Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND hiến máu 'Giọt hồng yêu thương'
'Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại' là thông điệp ý nghĩa và nhân văn mà Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND phát động tới toàn thể hội viên, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị sẻ chia giọt máu quý giá cho người bệnh nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6.
Ngày 8/6, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hơn 30 CBCS, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Cục Truyền thông CAND có mặt từ sớm để tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng yêu thương" do Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND phát động.
Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, mỗi CBCS, hội viên tham gia hiến máu không chỉ thực hiện một hành động nhân văn cao đẹp mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND tham gia hiến máu
Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” với những giá trị cốt lõi: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất.
Một đơn vị máu được trao tặng hôm nay có thể trở thành nhịp cầu nối sự sống cho nhiều người bệnh ngày mai. Điều quý giá nhất của chương trình hiến máu là có thể cứu giúp nhiều người bệnh đang cần máu mà không cần biết họ là ai, ở đâu hay mang hoàn cảnh như thế nào. Chỉ cần một trái tim nhân ái, một tấm lòng sẵn sàng sẻ chia là đủ để làm nên điều kỳ diệu.
Trong số các cán bộ, phóng viên, nhân viên đến hiến máu, có nhiều người đã hiến máu nhiều lần, nhiều anh chị hiến máu từ khi còn là sinh viên và duy trì đến nay.

Đại úy Bùi Phương Thảo hiến máu 17 lần.
Chia sẻ tại chương trình, Đại úy Bùi Phương Thảo, người hiến máu 17 lần cho biết, mỗi lần hiến máu là một lần chị cảm thấy rất hạnh phúc khi biết mình vẫn có thể tiếp tục góp một phần nhỏ để giúp đỡ cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi có thể mang lại cơ hội sống cho người bệnh và hy vọng cho biết bao nhiêu gia đình.
"Là nữ cán bộ của Cục Truyền thông CAND, tôi may mắn được tham gia nhiều hoạt động lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ, sự lan tỏa chân thành nhất bắt đầu từ chính hành động của mình. Vì thế, tôi luôn mong mỗi lần hiến máu không chỉ là một lần sẻ chia, mà còn có thể truyền đi tinh thần nhân ái, trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân bằng những điều rất giản dị", Đại úy Bùi Phương Thảo bày tỏ.

"Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại" - thông điệp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.
Đại úy Trần Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND cho biết, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, và thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất" trong CAND, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND đã phát động chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương".
"Ngay sau phát động, chúng tôi nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của nhiều hội viên và CBCS là lãnh đạo, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên... Chương trình đã thu nhận được 10.500ml máu, góp phần bổ sung nguồn máu vào công tác cấp cứu và điều trị.
Qua đó cũng lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của CBCS Cục Truyền thông CAND nói chung, phụ nữ CAND nói riêng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân", Đại úy Trần Thị Ngọc Anh bày tỏ.

Được biết, Đại úy Trần Thị Ngọc Anh thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo và nhiều hoạt động vì cộng đồng. Chị cho biết: "Đây là lần thứ 7 tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi lần hiến máu lại là một cảm xúc khác nhau, nhưng đều chung một mong muốn: Chỉ mong những giọt máu mình trao đi hôm nay sẽ đến đúng lúc, đúng người đang cần nhất".
Một số hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông CAND trong ngày hội hiến máu "Giọt hồng yêu thương":




Chủ đề Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 năm nay của Tổ chức Y tế thế giới là: “Giọt máu tình người – Hiến máu đào, trao sự sống”. Thông điệp mang ý nghĩa tôn vinh tinh thần nhân ái, sẻ chia của những người hiến máu. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ là món quà vô giá giúp người bệnh giành lại sự sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương và sự gắn kết trong cộng đồng. Hình ảnh giọt máu đào trao đi để sự sống ở lại chính là biểu tượng của tình đồng bào, của sự gắn kết giữa con người với con người trong lúc khó khăn, hoạn nạn.











