Hơn 300 bạn trẻ tham dự lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Ngày 28-8, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, hơn 300 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TPHCM tham dự Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9.

Tham dự chương trình có các cô chú Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn; hơn 300 cán bộ, hội viên Hội LHTN Việt Nam TPHCM và các thanh niên tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

 Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Trước lễ chào cờ, các đại biểu dâng hương tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm Liệt sĩ Lê Thị Riêng.

 Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và Liệt sĩ Lê Thị Riêng.

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và Liệt sĩ Lê Thị Riêng.

 Tiết mục văn nghệ do các thành viên Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn thể hiện

Tiết mục văn nghệ do các thành viên Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn thể hiện

Sau nghi thức chào cờ, chương trình diễn ra với các tiết mục văn nghệ “Việt Nam tiếp bước tương lai”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Màu hoa đỏ” và “Chiêu hồn tử sĩ”; giao lưu nhân chứng lịch sử; phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hoạt động “Tự hào lá cờ Tổ quốc”.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là cuộc giao lưu, kể chuyện truyền thống của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H63, nguyên Chính ủy Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động.

 Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu tham dự chương trình

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu tham dự chương trình

Qua những câu chuyện về một thời tuổi trẻ chiến đấu, dấn thân vì Tổ quốc, bác Tư Cang đã truyền cảm hứng về bản lĩnh, niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

 Bác Tư Cang giao lưu truyền thống với thanh niên TPHCM

Bác Tư Cang giao lưu truyền thống với thanh niên TPHCM

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" thể hiện tình cảm, sự tri ân và biết ơn của thanh niên thành phố đối với Tổ quốc thân yêu, nơi người trẻ được lớn lên bằng chính những trang sử hào hùng của dân tộc. Quan trọng hơn, tình cảm đó phải được chuyển hóa thành trách nhiệm và trách nhiệm phải được thể hiện bằng hành động.

Dịp này, ban tổ chức trao quà đến các cán bộ, chiến sĩ đang tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại công viên Lê Thị Riêng, bày tỏ tình cảm đối với những người đang bền bỉ thực hiện nhiệm vụ đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

 Các đại biểu tưởng niệm tại khu quàn hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Các đại biểu tưởng niệm tại khu quàn hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức đồng loạt tại 100% trụ sở Hội LHTN Việt Nam phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM, mở đầu đợt sinh hoạt, hoạt động cao điểm hướng tới 70 năm Ngày truyền thống Hội.

MẠNH THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hon-300-ban-tre-tham-du-le-chao-co-toi-yeu-to-quoc-toi-post869296.html