Hưng Yên: Nghĩa Trụ trong Ngày hội dân chủ của toàn dân
Sáng 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Các tuyến đường, khu dân cư được trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày hội bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí trang nghiêm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sự phát triển của đất nước và địa phương.

Tổ bầu cử số 24, thôn Lại Ốc (xã Nghĩa Trụ), lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm.
Đúng 6 giờ 30 phút, 27 tổ bầu cử trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc. Nhiều cử tri có mặt từ rất sớm. Những lá phiếu được cẩn trọng lựa chọn, thể hiện niềm tin của người dân vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Lễ khai mạc bầu cử tại Tổ bầu cử số 1, thôn Đại Tài (xã Nghĩa Trụ).
Tại Khu vực bỏ phiếu số 10, không khí buổi sáng càng thêm rộn ràng khi các thành viên tổ bầu cử tất bật hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu, giữ gìn trật tự và hỗ trợ những người cao tuổi.
Anh Nguyễn Đức Hải, Bí thư Chi đoàn thôn Vĩnh An (xã Nghĩa Trụ), thành viên tổ bầu cử số 10 cho biết: “Ngay từ sáng sớm, bà con đã đến điểm bỏ phiếu rất đông. Nhiều cụ cao tuổi dù đi lại khó khăn nhưng vẫn đến rất sớm để thực hiện quyền công dân. Chúng tôi cố gắng hướng dẫn chu đáo để mọi người bỏ phiếu thuận lợi. Nhìn bà con phấn khởi tham gia bầu cử, tôi cảm nhận rõ đây thực sự là ngày hội của nhân dân.”

Tại Khu vực bỏ phiếu số 10, thôn Vĩnh An (xã Nghĩa Trụ), các thành viên tổ bầu cử tận tình hỗ trợ, hướng dẫn cử tri cao tuổi thực hiện các bước bỏ phiếu.
Giữa dòng người đi bỏ phiếu, bà Dương Thị Thu, một cử tri xã Nghĩa Trụ, bày tỏ: “Ngày bầu cử là ngày rất ý nghĩa đối với mỗi người dân. Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin của chúng tôi vào sự phát triển của đất nước và quê hương. Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến của người dân và làm nhiều việc thiết thực cho cộng đồng.”

Cử tri cao tuổi tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 10, thôn Vĩnh An (xã Nghĩa Trụ).
Ở Nghĩa Trụ, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là một nét sinh hoạt văn hóa đặc biệt của cộng đồng. Đó là lúc người dân từ nhiều thế hệ cùng gặp gỡ, cùng thực hiện quyền làm chủ của mình. Hình ảnh những cụ già tóc bạc, những người nông dân, công nhân, thanh niên… cùng xếp hàng đi bỏ phiếu đã tạo nên một bức tranh bình dị nhưng giàu ý nghĩa về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với đất nước.

Cử tri phấn khởi thực hiện quyền công dân tại Khu vực bỏ phiếu số 24, thôn Lại Ốc (xã Nghĩa Trụ).
Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi ấy, mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu mà còn là sự gửi gắm niềm tin, khát vọng của người dân về một tương lai tốt đẹp hơn. Chính từ những điều bình dị như vậy, ngày bầu cử trở thành ngày hội của dân chủ, của niềm tin và của những giá trị văn hóa - nhân văn được bồi đắp trong đời sống cộng đồng.












