Tại trận đấu Tứ kết 4 giữa Nhi đồng Diễn Châu và Nhi đồng Tương Dương chiều nay (11/6), hai đội đã phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu cân não. Trong ảnh: Các cầu thủ 2 đội nghe trọng tài phổ biến luật đá Penalty. Ảnh: Quang An
Nhi đồng Tương Dương là đội thực hiện lượt sút đầu tiên của loạt luân lưu. Ảnh: Nguyễn Đạo
Các cầu thủ nhí Tương Dương nín thở xem đồng đội đá penalty. Ảnh: Nguyễn Đạo
Thầy và trò Diễn Châu cũng không thể rời mắt trước những cú sút pen cân não. Ảnh: Nguyễn Đạo
Các cầu thủ Nhi đồng Tương Dương tiếc nuối khi sút hỏng pen trong trận gặp Nhi đồng Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Đạo
Cổ động viên huyện Diễn Châu hồi hộp theo dõi các cháu thể hiện. Ảnh: Nguyễn Đạo
Giọt nước mắt tiếc nuối của các cầu thủ Nhi đồng Diễn Châu khi để thua Nhi đồng Tương, tuột mất tấm vé vào Bán kết. Ảnh: Nguyễn Đạo
Thủ môn Tương Dương xuất sắc cản phá những cú sút pen khiến người hâm mộ vỡ òa niềm vui. Ảnh: Nguyễn Đạo
Niềm vui khôn xiết của các cầu thủ nhí phố núi Tương Dương sau thành công trên chấm luân lưu. Ảnh: Nguyễn Đạo
Trái ngược với đó là nỗi buồn của phụ huynh và các cầu thủ Nhi đồng Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Đạo
Trận đấu bán kết 2 giữa Nhi đồng Quỳ Hợp và Nhi đồng Tân Kỳ trong sáng 11/6 cũng phải bước vào loạt đá pen đầy kịch tính. Ảnh: Nguyễn Đạo
Niềm vui như vỡ òa đến với HLV trưởng Phan Hiếu Nghĩa của đội Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Nguyễn Đạo
Các cầu thủ Nhi đồng Quỳ Hợp sung sướng khi tiến vào Bán kết. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ngược lại, các cầu thủ đương kim vô địch Tân Kỳ đã khóc như mưa. Ảnh: Nguyễn Đạo
Những giọt nước mắt của sự nuối tiếc trên chấm phạt đền, tuy nhiên đó sẽ là động lực để các em quyết tâm hơn trong những mùa giải sau. Ảnh: Nguyễn Đạo
Quang An - Nguyễn Đạo