục vụ ngắn hạn (SSC) và 18 tháng sau khi Tòa án tối cao phán quyết rằng các sĩ quan nữ gia nhập Quân đội Ấn Độ thông qua SSC có quyền giữ chức chỉ huy.
Kỳ thi NDA đầu tiên dành cho phụ nữ được tổ chức vào tháng 11/2021. Trong tổng số 570.000 đơn đăng ký, có 178.000 là phụ nữ. Trong số này, 1.002 phụ nữ đã vượt qua kỳ thi viết. Cuối cùng, 17 ứng viên nữ xuất sắc nhất đã được tuyên bố trúng tuyển.
1 năm sau, họ sải bước vào Học viện, ngẩng cao đầu, để bắt đầu chương trình đào tạo 3 năm của mình. Trong nhóm siêu tinh nhuệ này, giống như học viên Ishita Sangwan là học viên Harsimran Kaur, đến từ Gurdaspur ở Punjab. Cô cho biết: "Tôi có mối quan hệ sâu sắc với lực lượng vũ trang khi cả ông và cha cô đều từng tham gia quân ngũ". Suy ngẫm về hành trình của những người phụ nữ trong NDA, Kaur lưu ý phụ nữ Ấn Độ chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể bước qua những cánh cửa thiêng liêng đó. "Sự thay đổi đang diễn ra và theo hướng tốt hơn", cô nói.
Đối với phụ nữ của đất nước này, sự thay đổi thực sự đang đến trong lĩnh vực quốc phòng, chậm nhưng chắc. Tính đến tháng 2/2021, chỉ vài tháng trước phán quyết NDA của Tòa án Tối cao, đã có 9.118 phụ nữ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang. Đối với NDA, tổng cộng 126 học viên nữ đã gia nhập học viện kể từ năm 2023.

Các học viên nữ của Học viện Quốc phòng Ấn Độ
Nhớ lại những ngày đầu của mình tại NDA, Kaur cho biết những thay đổi đã được thực hiện để phù hợp với nhóm học viên nữ đầu tiên. Theo thời gian, cơ sở hạ tầng đã được chỉnh trang để đảm bảo sự thoải mái và an toàn, bao gồm cả việc xây dựng phòng vệ sinh dành cho phụ nữ trong tất cả các tòa nhà học thuật và đào tạo. "Từ học kỳ thứ 6, chúng tôi được chuyển đến một khu mới với các tiện nghi nâng cao và được thiết kế riêng cho chúng tôi. Các tính năng đặc biệt như khóa vân tay và không gian được chỉ định cũng được đưa vào sử dụng để đảm bảo sự riêng tư và an ninh, phản ánh cam kết của Học viện trong việc tạo ra một môi trường hỗ trợ những phụ nữ trong quân ngũ .
Trong số 17 nữ học viên đầu tiên, có 9 người sẽ gia nhập Lục quân, 3 người sẽ gia nhập Hải quân và 5 người còn lại sẽ gia nhập Không quân. Họ sẽ tiếp tục được đào tạo tại các học viện khác nhau, tùy thuộc vào nhiệm vụ, trước khi được phong hàm sĩ quan.
NDA được biết đến là "cái nôi đào tạo lãnh đạo" của lực lượng vũ trang Ấn Độ. 2 Tổng tham mưu trưởng quốc phòng, một số tổng tham mưu trưởng quân chủng, cùng danh sách dài các sĩ quan đã được trao tặng những danh hiệu quân sự cao quý nhất của đất nước, đã trưởng thành từ NDA. Trong vài ngày nữa, Học viên Ishita Sangwan, Học viên Harsimran Kaur, Học viên Ishita Sharma và 14 học viên nữ khác sẽ gia nhập danh sách cựu sinh viên của học viện quan trọng này, tiếp tục phục vụ đất nước với lòng dũng cảm, sự duyên dáng và cam kết lãnh đạo từ tuyến đầu.
Nguồn: The Hindustan