Hội sách Brussels 2026: Điểm hẹn của người yêu sách

Diễn ra từ ngày 26 đến 29/3, Hội sách Brussels tiếp tục là một trong những sự kiện văn hóa thu hút đông đảo công chúng tại thủ đô nước Bỉ.

Quang cảnh Hội chợ sách Brussels 2026.

Quang cảnh Hội chợ sách Brussels 2026.

Trong không khí sôi động, hội sách một lần nữa cho thấy sức sống của sách, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của ngôn từ trong đời sống hiện đại.

Sáng 28/3, dưới nắng xuân nhẹ, các tuyến đường dẫn đến khu hội chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Ngay từ sớm, nhiều người có mặt để tránh cảnh đông đúc về sau. Càng về trưa, lượng khách càng tăng nhanh; đến đầu giờ chiều, các lối đi gần như kín người. Nhiều người mang theo danh sách sách cần mua, số khác kiên nhẫn xếp hàng để gặp tác giả, xin chữ ký hoặc chụp lại một khoảnh khắc đáng nhớ.

Không khí háo hức tập trung rõ nhất ở các khu ký tặng. Tuy vậy, hội sách không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu tác giả. Không gian được chia thành ba khu trưng bày lớn, quy tụ các nhà xuất bản, cơ quan, hiệp hội và trường đại học. Bên cạnh đó là 12 sân khấu, 8 triển lãm và 4 không gian chuyên đề, với các hoạt động diễn ra liên tục. Người tham quan có thể dự hội thảo, theo dõi tọa đàm hoặc tìm hiểu những dòng sách mới.

Các khu vực đều có quầy ăn nhẹ để khách nghỉ chân. Tại Gare Maritime, khu chợ ẩm thực cũng thu hút đông người. Giữa nhịp điệu đó, có thể thấy rõ: dù trong thời đại số, sách vẫn giữ được khả năng gắn kết cộng đồng.

Hành trình bắt đầu từ Sảnh 2 nối sang Sảnh 3, nơi tập trung các tổ chức và hiệp hội như Greenpeace, Amnesty International hay Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp. Gian hàng của đơn vị này thu hút sự chú ý khi giới thiệu các tác giả Bỉ và sự phong phú của hoạt động sáng tạo trong nước. Chỉ trong chưa đầy một giờ, lượng khách tăng nhanh khiến việc di chuyển giữa các lối đi trở nên chậm hơn. Nhiều tác giả liên tục ký tặng, trong khi độc giả xếp hàng dài chờ đến lượt.

Trong số đó có Amandine Delplanche, 25 tuổi, sinh viên và Héloïse Glogowski, 24 tuổi, trợ lý biên tập. Héloïse là người rủ bạn đến với mục tiêu gặp hai tác giả Christelle Dabos và Vanyda, gắn với bộ tiểu thuyết "The Mirror Visitor". Với Amandine, hội sách không chỉ là nơi mua sách mà còn giúp người đọc hiểu rõ hơn về tác phẩm thông qua sự tiếp xúc trực tiếp với tác giả. Héloïse cũng cho rằng sách ngày nay được chăm chút hơn về hình thức, trở thành một sản phẩm có tính thẩm mỹ, bên cạnh nội dung.

Du khách tìm hiểu cuốn sách mới.

Du khách tìm hiểu cuốn sách mới.

Rời khu vực này, dòng người tiếp tục di chuyển về phía Gare Maritime - một trong những điểm thu hút chính của hội sách. Tại đây, các gian hàng và khu ký tặng đan xen, nhưng nổi bật nhất là bốn không gian chuyên đề: Manga, Love & Whispers, Place à l'Europe và Làng Gia đình.

Khu Manga được bài trí theo phong cách Nhật Bản, với hình ảnh hoa anh đào nổi bật. Ngoài sách, khu vực này còn có triển lãm về tác giả Đài Loan, các trò chơi trí nhớ, thiết bị đọc truyện tranh và nhiều hoạt động nhận quà. Các gian hàng đồ lưu niệm cũng thu hút đông người ghé qua.

Độc giả xin chữ ký của tác giả.

Độc giả xin chữ ký của tác giả.

Khu Love & Whispers mang không khí yên tĩnh hơn, dành cho độc giả yêu thích dòng sách lãng mạn. Không gian #BookClubs là nơi nhiều người dừng lại đọc sách hoặc chụp ảnh. Trong khi đó, Place à l'Europe hướng đến các chủ đề thời sự của Liên minh châu Âu, với nhiều buổi thảo luận diễn ra liên tục. Xen giữa là các tiết mục guitar mộc, góp phần làm dịu không khí.

Làng Gia đình là khu vực rộng nhất tại Gare Maritime, thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh. Tại đây có các khu đọc sách, trò chơi board game, triển lãm tương tác và hoạt động vẽ sáng tạo. Không gian được thiết kế nhằm khuyến khích trẻ nhỏ làm quen với sách từ sớm.

Chị Cindy Pacitti, 39 tuổi, làm trong lĩnh vực quản lý khách hàng, cho biết chị đến hội sách chủ yếu vì các con. Dừng lại ở gian Bayard Jeunesse, chị đăng ký mua sách theo kỳ để được hưởng ưu đãi. Với chị, điều quan trọng là giúp trẻ hình thành thói quen đọc và tìm thấy niềm vui trong việc đọc. Chị cũng cho rằng đây là dịp để các con tiếp cận nhiều thể loại khác nhau.

Những cuốn sách mới luôn cuốn hút độc giả.

Những cuốn sách mới luôn cuốn hút độc giả.

Ở một góc nhìn khác, anh Quentin Bilquez, 43 tuổi, chuyên viên lưu trữ, lại quan tâm đến hình thức và sự đa dạng của sách. Anh không tìm gặp tác giả mà dành thời gian đi dọc các gian hàng để khám phá. Theo anh, sách vẫn giữ giá trị riêng khi có thể lưu giữ, cho mượn hoặc tặng lại, qua đó tạo ra sự kết nối giữa con người.

Qua nhiều góc nhìn, hội sách cho thấy sự đa dạng về đối tượng tham gia cũng như mục đích của mỗi người. Dù đến để mua sách, tham gia hoạt động hay đơn giản là trải nghiệm không gian, người tham quan đều tìm được lý do để có mặt.

Trong ngày cuối cùng 29/3, lượng khách vẫn duy trì ở mức cao. Hội sách khép lại sau bốn ngày, nhưng không khí nhộn nhịp vẫn còn đọng lại, cùng với những cuốn sách được mang về và những trải nghiệm được giữ lại sau sự kiện.

Bài, ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoi-sach-brussels-2026-diem-hen-cua-nguoi-yeu-sach-20260330063737018.htm