Kết màn 3D Mapping gây choáng ngợp tại TP.HCM tối 30/4

Đội Việt Nam và Pháp mang đến màn trình diễn 3D Mapping mãn nhãn trên tòa nhà UBND thành phố, khép lại chuỗi sự kiện 'Sắc màu thành phố Bác', chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Màn 3D Mapping khép lại chương trình Sắc màu thành phố Bác Tối 30/4, tại trụ sở UBND TP.HCM, hàng ngàn người dân và du khách mãn nhãn với màn trình diễn 3D Mapping đặc sắc, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ 30/4.

Bản giao hưởng Việt Nam

Tối 30/4, hàng nghìn người dân và du khách tại TP.HCM mãn nhãn với màn trình diễn 3D Mapping đặc sắc, gây choáng ngợp. Đây là "bữa tiệc ánh sáng" cuối cùng được trình diễn trên mặt tiền tòa nhà HĐND - UBND TP.HCM trong khuôn khổ chương trình Sắc màu thành phố Bác, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mở màn sự kiện là màn trình diễn Vũ điệu khăn rằn và nhạc thính phòng với phông nền sân khấu được tạo nên từ kỹ thuật 3D Mapping đặc sắc. Trong không gian ánh sáng rực rỡ, hình ảnh lá cờ Tổ quốc, hoa sen, Bến Nhà Rồng.. được lần lượt xuất hiện, kết hợp hài hòa với âm nhạc và hiệu ứng chuyển động tinh tế. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng thị giác giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Hành trình du ngoạn Pháp

Là đội cuối cùng trong 4 đội trình diễn 3D Mapping thuộc khuôn khổ sự kiện Sắc màu thành phố Bác, Pháp mang đến tác phẩm Việt - Pháp một góc nhìn với sự kết hợp giữa công nghệ âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng với tà áo dài, đầu đội nón lá hay người nông dân cần cù với nghề trồng lúa nước, xe hủ tiếu,...lần lượt xuất hiện trong những bối cảnh quen thuộc khiến nhiều người thích thú. Trong 10 phút trình diễn, AC3 Studio đến từ Pháp còn đưa người dân và du khách vượt hơn 10.000 km đến tham quan, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc.

Ngược dòng lịch sử với màn trình diễn của Bỉ

Vào tối 29/4, đội 3D Mapping đến từ Bỉ đã mang đến cho khán giả một hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện sinh động chặng đường gian khó, chuyển mình và phát triển của thành phố sông nước. Từ hình ảnh đôi quang gánh của người mẹ, người bà tảo tần sớm khuya, những chiếc ghe thô sơ len lỏi qua kênh rạch, đến cảnh nhộn nhịp của thương cảng nơi tàu thuyền quốc tế tấp nập - tất cả đều được khắc họa bằng công nghệ ánh sáng hiện đại và nghệ thuật trình diễn công phu. Ngôi chợ Bình Tây - biểu tượng buôn bán sầm uất của khu vực Chợ Lớn - cũng sống dậy trong màn trình diễn đầy cảm xúc. Khép lại buổi trình chiếu, hình ảnh một Việt Nam hiện đại vươn mình ra thế giới hiện lên với những công trình kiến trúc hiện đại mang đến màn trình diễn mãn nhãn khách tham quan.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ket-man-3d-mapping-gay-choang-ngop-tai-tphcm-toi-304-post1550045.html