Hơn 160 triệu đồng ‘Chia sẻ nỗi đau’ cho một gia đình bạo bệnh

“Vậy là ngày mai, chồng tôi có tiền để đi xạ trị lần thứ 8. Bữa giờ đã trễ lịch hẹn 5 ngày mà chưa có tiền nên ở nhà cầm cự bằng viên thuốc giảm đau. Hai con của tôi cũng tiếp tục được đến trường trong năm học mới. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn chương trình và các tấm lòng nhân ái gần xa. Cảm ơn vì đã không quên gia đình tôi giữa lúc bệnh đau, khốn khó nhất” - chị Trần Thị Mỹ Liên nghẹn ngào bày tỏ.

Những lời nói giản dị mà chân thành ấy khiến tất cả những ai có mặt trong buổi lễ trao hỗ trợ “Chia sẻ nỗi đau” ngày 9-8 tại khu nhà trọ của gia đình chị Liên (tổ 58, khu phố Bửu Hòa 2, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) đều không khỏi xúc động.

Nhà tài trợ chính - Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương và các đơn vị đồng tài trợ lần lượt trao bảng hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Mỹ Liên. Ảnh: Thu Hiền

Nhà tài trợ chính - Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương và các đơn vị đồng tài trợ lần lượt trao bảng hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Mỹ Liên. Ảnh: Thu Hiền

Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai tổ chức, cùng sự đồng hành thiết thực của chính quyền phường Biên Hòa. Nhà tài trợ chính là Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương; các đơn vị đồng hành như: Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đồng Nai, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước; các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm gần xa.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyệt tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên, chương trình được tổ chức kết nối trên địa bàn phường Biên Hòa. Để có mặt tại đây hôm nay, công tác chuẩn bị đã diễn ra từ rất sớm. Có những nhà hảo tâm từ khu vực Bắc Đồng Nai đã phải vượt quãng đường xa, di chuyển từ 4h sáng để đến với chương trình.

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai vận động và kết nối các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình chị Trần Thị Mỹ Liên. Ảnh: Thu Hiền

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai vận động và kết nối các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình chị Trần Thị Mỹ Liên. Ảnh: Thu Hiền

Đại diện lãnh đạo phường Biên Hòa thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Mỹ Liên. Ảnh: Thu Hiền

Đại diện lãnh đạo phường Biên Hòa thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Mỹ Liên. Ảnh: Thu Hiền

Trong mái trọ chật hẹp, người chồng trụ cột - anh Nguyễn Văn Hiện (37 tuổi) đang oằn mình chống chọi với căn bệnh ung thư da đã di căn sang phổi và xương; còn người vợ là chị Trần Thị Mỹ Liên (36 tuổi) trầm cảm nặng hơn 8 năm, nay thân hình gầy gò chỉ vỏn vẹn 35kg.

Không nhà cửa, không tài sản, hai vợ chồng bệnh tật chỉ có thể lượm lặt chút ve chai quanh xóm trọ để kiếm từng bữa cơm qua ngày. May mắn nhờ bà con xóm làng thương tình, bữa cơm của gia đình thỉnh thoảng có thêm cân gạo, thùng mì cứu đói. Hai bên gia đình nội, ngoại đều vô cùng khốn khó: Chị Liên mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm. Cha anh Hiện qua đời vì đột quỵ vào tháng 3-2025, để lại người mẹ già (63 tuổi) đau yếu ở quê. Anh chị em trong gia đình ai cũng nghèo khó, cơm không đủ ăn nên chẳng thể đỡ đần.

Đau đớn hơn cả là tương lai của hai đứa trẻ: Cháu lớn Minh Thuận (14 tuổi) phải đi chạy bàn phụ quán, còn Minh Quân (9 tuổi) cũng phải rong ruổi theo mẹ đi lượm ve chai. Nguy cơ các con phải dở dang việc học hành ngay trước thềm năm học mới, như đang hiện rõ trước mắt.

Những vòng tay nhân ái đã mở ra một phép màu với gia đình chị Trần Thị Mỹ Liên. Ảnh: Thu Hiền

Những vòng tay nhân ái đã mở ra một phép màu với gia đình chị Trần Thị Mỹ Liên. Ảnh: Thu Hiền

Trước nghịch cảnh xé lòng ấy, đáp lại tiếng gọi của tình thương là những tấm bảng trao đong đầy nghĩa tình, những phong bì tiền mặt, những phần quà thiết thực gồm gạo, nhu yếu phẩm, sách vở và cả những chiếc thẻ bảo hiểm y tế… Tổng số tiền vận động tính đến cuối chương trình là 160,8 triệu đồng. Chương trình phân bổ như sau: 30,8 triệu cho anh Hiện đi xạ trị và chị Liên đi tái khám; còn lại 130 triệu đồng gửi tiết kiệm (do anh Hiện đứng tên, Hội Chữ thập đỏ phường Biên Hòa quản lý) để hỗ trợ chữa bệnh lâu dài cho vợ chồng anh Hiện và việc học hành của hai cháu nhỏ.

Giữa cơn bạo bệnh và khốn cùng, tình yêu thương đã hóa thành nguồn nước mát lành hồi sinh một mái ấm tưởng chừng đã chạm đáy tuyệt vọng. Thành công của chương trình ngày hôm nay tiếp tục ghi thêm dấu ấn đẹp về hành trình “Chia sẻ nỗi đau”, kết nối thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung một nhịp yêu thương để tiếp tục lan xa, thắp lên niềm tin cho những phận đời đang cần được chở che.

Thu Hiền

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/202608/hon-160-trieu-dong-chia-se-noi-dau-cho-mot-gia-dinh-bao-benh-7cf0f2c/