Hội HTGĐLS và Thương binh TP.HCM: Đã trao kinh phí hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng cho thương binh, bệnh binh
Sáng 10/12, Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ và Thương binh TP.HCM đã trao 22 phần quà kinh phí hỗ trợ cho thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội HTGĐLS và Thương binh TP. HCM trao kinh phí hỗ trợ cho 22 đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ và Thương binh TPHCM (Hội HTGĐLS và Thương binh TP. HCM) trao kinh phí hỗ trợ cho 22 đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường: Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh, Bình Quới, Bình Lợi, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Xuân Hòa, Phú Nhuận, Đức Nhuận, Gò Vấp, Hạnh Thông và Vĩnh Hội (TP.HCM).

Đại tá Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch phụ trách Tổ chức & Chính sách, Hội HTGĐLS và Thương binh TP. HCM phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch phụ trách Tổ chức & Chính sách, Hội HTGĐLS và Thương binh TP. HCM cho biết: Hội HTGĐLS và Thương binh TP. HCM đã hoạt động được hơn 6 năm với sứ mệnh thiêng liêng là chăm sóc gia đình liệt sĩ, tìm kiếm và quy tập hài cốt các anh hùng về với đất mẹ. Tuy nhiên, bên cạnh việc tri ân những người đã khuất, Hội luôn trăn trở về cuộc sống của những người lính đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường nhưng hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống đời thường.
Chính từ sự trăn trở đó và sự chỉ đạo sát sao của UBND TP.HCM, ngày 4/9/2024, đã ban hành công văn số 5133 /UBND-KT về chương trình vận động doanh nghiệp hỗ trợ thương bệnh binh nặng, có hoàn cảnh khó khăn đã ra đời.
Đây là một chủ trương vô cùng nhân văn, nhằm đảm bảo không bỏ sót những đồng chí chưa nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn quỹ khác. Theo đó, mỗi doanh nghiệp nhận phụng dưỡng, hỗ trợ mỗi thương binh với mức 2 triệu đồng/tháng, cam kết thực hiện xuyên suốt đến năm 2030.
Sau hơn một năm triển khai, Hội HTGĐLS và Thương binh TP. HCM đã huy động được hơn 2 tỷ đồng và đã giải ngân, trao tận tay các chú, các anh hơn 1,7 tỷ đồng.

Đại tá Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch phụ trách Tổ chức & Chính sách, Hội HTGĐLS và Thương binh TP. HCM (bên trai) và doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ cho các thương binh và bệnh binh.
Ông Trần Văn Biên (SN 1964, ngụ phường Bàn Cờ (TP.HCM) là một người lính tình nguyên tại chiến trường Campuchia, vào năm 1983, trong một lần bị địch phục kích và bị thương rồi về sinh sống tại TP.HCM.
Ông Trần Văn Biên chi sẻ: Sau khi rời quân ngũ, ông đã bỏ lại một phần thân thể tại chiến trường Campuchia và được giám định thương tật thương binh loại 2/4. Từ ngày về sinh sống với gia đình, ông không lấy vợ vì sợ là gánh nặng cho người khác nên sống độc thân cho đến nay. Nhưng giữa “vòng tay ấm áp” của những đồng đội, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo cho các thương bệnh binh nên cuộc sống của ông đã giảm bớt khó khăn và không phải lo cuộc sống phụ thuộc với người thân trong gia đình.
Trong số những đồng chí đến nhận quà có những người cuộc sống hết sức khó khăn về kinh tế và thể xác. Nhưng về tinh thần họ lại cảm thấy đủ đầy vì luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cụ thể là từ chính quyền địa phương và làng xóm láng giềng. Đó là trường hợp bà Trần Thị Cẩm Tú (SN 1972, phường Bình Quới, TP.HCM).

Bà Trần Thị Cẩm Tú phải nhờ nhân viên y tế hỗ trợ đi xuống bậc thang và Thương binh Trần Văn Biên (phải) khó khăn chống nạng đi về sau buổi lễ nhận quà.
Bà Cẩm Tú cho biết, mẹ bà là thương binh ¾, giờ lại già yếu, hai mẹ con sống nương tựa với nhau trên 50 năm nay. Cha ruột của bà mất khi hơn 1 tuổi, bản thân bà không có chồng con, lại bị bệnh teo cơ không thể đi lại, nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Trong buổi nhận quà hôm nay bà rất xúc động và cảm thấy "ấm lòng" vì được trao tặng những phần quà ý nghĩa. Không những vậy, hàng tháng và các ngày lễ của đất nước gia đình của bà đều được nhận quà. Chính vì vậy mà hai mẹ con bà đã giảm bớt những khó khăn có thêm động lực mới để ổn định cuộc sống.
Đại tá Lê Văn Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ, Hội HTGĐLS và Thương binh TP. HCM chia sẻ: Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các doanh nghiệp đã thực hiện đúng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Lá lành đùm lá rách", đã đồng hành cùng thành phố để san sẻ gánh nặng với các thương bênh binh và các gia đình chính sách. Những phần quà hôm nay tuy giá trị vật chất có thể chưa bù đắp hết những mất mát, nhưng đó là tấm lòng, là sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với hy sinh của các đồng chí.












