Hơn 117 triệu đồng đến với 2 cháu nhỏ có mẹ vừa gặp nạn qua đời ở Đài Loan

Trước hoàn cảnh éo le của 2 cháu nhỏ khi mẹ đi lao động gặp nạn qua đời ở Đài Loan, bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ hơn 117 triệu đồng.

Đại diện báo GD&TĐ và UBND, UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến hoàn cảnh 2 cháu Anh Tiến và Anh Tài.

Đại diện báo GD&TĐ và UBND, UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến hoàn cảnh 2 cháu Anh Tiến và Anh Tài.

Ngày 4/9, tại nhà văn hóa thôn Yên Đồng (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đại diện Báo GD&TĐ cùng lãnh đạo UBND, UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã tổ chức gặp, thăm hỏi và trao quà đến gia đình 2 cháu Anh Tiến, Anh Tài nhân vật trong bài viết nhân ái mã số MT01 “Quặn lòng trước cảnh vô vọng của 2 đứa trẻ sau cái chết thương tâm của mẹ ở Đài Loan”.

 Đại diện UBND, UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh cũng đến thăm hỏi, trao quà cho hoàn cảnh 2 cháu nhỏ.

Đại diện UBND, UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh cũng đến thăm hỏi, trao quà cho hoàn cảnh 2 cháu nhỏ.

Cách đây gần 1 năm, vì cuộc sống gia đình quá đỗi khó khăn, để có tiền lo cho 2 con nhỏ là cháu Phan Anh Tiến (lớp 4) và Phan Anh Tài (lớp 1, Trường tiểu học Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) ăn học, chị Trương Thị Tính (32 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) - mẹ 2 cháu đã vay nợ sang Đài Loan làm thuê.

 Bà nội 2 cháu nhỏ xúc động bật khóc.

Bà nội 2 cháu nhỏ xúc động bật khóc.

Tưởng rằng chị Tính đi xuất khẩu lao động kiếm tiền về lo tương lai cho 2 cháu Anh Tiến và Anh Tài, nhưng rồi mong ước của chị sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực được nữa. Cách đây hơn chục ngày chị Tính gặp tai nạn nghiệt ngã trên đường đi làm về. Bị tông xe, chấn thương sọ não nặng khiến mẹ 2 cháu hôn mê sâu và qua đời vào ngày 21/8 nơi xứ người.

 Nhà báo Văn Dũng - Trưởng VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phát biểu tại buổi trao quà.

Nhà báo Văn Dũng - Trưởng VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phát biểu tại buổi trao quà.

Chị gặp nạn nhưng hoàn cảnh ở quê lại quá đỗi éo le khi chồng ốm yếu không có việc làm, cha chị Tính bị bệnh tâm thần đang nằm bệnh viện, người em trai bị chứng bệnh down, mẹ chị Tính cũng ốm đau thường xuyên nghe con gái bị tai nạn cũng quỵ ngã. Giờ gia đình chị cũng chưa biết lấy đâu chi phí lớn để đưa chị về lo hậu sự, chưa kể là tương lai 2 đứa con chị rồi đây sẽ đi đâu và về đâu.

Xót thương cho hoàn cảnh gia đình của 2 cháu nhỏ, bạn đọc đã thông qua Báo GD&TĐ hỗ trợ số tiền 91.544.000 đồng, các tấm lòng hảo tâm thông qua Facebook của Nhà báo Văn Dũng hỗ trợ 25.800.000 đồng.

Tại buổi thăm hỏi, thay mặt bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm, Báo GD&TĐ cùng lãnh đạo UBND, UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh đã trao toàn bộ số tiền 117.344.000 đồng đến gia đình cháu Anh Tiến và Anh Tài.

 Những món quà, tấm lòng của bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm được trao đến 2 cháu Anh Tiến và Anh Tài.

Những món quà, tấm lòng của bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm được trao đến 2 cháu Anh Tiến và Anh Tài.

Dịp này, UBMTTQ phường Thạch Linh cũng trao 30.000.000 đồng đến gia đình trên.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Đức Danh – Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo GD&TĐ cùng bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đã dành tình cảm, sự sẻ chia đối với hoàn cảnh éo le của các cháu Anh Tiến và Anh Tài.

 Ông Nguyễn Đức Danh – Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Đức Danh – Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh.

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo địa phương hướng dẫn gia đình sử dụng số tiền hợp lý, ngoài việc góp vào để đưa thi thể mẹ các cháu về thì dành một khoản tiền để lập sổ tiết kiệm lâu dài cho 2 cháu. Một lần nữa, thay mặt gia đình và chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo, bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm”, ông Danh nói.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hon-117-trieu-dong-den-voi-2-chau-nho-co-me-vua-gap-nan-qua-doi-o-dai-loan-post699532.html