Hòn Trống Mái – mối tình hóa đá giữa trời biển Sầm Sơn

Giữa mênh mông biển trời xứ Thanh, trên dãy núi Trường Lệ sừng sững tồn tại đôi đá kỳ lạ tựa hình gà trống – gà mái chụm đầu vào nhau. Trải qua bao bão tố, hai khối đá vẫn đứng vững như biểu tượng của tình yêu thủy chung.

Hòn Trống Mái – biểu tượng nổi tiếng của du lịch Sầm Sơn nằm trên dãy núi Trường Lệ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Thanh Tùng

Hòn Trống Mái – biểu tượng nổi tiếng của du lịch Sầm Sơn nằm trên dãy núi Trường Lệ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Thanh Tùng

Không chỉ là danh thắng nổi tiếng, hòn Trống Mái còn gắn với truyền thuyết cảm động về “mối tình hóa đá” khiến bao du khách khi đến Sầm Sơn đều dừng chân chiêm ngưỡng.

Kỳ quan đá giữa quần thể danh thắng Trường Lệ

Giữa quần thể danh thắng núi Trường Lệ (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), hòn Trống Mái nổi bật như một nét chấm phá kỳ diệu của thiên nhiên. Ba khối đá khổng lồ, mỗi khối nặng hàng chục tấn được sắp đặt một cách tự nhiên đến khó tin.

Tảng đá lớn nằm dưới như một bệ đỡ vững chắc, phía trên là hai khối đá có hình dáng đặc biệt. Hòn lớn hơn có đầu nhọn, dáng vươn cao tựa con gà trống đang cất tiếng gáy đón bình minh. Đối diện là khối đá nhỏ hơn, mềm mại như con gà mái nép mình bên bạn đời.

Hai khối đá chỉ đặt chồng lên nhau mà không hề có sự gắn kết nào, nhưng suốt hàng trăm năm qua vẫn đứng vững giữa gió biển và bão tố.

Không chỉ mang vẻ đẹp độc đáo của tạo hóa, hòn Trống Mái còn là một phần của Cụm di tích lịch sử - văn hóa danh thắng núi Trường Lệ, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia từ năm 1962. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Sầm Sơn.

Mỗi mùa du lịch hè, hàng vạn du khách tìm đến đây để tận mắt chiêm ngưỡng “đôi đá tình yêu” giữa trời biển. Nhiều người không chỉ đến tham quan mà còn chụp ảnh, cầu mong những điều tốt đẹp cho tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Hai khối đá tựa hình gà trống – gà mái chụm đầu bên nhau, tạo nên cảnh quan kỳ thú giữa biển trời Sầm Sơn. Ảnh: NLĐ

Hai khối đá tựa hình gà trống – gà mái chụm đầu bên nhau, tạo nên cảnh quan kỳ thú giữa biển trời Sầm Sơn. Ảnh: NLĐ

Ông Trần Thanh Tâm, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi từng nghe nhiều về hòn Trống Mái, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới thật sự ấn tượng. Hai khối đá đứng cạnh nhau giữa trời biển tạo cảm giác rất đặc biệt, vừa kỳ vĩ vừa lãng mạn. Đứng ở đây, tôi cảm nhận rõ sự bình yên và câu chuyện tình yêu rất đẹp mà người dân địa phương truyền lại”.

Truyền thuyết “mối tình hóa đá”

Không chỉ là cảnh đẹp trời ban, hòn Trống Mái còn gắn với một truyền thuyết cảm động được người dân Sầm Sơn truyền lại qua nhiều thế hệ.

Tương truyền, thuở xa xưa ở làng Trường Lệ có một chàng ngư dân khỏe mạnh, hiền lành. Một lần biển nổi sóng lớn, chàng phát hiện một cô gái bị cuốn trôi dạt vào bờ. Không ngần ngại, chàng lao xuống dòng nước xoáy cứu cô gái khỏi lưỡi hái tử thần.

Từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, hai người đem lòng yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng, sống giản dị trong túp lều nhỏ dưới chân núi Trường Lệ. Hàng ngày họ cùng ra khơi, cùng nghe tiếng sóng biển và ngắm hoàng hôn buông xuống.

Ít ai biết rằng cô gái ấy vốn là một tiên nữ trên Thiên đình, vì phạm lỗi nên bị đày xuống trần gian. Khi hết thời hạn, Ngọc Hoàng sai chư thần xuống đón nàng trở về trời. Nhưng vì tình yêu sâu nặng với người chồng nơi trần thế, nàng khẩn cầu được ở lại.

Tiết mục nghệ thuật tái hiện truyền thuyết “mối tình hóa đá” trong Lễ hội Tình yêu – Hòn Trống Mái, sự kiện văn hóa được tổ chức vào mỗi mùa du lịch tại Sầm Sơn

Tiết mục nghệ thuật tái hiện truyền thuyết “mối tình hóa đá” trong Lễ hội Tình yêu – Hòn Trống Mái, sự kiện văn hóa được tổ chức vào mỗi mùa du lịch tại Sầm Sơn

Trước sự từ chối ấy, Ngọc Hoàng nổi giận sai Thiên Lôi xuống bắt nàng về trị tội. Khi sấm sét giáng xuống núi Trường Lệ, nơi đôi vợ chồng từng sống chỉ còn lại hai khối đá lớn đứng cạnh nhau hướng ra biển. Người dân tin rằng đó chính là hóa thân của đôi vợ chồng ngư phủ, nguyện ở lại bên nhau vĩnh viễn.

Từ đó, hòn Trống Mái trở thành biểu tượng cho tình yêu chung thủy của vùng biển Sầm Sơn.

Ngày nay, để tôn vinh truyền thuyết ấy, địa phương còn tổ chức Lễ hội Tình yêu – Hòn Trống Mái vào mỗi mùa du lịch.

Trong không gian lễ hội, du khách được hòa mình vào các nghi lễ dâng hương, hát múa dân gian, trò chơi truyền thống và những hoạt động mang đậm nét văn hóa địa phương.

Nhiều cặp đôi trẻ tìm đến đây để chụp ảnh cưới, gửi gắm ước nguyện về một tình yêu bền chặt như đôi đá giữa trời biển.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/hon-trong-mai-moi-tinh-hoa-da-giua-troi-bien-sam-son-209603.html