'Huyện nhà' mãi là một phần ký ức

Chỉ còn ít giờ nữa của ngày hôm nay - ngày 30/6/2025, hoạt động cấp huyện chính thức kết thúc 'sứ mệnh' của mình và chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày mai 1/7/2025. Người cũ, cảnh xưa nhưng tên gọi mới mở ra một chặng đường mới...

Một người đồng nghiệp của tôi đã tâm sự trên trang Facebook cá nhân của cô ấy: Nhớ những ngày theo bố lên cơ quan Huyện ủy lấy báo Hoa học trò, báo Thiếu niên Tiền phong... hay chờ bố rửa xe xong. Mình vẫn nhớ biển những chiếc xe bố mình từng lái: 19B-154.., 19B-235... Rồi những ngày miệt mài tập văn nghệ cho các chương trình của Huyện ủy, mình nhớ nhất là cuộc thi “Tiếng hát 3 thế hệ” và rất nhiều lần đến Huyện ủy để nhận phần thưởng vào ngày 1/6...

Huyện ủy Hạ Hòa được ghi dấu trong mỗi người dân.

Huyện ủy Hạ Hòa được ghi dấu trong mỗi người dân.

Còn với tôi, thế hệ 9X, sinh ra và lớn lên khi tên gọi về một địa danh cấp xã, một địa danh cấp huyện gắn bó từ thuở lọt lòng cho đến hôm nay khi ở ngưỡng cửa của tuổi 30. Chúng tôi tự hào mang tên làng, tên xã, tên huyện và tỉnh mình để nói thật rành mạch mỗi khi ai đó hỏi về quê hương.

Những năm tháng khi còn thiếu nhi, niềm đam mê văn học, ước mơ được làm một phóng viên Báo chí khiến tôi hào hứng với những bản tin phát thanh của huyện được phát trên loa truyền thanh địa phương mỗi buổi chiều tan học. Rong ruổi trên chiếc xe đạp từ trường THCS về đến nhà, bản tin phát thanh vẫn chưa hết thời lượng, tôi nán lại, ngồi trên triền đê để nghe cho hết sau đó mới về nhà. Câu nói mở đầu của bản tin phát thanh: “Đây là đài truyền thanh...” vẫn vang lên trong tâm trí tôi mỗi khi nhắc đến địa danh quê mình.

Giờ đây, khi sống và làm việc xa nhà, những âm thanh quen thuộc ấy trở nên quý giá, khiến mỗi chiều cuối tuần, khi được về nhà, tôi đều dành thời gian để lắng nghe. Ở đó không phải chỉ là thông tin mà là cả tình yêu dành cho mảnh đất nơi tôi sinh ra lớn lên.

“Huyện nhà” không chỉ là tên đơn vị hành chính, là tên gọi mà còn là cả dấu ấn của những chặng đường đã qua. Từ những cán bộ, công chức làm việc, những người dân đến những thế hệ học sinh. Nơi ấy cũng chan chứa bao kỉ niệm, nơi ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, những tập thể có thành tích trong lao động, học tập... Cũng là nơi diễn ra, nơi chứng kiến những sự kiện quan trọng của huyện nhà.

Việc kết thúc hoạt động của cấp huyện khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi, xúc động, chạm đến “sợi tơ lòng”. Người trẻ thổn thức, hoài niệm về những năm tháng tuổi thơ, người lớn tuổi hoài niệm về một thời gian khó đi lên.

Những tấm biển tên gọi cấp huyện giờ đây đã được thay thế bằng tên gọi của chính quyền cấp xã mới. Dù rất đồng tình, ủng hộ với chủ trương của Đảng, Nhà nước, tất cả cán bộ công chức người lao động đều đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho vị trí làm việc mới, địa phương mới nhưng quãng thời gian gắn bó với một vùng đất, một địa danh, nhiệm vụ công việc cũng là những kỉ niệm để mỗi người thấy bịn rịn và lưu luyến.

Huyện Lâm Thao đã luôn làm tốt “sứ mệnh” của mình trong những năm tháng qua.

Huyện Lâm Thao đã luôn làm tốt “sứ mệnh” của mình trong những năm tháng qua.

Trong số rất nhiều các cán bộ, công chức sẽ có những người tiếp tục ở lại, được làm việc cùng nhau, cũng có những người sẽ đến một môi trường mới, hoặc một quyết định rẽ ngang, có người lại tình nguyện ra về để công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ, công chức, người lao động được thuận lợi vì thế những giây phút này họ tranh thủ dành cho nhau những cái bắt tay, những cái ôm tiếp thêm động lực, dặn dò, chúc nhau dù ở môi trường nào, vị trí nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từng góc nhỏ trong trụ sở, từ bàn làm việc, phòng họp đến hành lang, đều ghi dấu bao câu chuyện, bao nỗ lực, gắn liền với công việc, tình đồng chí, đồng nghiệp. Họ là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động chung của huyện, dành cả tuổi thanh xuân, thậm chí là cả sự nghiệp để cống hiến cho huyện nhà.

Họ cũng là những người được nhìn thấy những đổi thay về mặt kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa, từ những con đường mới, những ngôi trường khang trang, hay những chính sách được triển khai thành công, mang lại lợi ích cho người dân, những điều rất nhỏ nhưng cũng trở thành niềm tự hào khó tả. Họ chính là những người góp phần không nhỏ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của chính quyền cấp huyện trong suốt những năm tháng qua.

Ở thời khắc này, mỗi người đều không tránh khỏi những ngậm ngùi, tiếc nuối, tâm tư... vì những năm tháng đã đi qua, một thời thanh xuân gắn bó, làm việc, cống hiến hết mình dưới mái nhà chung mang tên Huyện ủy, Ủy ban và phòng ban, đoàn thể cấp huyện. Giờ đây, cấp huyện đã hoàn thành sứ mệnh, vai trò của mình những thành quả đó sẽ được tiếp nối bởi một đơn vị hành chính mới.

Chúng tôi mang theo tâm trạng của một người con quê hương thấu cảm và tiếc nuối nhưng rồi đây, khi bắt nhịp với một mô hình mới, chúng tôi ai cũng hiểu rằng, việc xóa bỏ cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính không phải là đánh mất bản sắc địa phương mà là để nâng tầm địa phương, không phải là xóa bỏ lịch sử mà là viết tiếp một chương mới với quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn đồng nghĩa với nhân lên sức mạnh, tinh thần đoàn kết sống trọn vẹn trong lòng dân tộc, Tổ quốc mình.

Như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết:

Khi chúng ta cầm tay mọi người

Đất nước vẹn tròn, to lớn

Vy An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/huyen-nha-mai-la-mot-phan-ky-uc-235325.htm