Hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, cảnh báo 'kịch bản tồi tệ nhất của nạn đói'

Cơ quan Y tế Gaza ngày 29/7 cho biết, ít nhất 60.034 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023. Cột mốc bi thảm này được ghi nhận trong bối cảnh các tổ chức quốc tế đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng nhân đạo ngày càng tồi tệ tại vùng lãnh thổ này.

Nhiều tổ chức hân đạo cảnh báo "kịch bản tồi tệ nhất của nạn đói" có thể diễn ra ở Gaza. Ảnh minh họa Getty Images.

Nhiều tổ chức hân đạo cảnh báo "kịch bản tồi tệ nhất của nạn đói" có thể diễn ra ở Gaza. Ảnh minh họa Getty Images.

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức “Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp” (IPC), chuyên giám sát nạn đói toàn cầu, “kịch bản tồi tệ nhất của nạn đói” đang hiện hữu tại Gaza. IPC cho biết, mức tiêu thụ lương thực tại khu vực này đã giảm mạnh, với khoảng 1/3 dân số không có thức ăn trong nhiều ngày. Tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính đang diễn ra trên diện rộng, đặc biệt tại Thành phố Gaza.

Từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7, hơn 20.000 trẻ em phải nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó hơn 3.000 trường hợp bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Phát biểu sau khi báo cáo được công bố, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay tình trạng phong tỏa và cản trở tiếp cận viện trợ. “Sự thật đã được phơi bày và không thể phủ nhận, người Palestine ở Gaza đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo chưa từng có. Đây không phải là lời cảnh báo, mà là thực tế đang diễn ra”, ông nhấn mạnh.

Ông Guterres kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo vĩnh viễn, trả tự do cho tất cả các con tin, đồng thời đảm bảo viện trợ nhân đạo được chuyển giao không bị cản trở. “Thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu phải chảy thành từng đợt lớn. Cơn ác mộng này phải chấm dứt”, ông nói.

Các nguồn tin y tế tại Gaza cho biết, chỉ trong ngày 29/7, ít nhất 83 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 33 người đang tìm kiếm viện trợ. Dù giao tranh tạm ngừng để cho phép chuyển giao cứu trợ, Israel vẫn tiếp tục sử dụng xe tăng, máy bay không người lái và robot gắn mìn trong các cuộc tấn công ở trung tâm Gaza.

IPC cảnh báo, nếu chiến sự tiếp diễn và phong tỏa không được dỡ bỏ, đến tháng 9, toàn bộ dân số Gaza, hơn 2 triệu người, sẽ đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Hơn 500.000 người trong số đó có thể rơi vào mức độ đói khát và tuyệt vọng nghiêm trọng.

Tình trạng đói kém đang ảnh hưởng đến mọi tầng lớp, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Giám đốc điều hành tổ chức UN Women, bà Sima Bahous, cảnh báo: “Một triệu phụ nữ và trẻ em gái ở Gaza đang đối mặt với lựa chọn không tưởng: chết đói hoặc mạo hiểm mạng sống để tìm thức ăn”.

Tính đến nay, ít nhất 147 người, bao gồm 88 trẻ em, đã chết vì suy dinh dưỡng kể từ khi chiến sự bắt đầu, Cơ quan Y tế Gaza cho biết hôm 28/7.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi lực lượng Israel tiếp tục nổ súng vào những người đang tìm kiếm cứu trợ tại các điểm phân phối do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), một tổ chức do Mỹ hậu thuẫn, điều hành.

Trong nỗ lực hỗ trợ nhân đạo, Anh ngày 29/7 đã triển khai chuyến hàng viện trợ đầu tiên bằng đường hàng không tới Gaza, với giá trị ước tính khoảng 500.000 bảng Anh. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 nếu Israel không có bước đi cụ thể nhằm chấm dứt chiến sự và theo đuổi hòa bình.

Pháp cũng thông báo sẽ thả 40 tấn hàng viện trợ bằng đường hàng không vào Gaza, phối hợp cùng Jordan. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng hình thức này kém hiệu quả và nguy hiểm, đồng thời kêu gọi mở lại biên giới để đảm bảo viện trợ đến tay người dân an toàn.

Tiến Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/hon-60-000-nguoi-palestine-thiet-mang-canh-bao-kich-ban-toi-te-nhat-cua-nan-doi-i776465/