'Mẹ đỡ đầu' nâng bước những số phận mồ côi

Bằng các chương trình nhân văn như 'Mẹ đỡ đầu', 'Con nuôi Công an xã', Công an tỉnh Thanh Hóa trở thành điểm tựa vững chắc, giúp đỡ và hồi sinh cuộc sống cho hơn 90 trẻ em mồ côi, thắp lên ngọn lửa hy vọng và tương lai tươi sáng cho các em.

'Mẹ đỡ đầu' hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi

Ngày 18/8, tại UBND phường Vị Tân, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã trao học bổng Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' cho em Nguyễn Đặng Bích Khuê, học sinh Trường Trung học Cơ sở Hoàng Diệu (phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ).

Phụ nữ Công an 'Đất Sen hồng' lan tỏa tình 'Mẹ đỡ đầu'

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' được đánh giá là một trong những hoạt động nhân văn, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể hội viên, phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tặng quà trẻ mồ côi nhân dịp năm học mới 2025-2026

Ngày 15/8, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP Dạ Lan tổ chức chương trình trao tặng quà cho trẻ mồ côi nhân dịp năm học mới 2025-2026. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự chương trình.

Tấm lòng những người mẹ đỡ đầu

Trong cuộc sống, có những mất mát tưởng như không gì có thể bù đắp, nhất là khi một đứa trẻ phải lớn lên thiếu vắng vòng tay của cha mẹ. Nhưng thật kỳ diệu, giữa những tháng ngày đầy khó khăn và nước mắt, vẫn có những bàn tay ấm áp âm thầm vươn ra, không phải để thay thế, mà để chở che.

Tiếp tục lan tỏa chương trình 'Mẹ đỡ đầu'

Thực hiện chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thời gian qua, các cấp hội LHPN tỉnh Lào Cai triển khai tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, trở thành điểm tựa vững chắc cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tiếp cận giáo dục, nâng cao tri thức - Con đường thoát nghèo bền vững

Nhiều năm qua, bà Đào Thị Thanh An đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được cắp sách đến trường.

Mẹ đỡ đầu - thắp sáng tương lai

Ngày 2/8, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu – thắp sáng tương lai, gặp mặt biểu dương khen thưởng các con có thành tích học tập và rèn luyện trong năm học 2024 – 2025 và trao quà nhân dịp năm học mới. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân và 22 em nhỏ được nhận đỡ đầu cùng người thân.

Chung tay thắp sáng vùng biên

Những năm qua, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp luôn là điểm sáng trong công tác nhân đạo. Những đóng góp của cán bộ, hội viên không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang đến niềm tin, động lực để phụ nữ vùng biên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi đây vươn lên trong cuộc sống.

Đức An học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực

Đảng bộ xã Đức An đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình học tập và làm theo Bác với phương châm gần dân, sát dân, vì dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng xã hội.

Lan tỏa nhân văn từ phong trào 'Mẹ đỡ đầu'

Một chiều muộn giữa tháng 7, khi cái nắng hè đã bớt gắt gao, chúng tôi đến thăm em Trần Phương Linh (phường Gia Sàng), là 'con đỡ đầu' của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên. Như mọi lần khác, khi thấy thấp thoáng màu áo xanh của các 'Mẹ đỡ đầu', ánh mắt em lại rạng rỡ.

Trao kinh phí đỡ đầu cho 5 trẻ mồ côi tại xã An Nhơn Tây

Sáng 22-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) trao kinh phí đỡ đầu quý 3/2025 cho 5 trẻ mồ côi trên địa bàn xã. Tổng số tiền hỗ trợ là 7,8 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động xã hội hóa.

Bước vào Trường Chuyên cùng sự đồng hành đầy yêu thương từ những 'mẹ đỡ đầu'

Em Nguyễn Thị Thúy An, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được nhận đỡ đầu trong chương trình 'Mẹ đỡ đầu' đã hoàn tất thủ tục nhập học tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, dưới sự đồng hành của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách lan tỏa yêu thương qua chương trình 'Mẹ đỡ đầu'

Chiều 18-7, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Sơn Trà đã tổ chức trao đợt hỗ trợ thứ 8 trong chương trình 'Mẹ đỡ đầu', tiếp tục đồng hành cùng cháu Lê Thị Bảo Hân – một em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ do đại dịch COVID-19.