Hojlund hết cớ bào chữa
Rasmus Hojlund tiếp tục gây thất vọng ở vị trí trung phong khiến MU bị Lyon cầm hòa 2-2 ở tứ kết lượt đi Europa League rạng sáng 11/4.

Hojlund có ngày thi đấu thảm họa trước Lyon. Ảnh: Reuters.
Trong một trận cầu cần sự sắc bén và hiệu quả ở tuyến đầu, Hojlund biến mất một cách khó hiểu. Thi đấu 63 phút nhưng chân sút người Đan Mạch gây sốc khi chỉ chạm bóng 11 lần, sút trúng khung thành một lần duy nhất, và có đúng hai đường chuyền thành công. Anh gần như không kết nối được với đồng đội, không có pha rê dắt và không thắng nổi bất kỳ pha tranh chấp tay đôi nào.
Điều khiến các CĐV thêm tiếc nuối là Hojlund có cơ hội tốt nhất hiệp một, song cú dứt điểm từ cự ly gần của anh lại đi trúng vị trí thủ môn đối phương. Trong khi đó, người vào thay Joshua Zirkzee chỉ cần chưa đầy 30 phút để ghi bàn, góp dấu giày nhiều hơn và thể hiện năng lượng hoàn toàn trái ngược.
Sự so sánh ấy là lời cảnh tỉnh cho chính Hojlund. Dù còn trẻ và sở hữu tiềm năng không thể phủ nhận, anh không thể mãi dựa vào “niềm tin” để có tên trong đội hình xuất phát. Với phong độ hiện tại,Hojlund là mắt xích yếu khiến hàng công của MU trở nên bế tắc.
Chắc chắn Hojlund cần nhiều thời gian hơn để phát triển. Nhưng Manchester United thì không thể chờ đợi. Họ cần một trung phong biết tỏa sáng đúng lúc, biết tạo áp lực và chuyển hóa cơ hội - điều mà số 9 hiện tại thiếu nghiêm trọng.
Dễ hiểu khi The Athletic tiết lộ "Quỷ đỏ" cân nhắc bán Hojlund nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Đội chủ sân Old Trafford cạn kiên nhẫn với tiền đạo người Đan Mạch khi đóng góp cực kỳ hạn chế vào lối chơi chung.
Chuyện gì xảy ra với Hojlund? Rasmus Hojlund đến Man United với kỳ vọng lớn nhưng đang chật vật trong hệ thống đầy áp lực.
Nguồn Znews: https://znews.vn/hojlund-het-co-bao-chua-post1544927.html