Hồi hộp chờ con ở cổng trường thi lớp 10
Ngày 23/5, thí sinh Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Trong lúc các em làm bài, bên ngoài cổng trường, hàng nghìn phụ huynh lặng lẽ chờ đợi giữa nắng nóng, mang theo bao lo lắng, kỳ vọng và yêu thương.
Sự đồng hành thầm lặng cùng những lời động viên giản dị của cha mẹ trở thành điểm tựa tinh thần quý giá cho các sĩ tử.

Tại các điểm thi trung tâm thành phố Đà Nẵng, dù nhiều phụ huynh có nhà ở gần điểm thi nhưng vẫn đứng bên ngoài chờ con. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ở hơn 100 điểm thi trên địa bàn thành phố trong ngày thi đầu tiên, đa phần các bậc phụ huynh chở con đi đều ở lại trước cổng trường hoặc ngồi các quán cà phê chờ con.
Anh Lê Phi Hải, có con dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú chia sẻ, đây là lần thứ 2 anh đưa con đi thi nhưng cảm giác lo lắng, hồi hộp vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Dù biết con có học lực tốt và đã chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi, anh vẫn không khỏi thấp thỏm nên quyết định ở lại gần điểm thi để chờ con hoàn thành bài làm.
Theo anh Hải, với phụ huynh, mỗi kỳ thi quan trọng của con đều là một dấu mốc đáng nhớ, xen lẫn kỳ vọng và áp lực. Anh chỉ mong con giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt, đạt được nguyện vọng đã đặt ra.
Tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên, vợ chồng anh Nguyễn Đình Tư và chị Phan Thị Mận sau khi ân cần động viên con trước giờ vào phòng thi đã chọn ngồi lại ở một quán nước gần cổng trường để chờ con.
Anh Tư cho biết, con anh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Tiểu La nên cả gia đình đều đặt nhiều kỳ vọng, bản thân con cũng quyết tâm rất cao để đạt được mục tiêu.

Dù trời nóng bức, nhưng phụ huynh vẫn đứng chờ con tại gần các điểm thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Dù tin tưởng vào sự chuẩn bị của con, nhưng với tâm lý của một người cha luôn thương và lo cho con, anh không yên tâm trở về nhà mà muốn ở lại gần điểm thi để dõi theo, tiếp thêm động lực cho con từ phía sau.
Anh chia sẻ: “Biết con đã ôn tập rất cố gắng, gia đình cũng chỉ mong con giữ được sự bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt. Ngồi chờ ở đây tuy hồi hộp nhưng cảm giác yên tâm hơn, như được đồng hành cùng con trong một thời khắc quan trọng.”
Do nhà khá xa điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (phường Hương Trà), nên bà Nguyễn Thị Bích Thủy (ở xã Chiên Đàn) đưa con đi thi từ khá sớm.
Con bà Thủy đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Chiên Đàn) và nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Dục (xã Phú Ninh).
Dù có chút lo lắng khi tỷ lệ chọi ở trường đăng ký nguyện vọng 1 khá cao, song bà Thủy vẫn tin tưởng vào quá trình ôn luyện, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng làm bài của con.

Hồi hộp, lo lắng, lẫn tự tin - đó là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khi đợi con thi. Ảnh: HỒ QUÂN
“Nhìn con bước vào điểm thi với tinh thần khá tự tin, tôi cũng yên tâm phần nào. Thời gian thi và hoàn thành thủ tục kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, trong khi thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng tôi không đành lòng rời đi. Tôi muốn thấy khoảnh khắc con rời điểm thi để kịp thời động viên tinh thần”, bà Thủy chia sẻ.
Còn ông Đỗ Văn Phùng (ở phường Quảng Phú) cũng đến đón con tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (phường Hương Trà) sớm hơn 1 tiếng đồng hồ so với lịch kết thúc môn Ngữ văn.
Ông Phùng cho biết, sau khi con vào điểm thi, ông trở về nhà nhưng trong lòng vẫn nôn nao, không biết tình hình làm bài của con trai thế nào, điều kiện thời tiết nắng nóng có ảnh hưởng đến tinh thần làm bài hay không.
Ông cũng dặn dò gia đình chuẩn bị cơm nước chu đáo để con về nhà ăn uống, nghỉ ngơi trước khi bước vào môn thi Ngoại ngữ vào buổi chiều.
“Nhìn những thí sinh đầu tiên lần lượt rời điểm thi, tôi càng nôn nao hơn. Gặp con, tôi không hỏi nhiều về kết quả làm bài, giấu đi những lo lắng, thay vào đó là những lời động viên để con có thêm tinh thần, làm tốt ở 2 môn tiếp theo”, ông Phùng chia sẻ.

Phụ huynh ngăn nắp, trật tự khi đứng chờ con thi đối diện các điểm thi. Ảnh: HỒ QUÂN
Kỳ thi sẽ qua, nhưng hình ảnh những bậc cha mẹ lặng lẽ chờ con ngoài cổng trường sẽ còn đọng lại. Sự đồng hành âm thầm, ánh mắt tin tưởng và những lời động viên giản dị chính là nguồn động lực quý giá, tiếp thêm tự tin để các sĩ tử vững vàng bước qua dấu mốc đầu đời.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoi-hop-cho-con-o-cong-truong-thi-lop-10-3337779.html






![[VIDEO] Gần 90.000 thôn tổ dân phố sáp nhập hoàn thành trước 2026](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_23_180_55225124/dea0ed18c3532a0d7342.jpg)



