Hơn 40 năm vận động chăm lo cho người nghèo khó

Ông Nguyễn Văn Cư, mà mọi người quen gọi là ông Út Cư, năm nay đã 69 tuổi và có 43 năm gắn bó với công tác vận động từ thiện.

Theo bà Lê Thị Viên- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, những năm qua, ông Nguyễn Văn Cư (ngụ ấp Giữa) đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động, hỗ trợ người nghèo khó tại địa phương. Trung bình mỗi năm ông vận động 1.000 phần quà cho người khó khăn, hộ nghèo tại địa phương trong các dịp lễ tết.

Ông Nguyễn Văn Cư, mà mọi người quen gọi là ông Út Cư, năm nay đã 69 tuổi và có 43 năm gắn bó với công tác vận động từ thiện. Ông Cư kể, năm 1981 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông xuất ngũ về lại địa phương lập gia đình và làm kinh tế.

Là thanh niên đầy nhiệt huyết nên ông tham gia đội xung kích tại ấp rồi đến Chi hội Chữ thập đỏ. Từ đó, ông bắt đầu với những tháng ngày vận động chăm lo cho người nghèo khó ở địa phương. Được sự tín nhiệm của cấp trên và các hội viên, từ Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ở ấp, ông Cư trở thành Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã cho đến khi về hưu vào năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Cư (thứ hai từ trái sang) tham gia hoạt động nhân đạo.

Ông Nguyễn Văn Cư (thứ hai từ trái sang) tham gia hoạt động nhân đạo.

Những “mối” vận động đầu tiên của ông Cư là các tổ chức tôn giáo như chùa, thánh thất trên địa bàn, sau đó là các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Đến giờ, việc vận động của ông có phần thuận tiện hơn khi được sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều anh em, bạn bè gần xa. Ông nói: “Hiện nay, khi kinh tế đã khá hơn, nhiều người còn chủ động ngỏ ý giúp đỡ người khó khăn. Qua nhiều năm làm việc, tôi có thêm nhiều bạn bè ở các nơi, họ luôn sẵn lòng hỗ trợ”.

Hàng chục năm qua, ông Cư mải miết với những công việc không tên, liên lạc khắp nơi để vận động quà, khám, cấp thuốc, tặng mái ấm, trợ táng cho người nghèo khó, khuyết tật ở địa phương. Quá trình làm việc, theo như ông chia sẻ: vui cũng nhiều mà buồn cũng lắm. “Làm việc vận động từ thiện này, không ít lần tôi phải nghe những lời khó nghe. Có buồn đó nhưng chỉ thoáng qua thôi, bởi nếu mình buồn, tự ái thì ai sẽ làm việc tiếp đây?”- ông bộc bạch.

Đến giờ, người đàn ông ở ngưỡng thất thập này không thể nhớ hết những người mình từng gặp, từng giúp đỡ. Nhưng những người từng được ông giúp đỡ lại chưa hề quên ông. Những nụ cười hay câu chào hỏi thân tình khiến ông ấm lòng, thêm động lực để làm việc. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của ông gắn liền với hoạt động này là biệt danh “ông Út bánh xe”. Ông vui vẻ kể về nguyên nhân có biệt danh này.

Nhiều năm trước, một lần đi cơ sở cùng đoàn mạnh thường quân, ông Út Cư kiên trì bám đoàn, dẫn đường với chiếc xe máy đã nổ vỏ. Ông nói rằng lúc đó không nghĩ đến nguy hiểm vì bánh xe khó chạy mà chỉ lo nếu dừng lại sẽ không kịp dẫn đoàn đến hộ cần giúp. Hết chuyến hành trình, ông được nhà tài trợ tặng bộ bánh xe mới, và biệt danh “ông Út bánh xe” ra đời từ đó đã trở thành ấn tượng khó phai với ông và nhiều người.

Ông Út Cư gắn bó với công tác vận động từ thiện giúp người khó khăn tại địa phương hơn 40 năm.

Ông Út Cư gắn bó với công tác vận động từ thiện giúp người khó khăn tại địa phương hơn 40 năm.

Ông Út Cư luôn có mặt bất kể ngày đêm, sẵn sàng kết nối, dẫn đường đến nơi đang cần trợ giúp khi có người gọi đến- nhất là đối với việc xin trợ táng cho những người nghèo. Những chuyến đi giữa lúc trời tối, với ông Cư chỉ cần một câu dặn dò “chạy xe cẩn thận” của người thân là ông thêm phần vững dạ, vui vẻ làm việc.

Trong thời gian làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, ông tích cực vận động chăm lo cho người nghèo, xây nhà đại đoàn kết. Trong đó, nổi bật là mô hình “Kho gạo cứu trợ khẩn cấp” do ông xây dựng, vận động mạnh thường quân ủng hộ, mỗi tháng tặng 100 kg gạo cho người nghèo được duy trì đến nay đã 4 năm. Ông còn thành lập và duy trì mô hình vận động hỗ trợ cho trẻ em, người khuyết tật bị ảnh hưởng vì Covid-19 trong suốt 2 năm qua.

Mỗi năm, trung bình ông vận động 1.000 phần quà cho người nghèo, hộ khó khăn tại địa phương. Ông còn hoàn thành tốt các phong trào, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ, góp phần vào thành tích nhiều năm liền đứng “top đầu” toàn huyện của Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh.

Ông Cư chia sẻ: “Từ hồi trẻ tôi đã thích việc vận động từ thiện giúp người và kiên trì làm việc. Với tôi, khi làm việc, điều quan trọng chính là cái tình đối với người khó khăn. Tôi luôn nghĩ Hội, bản thân mình là chiếc cầu nối giữa mạnh thường quân và người còn nghèo khó. Càng giúp được nhiều người vượt qua khó khăn, bệnh tật hay lúc hữu sự tôi càng thấy vui và hạnh phúc”.

Với sự nhiệt thành và kiên trì, ông Út Cư đã góp sức cùng địa phương chăm lo cho người nghèo khó. Dẫu lúc còn trai tráng hay khi đã về già, trong ông vẫn vẹn nguyên lòng nhiệt tình muốn giúp người và sẵn sàng giúp đỡ.

Nói về ông Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh Lê Thị Viên cho biết thêm: “Ông Út Cư luôn nhiệt tâm, tận tụy làm việc bất kể ngày đêm, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hỗ trợ công tác chữ thập đỏ tại địa phương.

Dù không còn là lãnh đạo Hội, ông vẫn tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của mình lại cho lớp người mới để duy trì công tác tốt. Sự nhiệt tình, tấm lòng lương thiện của ông Út Cư là tấm gương tốt, là động lực, niềm tin cho Ban Chấp hành mới chúng tôi tiếp nối công việc chăm lo cho người nghèo khó ở địa phương”.

Ngô Tuyết

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/hon-40-nam-van-dong-cham-lo-cho-nguoi-ngheo-kho-a175149.html