Hơn 734.000 học sinh Gia Lai háo hức bước vào năm học mới 2026-2027
Sáng 5/9, hòa cùng dòng chảy náo nức của hàng triệu học sinh trên cả nước trong ngày hội khai trường, hơn 734.000 học sinh tỉnh Gia Lai đã tưng bừng bước vào năm học mới 2026-2027, mở đầu cho hành trình học tập, vun đắp hy vọng và ươm mầm cho những ước mơ mới trên quê hương.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai háo hức chào đón năm học mới. (Ảnh: PHÚC THẮNG)
Năm học 2026-2027 có ý nghĩa quan trọng khi mang chủ đề “Đổi mới tư duy-Chuyển biến mạnh mẽ-Kết quả thực chất”. Đây là năm học đầu tiên tỉnh Gia Lai triển khai sắp xếp lại mạng lưới trường học với quy mô lớn, nhằm hướng tới đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn, khu vực biên giới.
Toàn tỉnh hiện có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, với tổng số học sinh lên tới 734.454 em, tăng hơn 10.000 học sinh so với năm học trước, mặc dù số lớp giảm nhẹ do quá trình sắp xếp lại trường lớp, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)
Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai, buổi lễ khai giảng được tổ chức long trọng, ấm tình thầy trò. Không giấu nổi niềm vui, học sinh Đinh Thị Mơ, người Ba Na, lớp 11A3, chia sẻ: “Chúng em đã chờ đợi khoảnh khắc khai giảng từ lâu để được gặp lại bạn bè, thầy cô sau những ngày hè xa cách. Dù nhà xa gần trăm cây số, việc đi học nội trú là thử thách, nhưng em rất tự hào được là học sinh của mái trường này. Em hứa sẽ cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và nhà trường”.
Câu chuyện của Mơ không phải là cá biệt, mà phản ánh khát vọng vươn lên, sự chăm lo của gia đình và chính quyền địa phương dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa. Hơn cả một ngày hội, khai giảng là biểu tượng của tri ân, gửi gắm niềm tin vào chặng đường phía trước của tuổi trẻ những vùng đất còn nhiều khó khăn.
Nhìn lại năm học vừa qua, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 1 Gia Lai tiếp tục khẳng định tầm vóc với thành tích đáng tự hào: Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, giữ vững vị trí tốp đầu toàn tỉnh. Nhà trường có giáo viên sáng kiến được ghi nhận trong ngành, một giáo viên nhận bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh; đặc biệt, hai học sinh đạt giải Ba và giải Khuyến khích tại Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường”.
Một thành tích nổi bật là tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tuyệt đối 100%. Đây là thành quả từ tinh thần đổi mới, cống hiến hết mình của đội ngũ thầy cô, sự nỗ lực bền bỉ của học sinh và sự phối hợp của gia đình, xã hội.

Tặng học bổng cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)
Chia sẻ trong ngày lễ khai giảng, cô Võ Thị Bích Lệ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Thành quả đạt được là tiền đề quan trọng để chúng tôi tiếp tục vững bước. Thầy và trò tâm niệm mỗi việc làm, mỗi bước đi hôm nay đều góp phần xây dựng nên truyền thống và hình ảnh tốt đẹp của mái trường thân yêu. Chúng tôi mong muốn học sinh không chỉ học tốt mà còn làm người có trách nhiệm, sống trung thực, giàu lòng sẻ chia, biết bao dung và hướng tới giá trị nhân văn”.
Từ những lời căn dặn của người đứng đầu nhà trường, có thể thấy mục tiêu giáo dục của Gia Lai không chỉ dừng lại ở việc trồng người, cung cấp kiến thức, mà còn hướng tới bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy ý chí tự chủ, tự lực và truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh phát triển toàn diện.
Ghi nhận thực tế tại phía đông tỉnh Gia Lai, thời tiết nắng ráo thuận lợi, rộn rã bước chân thầy trò, phụ huynh đến trường. Ngược lại, ở nhiều xã phía tây, mưa nhẹ xuất hiện rải rác nhưng không làm giảm khí thế ngày tựu trường, những tà áo trắng, sắc khăn đỏ vẫn lấp lánh trong cơn mưa, minh chứng cho ý chí vượt khó, “vượt mưa đến trường”, tiếp tục hành trình biến tri thức thành cội nguồn phát triển.

