Hơn cả sự cao cả
Các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế không chỉ là nơi an nghỉ của những người con đã ngã xuống, mà còn là minh chứng vĩ đại cho tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng. Đó là biểu tượng cao cả của tình đoàn kết, vượt qua mọi ranh giới địa lý, màu da và ngôn ngữ để cùng chung tay bảo vệ hòa bình, độc lập và tự do.
Nguồn Công Lý: https://media.congly.vn/hon-ca-su-cao-ca-532307.html
Tin nóng
Travel + Leisure xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5 trong danh sách 10 điểm đến tốt nhất dành cho Gen Z nhờ ẩm thực, văn hóa, thiên nhiên và nhiều trải nghiệm độc đáo.
Những chiếc áo còn vương bùn đất, đôi dép cao su đã mòn, bức thư gửi mẹ chưa kịp hồi âm... Sau 58 năm, những kỷ vật được lưu giữ tại Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh đã 'kể chuyện' về một thời hoa lửa, nơi tuổi thanh xuân của biết bao thanh niên xung phong đã hóa thành bất tử.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, Đoàn đại biểu của Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI do Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Ngô Minh Kiểm làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa và thắp hương tại Đài tưởng niệm Công viên Lán Bè, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.
Hơn 110 bộ hài cốt được quy tập, nhiều di vật giá trị được phát hiện là những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm tại TP.HCM sau thời gian thực hiện.
Giữa bom đạn khốc liệt của chiến trường miền Nam, người lính Đặc công Nguyễn Đình Tiết không viết về gian khổ hay hiểm nguy. Trong bức thư gửi người vợ ở quê nhà, người lính ấy chỉ nhắc đến một điều giản dị: Em giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con và ở nhà nghe tin miền Nam thắng lớn trong đó anh có góp một phần nhỏ. Ít lâu sau lá thư ấy, anh đã mãi mãi nằm lại chiến trường…
Trong bối cảnh các đợt nắng nóng liên tiếp xảy ra, nhiều du khách châu Âu đang 'quay lưng' với các điểm đến nổi tiếng của vùng Địa Trung Hải và chuyển sang các vùng khí hậu phía Bắc với hy vọng tận hưởng bầu không khí mát mẻ hơn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây chỉ là trào lưu nhất thời hay sự dịch chuyển bền vững của thị trường du lịch.
Tin mới
Sau nghi thức tưởng niệm, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, cho Tổ quốc Việt Nam.
Tháng Bảy về, khi những ngọn nến tri ân thắp lên ở các nghĩa trang liệt sĩ dọc dải đất miền Trung - Tây Nguyên đại ngàn, lòng A Đôi lại cuộn trào những lớp sóng bồi hồi, thổn thức. Cuộc đời A Đôi là một câu chuyện cảm động mà đẫm nước mắt của người con đồng bào Xơ Đăng lớn lên từ khói lửa chiến tranh, được Đảng chở che đưa ra miền Bắc học tập rồi trở về trọn đời cống hiến cho quê hương. Thế nhưng, đằng sau bao năm tháng gánh vác những trọng trách lớn lao của tỉnh nhà, trong sâu thẳm tâm can người con ấy vẫn hoài ấp ủ một nỗi niềm đau đáu chưa bao giờ nguôi ngoai: 'ước nguyện có được một tấm hình của người cha kính yêu để đặt lên bàn thờ tiên tổ'.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn viên, thanh niên tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức 'Bữa cơm tri ân', hỗ trợ ngày công lao động, thăm hỏi gia đình chính sách, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa'.
Theo kinh nghiệm của nhiều đầu bếp, chỉ cần bổ sung một bước nhỏ trong quá trình chế biến cùng một loại gia vị quen thuộc là món cá kho sẽ hấp dẫn hơn hẳn.
Với truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', sáng 27/7 - đúng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến nhà truyền thống Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW đâng hương tri ân anh hùng, liệt sĩ GS.BS Đặng Văn Ngữ.
Đúng 5 giờ sáng 27-7, tại chùa Phù Liễn (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), ba hồi chuông trống Bát Nhã trang nghiêm vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Cùng thời khắc ấy, tiếng đại hồng chung và chuông Bát Nhã đồng loạt ngân vang từ hơn 18.000 ngôi chùa, cơ sở tự viện Phật giáo trên khắp dải đất hình chữ S, tạo nên bản hòa âm thiêng liêng của lòng tri ân, tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ.
Nhân kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026), từ ngày 29/7 đến 3/8, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên) diễn ra Triển lãm 'Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn'.
Giữa cái nắng oi ả của mùa hè xứ Huế, người dân và con cháu làng cách mạng Đồng Di (xã Phú Hồ) lại tụ hội về Nhà bia tưởng niệm để tổ chức lễ 'giỗ chung' tưởng nhớ 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 78 Anh hùng liệt sĩ. Đó là đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' đã được con dân trong làng duy trì hàng chục năm qua.











