'Hồi sinh' dòng chữ đặc biệt trên núi Nhón ở Nghệ An

Hơn nửa thế kỷ in dấu trên sườn núi Nhón, dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" đang được người dân xã Lam Thành (Nghệ An) phục dựng bằng những tấm bê tông.

Dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên núi Nhón. (Ảnh: Phạm Tâm)

Dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên núi Nhón. (Ảnh: Phạm Tâm)

Dòng chữ đặc biệt trên dãy Lam Thành

Tháng 12/1969, không lâu sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Huyện đoàn Hưng Nguyên cũ (Nghệ An) có ý tưởng khắc những dòng chữ thể hiện tình cảm với Bác trên 3 ngọn núi cao, gồm núi Nhón, núi Cầu Đước và núi Mồng Gà.

Núi Nhón, thuộc dãy núi Lam Thành (xã Lam Thành) được lựa chọn để khắc dòng chữ "Bác Hồ sống mãi". Ngọn núi cao khoảng 150m, nằm giữa cánh đồng rộng nên có góc nhìn thoáng, từ xa vẫn có thể quan sát rõ. Đặc biệt, bề mặt sườn núi tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc thiết kế và thi công dòng chữ.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ngọn núi này từng là một cao điểm quan trọng trong bố phòng, xây dựng các công trình quân sự. Cao điểm 144 trên núi từng bị máy bay Mỹ tập trung đánh phá ác liệt, nhất là trong giai đoạn 1965-1968.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" bằng bê tông và cột cờ trên núi Nhón sẽ hoàn thành. (Ảnh: Phạm Tâm)

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" bằng bê tông và cột cờ trên núi Nhón sẽ hoàn thành. (Ảnh: Phạm Tâm)

Theo chủ trương của Huyện đoàn Hưng Nguyên, hàng trăm đoàn viên, thanh niên thuộc 12 xã được huy động tập trung về núi Nhón. Với những dụng cụ giản dị như cuốc, xẻng, dao, rựa, mỗi xã đảm nhiệm một chữ cái.

Chỉ trong một ngày, dòng chữ được hoàn thành theo đúng mẫu thiết kế. Hợp tác xã Hưng Thắng cung cấp vôi để rải lên phần chữ đã tạo hình, làm nổi bật những con chữ màu trắng trên sườn núi. Từ khoảng cách 14-15km, người dân vẫn có thể nhìn thấy rõ công trình này.

Đối với người dân Hưng Nguyên, công trình không chỉ là một dấu ấn đặc biệt được tạo nên sau khi Bác Hồ qua đời, mà còn thể hiện lòng kính yêu, niềm tiếc thương và quyết tâm tiếp tục thực hiện những điều Bác căn dặn.

Trải qua chiến tranh và thời gian, dòng chữ trên núi Cầu Đước và Mồng Gà không còn. Trong khi đó, dòng chữ trên núi Nhón cũng dần phai mờ, dù nhiều lần được địa phương trùng tu.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Lam Thành chung tay thay áo mới cho công trình lịch sử. (Ảnh: Hà Huệ)

Cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Lam Thành chung tay thay áo mới cho công trình lịch sử. (Ảnh: Hà Huệ)

Hồi sinh công trình bằng sức mạnh toàn dân

Tháng 5/2026, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng quân sự và dân quân xã Lam Thành tổ chức phục dựng dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" bằng vôi trắng.

Tuy nhiên, do nằm trên sườn núi cao và thường xuyên chịu tác động của thời tiết, đặc biệt là mưa lớn, lớp vôi nhanh chóng xuống cấp, khiến dòng chữ dần phai mờ.

Từ thực tế đó, chính quyền xã Lam Thành quyết định thay đổi phương án, tái tạo dòng chữ bằng những tấm bê tông. Mỗi tấm dài khoảng 80cm, rộng 20cm, trọng lượng hơn 20kg. Tổng chiều dài dòng chữ trên sườn núi khoảng 180m. Cách làm này vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa tăng độ bền, giúp công trình lịch sử được lưu giữ lâu dài.

Những ngày qua, để đẩy nhanh tiến độ, chính quyền xã Lam Thành huy động hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn thể, giáo viên và người dân tham gia vận chuyển, lắp ghép các tấm bê tông trên núi Nhón.

Từng tốp người nối tiếp nhau, chuyền tay các tấm bê tông từ chân núi lên khu vực thi công. (Ảnh: Hà Huệ)

Từng tốp người nối tiếp nhau, chuyền tay các tấm bê tông từ chân núi lên khu vực thi công. (Ảnh: Hà Huệ)

Dù mồ hôi ướt đẫm, nhưng nụ cười quyết tâm vẫn luôn trên môi. (Ảnh: Hà Huệ)

Dù mồ hôi ướt đẫm, nhưng nụ cười quyết tâm vẫn luôn trên môi. (Ảnh: Hà Huệ)

Trên sườn núi, từng tốp người nối tiếp nhau từ chân núi lên khu vực thi công. Người chuyển vật liệu, người tiếp nhận, lắp ghép; những tấm bê tông nặng hơn 20kg được chuyền tay theo từng nhóm, đưa đến đúng vị trí để tạo hình các con chữ.

Công việc nặng nhọc, địa hình hiểm trở, nhưng không khí thi công luôn khẩn trương, hào hứng. Hàng nghìn lượt người cùng góp sức đang từng bước đưa dòng chữ lịch sử trở lại rõ nét trên sườn núi sau nhiều năm phai mờ.

Đến nay, giai đoạn 1 hoàn thành việc đúc và lắp đặt 1.500 tấm bê tông. Giai đoạn 2, xã Lam Thành tiếp tục đúc thêm 500 tấm để hoàn thiện công trình.

Dự kiến dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" cùng cột cờ trên đỉnh núi Nhón sẽ được hoàn thành, tạo thêm một điểm nhấn có ý nghĩa trên vùng đất Lam Thành.

Núi Nhón nhìn từ xa, nơi dòng chữ lịch sử "Bác Hồ sống mãi" dài 180m đang dần hiện rõ nét. (Ảnh: Phạm Tâm)

Núi Nhón nhìn từ xa, nơi dòng chữ lịch sử "Bác Hồ sống mãi" dài 180m đang dần hiện rõ nét. (Ảnh: Phạm Tâm)

Mặc sự đổi thay của thời gian, công trình được tạo nên từ sức trẻ Hưng Nguyên hơn nửa thế kỷ trước vẫn vẹn nguyên giá trị. Việc phục dựng dòng chữ không chỉ để gìn giữ một dấu tích lịch sử, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhớ thế hệ mai sau về lòng kính yêu Bác Hồ và những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Phạm Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoi-sinh-dong-chu-dac-biet-tren-nui-nhon-o-nghe-an-post788328.html