Họp mặt đại biểu các Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang giúp bạn Campuchia

Ngày 15/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban liên lạc liên Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) giúp Campuchia, giai đoạn 1979-1989 tổ chức họp mặt lần thứ 2, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng BĐBP dự, phát biểu chúc mừng.

Hơn 200 đại biểu trong cả nước về dự họp mặt. Ảnh: Lê Khoa

Hơn 200 đại biểu trong cả nước về dự họp mặt. Ảnh: Lê Khoa

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Đại tá Trần Văn Năm, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Long An; Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, phụ trách phía Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; đại diện các gia đình liệt sĩ và hơn 200 đồng chí cựu chiến binh thuộc các Trung đoàn thuộc BĐBP giúp Campuchia, giai đoạn 1979-1989.

Được biết, đêm 30/4/1977 tập đoàn phản động Pol Pot - Iengsary đánh vào Ba Chúc, An Giang giết chết 3.157 đồng bào vô tội tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trước tình hình đó, Đảng, nhà nước, quân đội ta buộc phải tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ. Tại Campuchia, cứ 7 người dân thì có 3 người bị chúng giết chết bằng các hình thức treo cổ, đập đầu, chém đầu, xử tử tập thể...

Đáp lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có các Trung đoàn của Công an nhân dân vũ trang đã cùng quân đội và nhân dân Campuchia đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot - Iengsari tàn bạo nhất trong lịch sử loài người, giải phóng thủ đô Pnompenh ngày 7/1/1979.

Đại diện Ban liên lạc truyền thống BĐBP tại thành phố Hồ Chí Minh và Ban liên lạc liên Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang trao tặng kỷ niệm chương, hoa và quà cho các đại biểu thương binh dự họp mặt. Ảnh: Lê Khoa

Đại diện Ban liên lạc truyền thống BĐBP tại thành phố Hồ Chí Minh và Ban liên lạc liên Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang trao tặng kỷ niệm chương, hoa và quà cho các đại biểu thương binh dự họp mặt. Ảnh: Lê Khoa

Đồng chí Phan Xuân Nghĩa, Trưởng Ban liên lạc liên Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang giúp Campuchia, giai đoạn 1979-1989 thông tin: Trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế trên tuyến biên giới Campuchia giáp Thái Lan vô cùng phức tạp, núi rừng hiểm trở, mùa khô không có nước, mỗi ngày chỉ có 2 lít nước/người. Mùa mưa thì bộ đội ta bị sốt rét làm kiệt sức. Nhưng với tinh thần quốc tế cao cả, sự giúp đỡ vô tư trong sáng, đầy trách nhiệm, quân tình nguyện Việt Nam cùng với quân đội và nhân dân Campuchia làm nên chiến thắng vẻ vang vào ngày 7/1/1979 cứu đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Ban liên lạc liên Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang giúp Campuchia, giai đoạn 1979-1989 trao quà và hỗ trợ kinh phí xây dựng "Nhà đồng đội” cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Khoa

Ban liên lạc liên Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang giúp Campuchia, giai đoạn 1979-1989 trao quà và hỗ trợ kinh phí xây dựng "Nhà đồng đội” cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Khoa

Sau cuộc chiến trở về đời thường, tình cảm của người lính lại càng thêm gắn bó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, những năm qua Ban liên lạc liên Trung đoàn tổ chức nhiều cuộc hành trình đi tìm hài cốt đồng đội, để cất bốc đưa hài cốt đồng đội về với gia đình; tham gia cùng Ban liên lạc truyền thống BĐBP tại thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi và quyên góp xây dựng được 14 căn nhà cho đồng đội, trị giá trên 500 triệu đồng; tặng học bổng cho con, cháu các hội viên trên 300 triệu đồng.

Đại diện Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại thành phố Hồ Chí Minh và Ban liên lạc liên Trung đoàn trao thư cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Lê Khoa

Đại diện Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại thành phố Hồ Chí Minh và Ban liên lạc liên Trung đoàn trao thư cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Lê Khoa

Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng BĐBP ghi nhận: Suốt chặng đường 66 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của lực lượng BĐBP, với trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (BĐBP ngày nay) nói chung và cán bộ, chiến sĩ các Trung đoàn giúp bạn Campuchia nói riêng. Những cống hiến của các đồng chí là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, mang vinh quang về cho Tổ quôc Việt Nam, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả thiêng liêng; giúp nhân dân nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot đau thương, tàn khốc, để đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày nay; góp phần gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hội viên liên Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Khoa

Hội viên liên Trung đoàn Công an nhân dân vũ trang chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Khoa

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Trần Văn Le mong muốn, thời gian tới các đồng chí trong Ban Liên lạc liên Trung đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng của Quân đội, phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tích cực đóng góp xây dựng BĐBP ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hop-mat-dai-bieu-cac-trung-doan-cong-an-nhan-dan-vu-trang-giup-ban-campuchia-post488902.html