Hồi sinh sự sống cho bệnh nhân nhiều lần ngưng tim nguy kịch
Ngày 8-7, Bệnh viện Trung ương (BVTƯ) Huế cho hay, sau hơn 3 tuần ghép tim, bệnh nhân N.V.Q (1983, trú Quảng Ngãi) đã được xuất viện. Đây là ca ghép tim thứ 18 và là một trong 4 trường hợp được BVTƯ Huế thực hiện ghép tạng đồng loạt vào giữa tháng 6-2025.
Trước đó, ngày 12-6, BVTƯ Huế tiếp nhận thông tin điều phối mô, tạng từ người hiến chết não từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Sau đó, đơn vị huy động ê-kíp bác sĩ lập tức lên đường vào TP Hồ Chí Minh, phối hợp với BV Thống Nhất, BV Trung ương Quân đội 108 thực hiện lấy tim, gan và giác mạc. Nhờ công tác phối hợp hiệu quả, quy trình lấy và bảo quản tạng được rút ngắn. Toàn bộ mô, tạng được đưa lên máy bay lúc 20 giờ 46 ngày 13-6 và đến Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài lúc 22 giờ 28 cùng ngày.
Ngay sau đó, các kíp phẫu thuật khẩn trương thực hiện các ca ghép trong đêm để cứu sống bệnh nhân nguy kịch. Quả tim được ghép cho bệnh nhân N.V.Q mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối, rất kém đáp ứng điều trị nội khoa với chức năng thất trái rất thấp, chức năng thất trái rất thấp (LVEF chỉ 17-21%). Bệnh nhân đã nhiều lần bị ngưng tim, đe dọa tính mạng. Ca ghép được thực hiện trong điều kiện vô cùng khẩn cấp, với tổng thời gian thiếu máu lạnh là 5 giờ 30 phút, 66 phút hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) và sử dụng ba loại thuốc trợ tim liều trung bình. Vào lúc 0 giờ 35 ngày 14-6, trái tim ấy đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh, khởi đầu cho một sự sống mới được hồi sinh.
GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BVTƯ Huế gửi lời tri ân đến gia đình người hiến tạng - những người đã lựa chọn sẻ chia sự sống giữa nỗi mất mát tột cùng. Đồng thời, ghi nhận sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm và đầy nhân văn của lực lượng y bác sĩ, cảnh sát giao thông và Cảng hàng không đã giúp hành trình vận chuyển mô, tạng diễn ra an toàn, suôn sẻ, đúng thời gian vàng, để sự sống được tiếp nối mà không một giây chậm trễ. Ca ghép tim thứ 18 không chỉ là một thành tựu y học, mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân đạo, sự hy sinh cao cả và khát vọng vượt qua giới hạn của con người để gìn giữ sự sống. Trong hành trình ấy, mỗi bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tất cả nhân viên y tế không chỉ làm việc bằng khối óc, mà còn bằng trái tim nhiệt huyết và khát vọng thiêng liêng với sự sống con người.