Hồng Đào bị đàn anh hỏi: 'Anh trả lương cho em, em đem lương đó nuôi thằng nào?'

Hồng Đào ngượng ngùng đáp: 'Tôi nuôi con tôi, với lại nuôi ai chẳng được'.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, nghệ sĩ Hồng Đào đã chia sẻ về bản thân mình.

Hồng Đào và Vân Sơn

Hồng Đào và Vân Sơn

Cô nói: “Từ nhỏ tôi đã thích văn nghệ rồi và thường xuyên chỉ đạo các bạn bè, anh em trong nhà diễn văn nghệ theo mình. Nhưng tôi cũng chỉ chỉ đạo được bạn bè, làng xóm trong chuyện văn nghệ thôi.

Nhà tôi có em út lanh lắm, thường giải quyết hết mọi việc ngoài xã hội, còn tôi chỉ có năng khiếu về văn nghệ. Ngoài đời tôi dại dột lắm”.

Khi Vân Sơn định mời rượu Hồng Đào, cô nói luôn: “Anh Vân Sơn từng đi chung show với tôi và Trường Vũ, Bảo Liêm mà không biết tửu lượng của tôi thế nào à? Làm sao có thể chuốc cho tôi say được. Tửu lượng của tôi cao lắm, giờ tôi tu rồi, chỉ nhấp môi thôi”.

Về bạn diễn hợp với mình, Hồng Đào tiết lộ: “Tôi là mệnh kim, anh Vân Sơn và anh Thành Lộc là mệnh thổ, nên sẽ làm lợi cho tôi khi diễn, diễn hợp với tôi. Ngày xưa ở Việt Nam, tôi diễn chung với anh Thành Lộc và học được ở anh Thành Lộc nhiều thứ lắm.

Sau này tôi sang Mỹ thì làm cho anh Vân Sơn và được anh Vân Sơn trả lương”.

Vân Sơn nghe vậy liền hỏi: “Anh trả lương cho em, em đem lương đó đi nuôi thằng nào?”.

Hồng Đào ngượng ngùng đáp: “Tôi nuôi con tôi, với lại nuôi ai chẳng được”.

Tiếp đó, Hồng Đào chia sẻ về quá khứ: “Lúc tôi vào trường Âm nhạc Quốc gia, tôi thích lắm. Nguyên cả một miền Nam chỉ đậu được vài người trong đó có tôi là tôi thấy sướng lắm.

Nhưng trong hai năm đầu vào đó học, tôi học dở lắm. Trong lớp tôi toàn người đẹp, tôi là xấu nhất. Tuy nhiên, những người trong lớp tôi ngày đó không ai làm nghề. Phía nữ lớp tôi chỉ có mình tôi còn làm nghề. Tôi học xong lớp 12 là vào trường luôn.

Tôi học dở vì tôi không tự tin trên sân khấu, làm gì cũng không tin vào bản thân mình, không tin rằng mình sẽ làm được. Tôi nhát lắm, lên sân khấu cứ sợ mình diễn dở rồi mọi người chê cười tôi.

Hơn nữa, tôi nghĩ là diễn viên thì phải từng trải mới có nhiều cảm xúc hơn để trình diễn, trẻ quá thì còn thiếu cảm xúc.

Tôi nhớ hồi đó ở trung tâm Vân Sơn có một cô ca sĩ trẻ mới vào cũng bị anh Vân Sơn nói rằng phải về yêu rồi thất tình đi, thì hát mới hay hơn được. Giờ thì cô ca sĩ đó đã hát hay hơn rất nhiều”.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hong-dao-bi-dan-anh-hoi-anh-tra-luong-cho-em-em-dem-luong-do-nuoi-thang-nao-172250211114118882.htm