Huyện Lương Sơn xóa nhà tạm, dựng niềm tin

125 căn nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo ở huyện Lương Sơn được xóa bỏ, thay bằng những ngôi nhà vững chãi, những bức tường gạch kiên cố… giúp người nghèo an cư, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo. Nhưng hơn cả là niềm tin đang được dựng lên, rằng chính quyền luôn đồng hành, chia sẻ mọi khó khăn với người dân. Xóa nhà tạm với Lương Sơn không còn là khẩu hiệu. Đó là những căn nhà thật, cửa thật, chìa khóa thật… Và là một sự khởi đầu mới cho những người từng chỉ biết sống… tạm.

125 căn nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo ở huyện Lương Sơn được xóa bỏ, thay bằng những ngôi nhà vững chãi, những bức tường gạch kiên cố… giúp người nghèo an cư, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo. Nhưng hơn cả là niềm tin đang được dựng lên, rằng chính quyền luôn đồng hành, chia sẻ mọi khó khăn với người dân. Xóa nhà tạm với Lương Sơn không còn là khẩu hiệu. Đó là những căn nhà thật, cửa thật, chìa khóa thật… Và là một sự khởi đầu mới cho những người từng chỉ biết sống… tạm.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Lương Sơn, nhà tài trợ... khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Tân Vinh.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Lương Sơn, nhà tài trợ... khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Tân Vinh.

Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, em Bùi Thị Ngọc Uyên, học sinh lớp 4 ở xã Cao Sơn lau lại bàn học được kê ngay cạnh cửa sổ vừa lắp xong. Em nói giờ có điện rồi, tối học bài không phải thắp đèn nữa.

Câu nói nghe nhẹ như gió, nhưng nếu nhìn lại ngôi nhà cũ - một túp lều dựng tạm chỉ rộng 18m2, mái thủng lỗ chỗ, vách chắp vá loang lổ, nền đất lúc nào cũng ẩm… mới hiểu vì sao ánh sáng từ chiếc bóng điện có thể làm em rạng rỡ đến vậy.

Ngôi nhà mới rộng gần 70m2, kiên cố, có các phòng riêng. Với Uyên, đó không chỉ là nơi trú ngụ mà là lần đầu tiên em có một chỗ học yên tĩnh, không dột, không gió lùa, không còn phải co ro khi trời mưa lớn.

Gia đình Uyên là 1 trong 125 hộ nghèo ở huyện Lương Sơn vừa được dựng lại mái ấm trong một hành trình không dài, nhưng đầy kiên quyết: 450 ngày đêm để xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát - con số tưởng kỹ thuật hành chính, mà thực chất là một lời hứa không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lương Sơn không làm bằng mệnh lệnh. 7/11 xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo riêng để rà từng danh sách hộ nghèo, lội từng con suối, trèo dốc, khảo sát và lên phương án hỗ trợ. Với 4 xã còn lại không lập Ban chỉ đạo vì… không còn nhà tạm để xóa. Có nơi, cán bộ xã tự tay tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng. Không có căn nhà nào là sản phẩm của duy nhất một bàn tay. Mỗi ngôi nhà là sự chắp nối của một chính sách tỉnh, một ý chí huyện, một công sức của làng…

Truyền thông cơ sở không đứng ngoài cuộc: 165 tin, bài, phóng sự được phát đi trên hệ thống loa truyền thanh xã, trang thông tin điện tử huyện, facebook của các đoàn thể… Kết quả không chỉ là những con số, mà là một làn sóng góp gạch, góp thép, góp lòng.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Bùi Quốc Hoàn, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh hỗ trợ huyện 30 nhà, trị giá 1,8 tỷ đồng. Huyện vận động xã hội hóa hơn 2,8 tỷ đồng từ doanh nghiệp, cơ quan, người dân. Phần còn lại là nghĩa tình đóng bằng ngày công lao động của những người có tấm lòng không toan tính.

Trong số 125 ngôi nhà, có 74 nhà được xây mới, 51 nhà được sửa chữa, tất cả đều đạt chuẩn "3 cứng” - nền cứng, tường cứng, mái cứng. Trong đó, phổ biến nhất là những ngôi nhà từ 50 - 65m2, trị giá từ 120 - 170 triệu đồng. Cũng có nhà rộng hơn 100m², lại có căn nhỏ chỉ 30m² dành cho cụ già neo đơn. Tuy nhiên, những ngôi nhà gặp nhau ở một điểm: giúp những người nghèo bước qua nỗi sợ khi mùa mưa lạnh đến, thắp lên niềm tin cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đồng hành, kiên trì thực hiện lời hứa "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Minh Vũ

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/321/201808/huyen-luong-son-xoa-nha-tam,-dung-niem-tin.htm