Hướng về người dân nơi tâm dịch

Ðến nay, khi tình hình dịch bệnh tại TP Ðà Nẵng và Quảng Nam chuyển biến tích cực hơn, người dân đã bớt lo lắng. Thế nhưng, từ mọi miền đất nước, những trái tim sẻ chia vẫn hướng về hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong lần bùng phát này của dịch Covid-19. Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức, cá nhân hòa vào làn sóng yêu thương đó với mong muốn giảm bớt phần nào khó khăn của người dân nơi tâm dịch.

Ðến nay, khi tình hình dịch bệnh tại TP Ðà Nẵng và Quảng Nam chuyển biến tích cực hơn, người dân đã bớt lo lắng. Thế nhưng, từ mọi miền đất nước, những trái tim sẻ chia vẫn hướng về hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong lần bùng phát này của dịch Covid-19. Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức, cá nhân hòa vào làn sóng yêu thương đó với mong muốn giảm bớt phần nào khó khăn của người dân nơi tâm dịch.

Một ngày cuối tháng 8, khoảng thời gian đáng lẽ nhộn nhịp nhất năm vậy mà giờ đây thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đìu hiu sau gần một tháng căng mình chống dịch Covid-19. Du khách vắng bóng, nhiều nơi giãn cách, đường phố vắng tanh, hàng nghìn người dân gặp khó khăn do thất nghiệp. Thế nhưng, giữa chuỗi ngày chông chênh đó, thành phố này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi đón nhận tình cảm thân thương từ mọi miền đất nước.

Nếu như cách đây khoảng mười ngày, chị Lương Thúy Hà (tình nguyện viên của Quỹ Sống đang sinh sống tại TP Hội An) tất bật ngược xuôi để chuyển hàng chục nghìn chiếc khẩu trang, quần áo bảo hộ, nước rửa tay sát khuẩn và nhiều trang thiết bị y tế khác từ TP Hồ Chí Minh gửi ra cho các bệnh viện, trung tâm y tế ở Hội An và các huyện khó khăn ở tỉnh Quảng Nam thì giờ đây chị đang đưa hàng tấn gạo nghĩa tình đến với người dân khó khăn. Số quà thiết thực này có được là nhờ vào khoản tiền mà Quỹ Sống - một tổ chức phi lợi nhuận tại TP Hồ Chí Minh quyên góp được trong cộng đồng khi phát động chương trình "Be strong Hội An" và sau này là "Be strong Việt Nam". Chị Phạm Thị Hương Giang, người sáng lập và là Chủ tịch Quỹ cho biết: Vì quỹ hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, trong khi giai đoạn này hai địa phương Quảng Nam và Ðà Nẵng đang giãn cách nên không thể trực tiếp ra hỗ trợ người dân: "May là chúng tôi có được những tình nguyện viên nhiệt tình tại Hội An. Vậy là quỹ kêu gọi cộng đồng quyên góp. Số tiền ấy chúng tôi chắt chiu để mua được những vật dụng cần thiết nhất cho bà con trong đợt dịch. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người hỗ trợ tiền để chúng tôi mua gạo chuyển đến người dân vùng dịch".

Tại cửa hàng thực phẩm 0 đồng ở phường Cẩm An, TP Hội An, mới đây chiến dịch "Góp gạo sẻ chia" thuộc chương trình "Be strong Việt Nam" của Quỹ Sống đã gửi tặng một tấn gạo cùng một số nhu yếu phẩm quyên góp được cho người dân. Theo đó, mỗi hộ nghèo sẽ được phát phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng để chọn mua các loại lương thực, thực phẩm ở cửa hàng. Bà Ðinh Thị Nga, một người dân nhận hỗ trợ từ chương trình xúc động cho hay: "Mùa dịch này ai cũng khó khăn nên không nghĩ những người khó khăn như tôi vẫn được nhiều người quan tâm, giúp đỡ như vậy. Năm ký gạo là nhà tôi đủ ăn một tuần rồi. Tôi cảm ơn nhiều lắm!".

Thêm một tấn gạo khác cũng vừa được Quỹ Sống gửi tới xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ 100 hộ dân đang phải cách ly tại nhà. Ngoài ra, "Góp gạo sẻ chia" đã tặng một tấn gạo cho mười gia đình có người tàn tật ở Hội An (mỗi hộ 100 kg). Quỹ Sống cũng hỗ trợ 5 tấn gạo cho ATM gạo quận Sơn Trà, Ðà Nẵng do Hội Chữ thập đỏ phụ trách, dự kiến hỗ trợ được 3.450 người dân tại địa bàn. Ðại diện quỹ cho biết, đang liên hệ với địa phương để phối hợp phân bổ gạo đến những nơi tiếp theo. Theo khảo sát ban đầu, chỉ tính riêng TP Ðà Nẵng hiện nay có đến hơn 15.000 hộ vẫn đang rất cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng ngày.

Nhờ sự lan tỏa của cộng đồng, đến nay, chương trình "Be strong Việt Nam" của Quỹ Sống đã quyên góp được hơn 560 triệu đồng. Trong đó, gần 300 triệu đồng đã được dùng để mua hơn 50.000 khẩu trang y tế, 2.000 chai nước rửa tay, 1.500 bộ đồ bảo hộ và hàng nghìn thiết bị y tế khác chuyển đến Quảng Nam và Ðà Nẵng vào đầu tháng 8. Số tiền còn lại tương đương 19 tấn gạo sẽ được quỹ tính toán gửi đến những nơi khó khăn trong giai đoạn này.

Khi tự tay gói ghém cẩn thận 100 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn xinh xinh gửi ra TP Ðà Nẵng tặng người dân cần dùng, chị Ðồng Lê Quỳnh Hương, người sáng lập Nhà của Thời thơ ấu (một tổ chức xã hội cho người trẻ tại quận 3, TP Hồ Chí Minh) cảm thấy ấm lòng. Hương nói, số tiền mua khẩu trang, chị trích từ phần nước bán tại tiệm cà-phê be bé tại Nhà. "Chỉ là 100 cái khẩu trang, số tiền không đáng bao nhiêu nhưng mình thấy vui lắm. Vui vì mình có thể gửi chút ân tình, chút thương yêu cho bà con mình ngoài đó, nơi mà dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Mong rằng dịch chóng qua, tụi mình sẽ ra Ðà Nẵng du lịch, tham quan những điểm đến thú vị", chị Hương cho hay.

Không riêng gì các tổ chức xã hội mà nhiều nghệ sĩ tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động sẻ chia thiết thực với người dân vùng dịch. Cách đây không lâu, thông tin bài thơ "Quảng Nam" của nghệ sĩ Hoài Linh được đấu giá và chốt giá 700 triệu đồng khiến nhiều người xúc động. Số tiền đó được nghệ sĩ này quyên góp cho đồng bào vùng tâm dịch như một cách sẻ chia. Một đêm nhạc nghĩa tình với sự tham gia của hơn 60 ca sĩ, nghệ sĩ do đạo diễn Hoàng Nhật Nam khởi xướng đã lấy đi nước mắt của nhiều người và mang về gần sáu tỷ đồng ủng hộ người dân vùng tâm dịch Quảng Nam - Ðà Nẵng. Nhiều vi-đê-ô được các nghệ sĩ khẩn trương thực hiện trong thời gian này để truyền thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ, người dân nơi đây. Cùng thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ khác đã bỏ tiền túi mua khẩu trang, nước rửa tay và nhiều thiết bị y tế gửi tặng Ðà Nẵng - Quảng Nam kèm theo lời chúc bình an, mau hết dịch.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/huong-ve-nguoi-dan-noi-tam-dich-614622/