Huyện Gia Lâm: 173 tân binh háo hức lên đường làm nhiệm vụ

Sáng 6-2, cùng với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Năm nay, huyện Gia Lâm có 173 công dân ưu tú tham gia vào lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân. Dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Tân binh Nguyễn Thành Trung bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tân binh Nguyễn Thành Trung bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ hơn 6h sáng, trên khắp các ngả đường dẫn về Nhà Văn hóa huyện Gia Lâm đã tấp nập dòng người và rực rỡ cờ, hoa. Trời có mưa và sương mù nhẹ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới không khí hào hứng và tưng từng của lễ giao quân.

Sau nghi thức chào cờ, thắp lửa truyền thống và hồi trống mở hội giao quân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nhắc lại truyền thống tự hào của quê hương Gia Lâm anh hùng, bà Đặng Thị Huyền nhấn mạnh: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhưng trước tiên, vinh dự và trách nhiệm lớn lao này được trao cho thế hệ trẻ. Kể từ hôm nay, các đồng chí chính thức đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân anh hùng. Tôi tin tưởng rằng, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực học tập rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, trau dồi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ”.

Tặng hoa và quà lưu niệm cho đơn vị nhận quân.

Tặng hoa và quà lưu niệm cho đơn vị nhận quân.

Đáp lại tình cảm của lãnh đạo trung ương, thành phố, địa phương và gia đình, các tân binh đều bày tỏ sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi về đơn vị.

Đại diện cho các tân binh, công dân Nguyễn Thành Trung bày tỏ, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, tuổi trẻ huyện Gia Lâm cũng như bản thân em luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Đây là quyền lợi cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ vẻ vang của tuổi trẻ chúng em, với mong muốn cống hiến một phần công sức vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Em hứa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tích cực, tự giác, gương mẫu học tập, rèn đức, luyện tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tặng hoa, động viên các tân binh lên đường.

Tặng hoa, động viên các tân binh lên đường.

Còn Phó Bí thư Huyện đoàn Gia Lâm Phạm Văn Phong cho biết, với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên đoàn viên thanh niên lên đường hập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tân binh bước qua cổng vinh quang, háo hức lên đường làm nhiệm vụ.

Tân binh bước qua cổng vinh quang, háo hức lên đường làm nhiệm vụ.

Tiễn con trai lên đường nhập ngũ, đứng ở cổng Nhà văn hóa hướng vào nơi tập kết tân binh, ông Trần Văn Nam (xã Đa Tốn) bày tỏ: "Tôi luôn tin tưởng với sự hướng dẫn, dìu dắt của đơn vị và đồng đội, con tôi nói riêng và các công dân của huyện nói chung sẽ ngày càng trưởng thành, có nhiều đóng góp cho đơn vị, làm tự hào thêm truyền thống quê hương".

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1054778/huyen-gia-lam-173-tan-binh-hao-huc-len-duong-lam-nhiem-vu