Huyền thoại Kevin de Bruyne sẽ được tạc tượng, HLV Pep Guardiola rơi lệ ngày chia tay anh
Góp mặt trên sân 69 phút ở lần thi đấu cuối cùng tại Etihad với tư cách cầu thủ Man City, Kevin de Bruyne sắp bước sang một chương mới của sự nghiệp.
Được rút ra sân sau khi Mateo Kovacic nhận thẻ đỏ, Kevin de Bruyne đã có 69 phút cuối cùng thi đấu tại sân Etihad thật nhiều cảm xúc. Tiền vệ người Bỉ đã thi đấu cực hay, gián tiếp góp công vào hai bàn thắng đầu tiên của Omar Marmoush và Bernardo Silva nhưng cũng thực hiện một cú sút đưa bóng tìm đúng xà ngang ở khoảng cách chỉ vài mét.

Kevin de Bruyne có mặt tại từng điểm nóng
Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về chủ nhà Man City, hơn 50.000 khán giả đã nán lại sân để chứng kiến lễ tri ân của Man City dành cho Kevin de Bruyne, người sẽ rời đi sau mùa giải này. Cùng với vợ Michell và ba con, De Bruyne tiến ra giữa sân giữa hàng chào danh dự của toàn bộ thành viên đội bóng, bao gồm cả HLV Pep Guardiola.

Cùng gia đình bước ra sân Etihad lần cuối
Chủ tịch CLB Khaldoon Al Mubarak đã trao tặng Kevin de Bruyne áo đấu số 17 mang tên anh được đóng khung trang trọng, đồng thời thông báo tên của anh được đặt cho con đường dẫn vào Học viện bóng đá Man City và một bức tượng của anh sẽ được dựng bên ngoài sân Etihad. Hai ngôi sao từng được dựng tượng bên ngoài sân bóng của Man City là Vincent Kompany và David Silva.

Chủ tịch CLB Khaldoon Al Mubarak mở bức tranh mosaic của De Bruyne
Màn hình khổng lồ trên sân phát đi đoạn video clip, ghi lại lời nhắn trực tiếp của các đồng đội cũ như Fernandinho, Aymeric Laporte, Vincent Kompany, Raheem Sterling, Leroy Sane, Sergio Aguero… gửi lời chúc tốt lành đến De Bruyne khi anh chia tay Man City.
Những người thân trong gia đình anh cũng xuất hiện trên video clip, gửi những thông điệp tình cảm đến De Bruyne sau một thập niên khoác áo Man City.

Dàn chào do các thành viên Man City chào đón gia đình De Bruyne
Khi được hỏi về cảm xúc, De Bruyne chia sẻ: "Tôi muốn nói rằng thật sự tuyệt vời khi sân vận động đầy ắp mọi người trong phút giây tạm biệt này. Điều đó nói lên tất cả về sự đánh giá mà người hâm mộ dành cho tôi. Tôi không thực sự biết cách giải thích cảm xúc nhưng điều đó thật tuyệt vời. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm, suốt một thập kỷ khó quên tại Man City.

Trong vòng tay đồng đội
Man City là đội có khả năng giành được các danh hiệu nhưng khi đến đây, chẳng thể hình dung bạn có thể giành được thành tích ra sao. Tôi chỉ muốn chơi bóng đá tốt và tôi làm việc rất chăm chỉ để trở thành cầu thủ giỏi. Tôi cũng được tận hưởng cuộc sống của mình với gia đình và bạn bè tại Manchester. Tất cả các danh hiệu đã giành được là điều tuyệt vời nhất".

Sự tôn vinh dành cho một huyền thoại



HLV Pep Guardiola rơi lệ và gọi ngày Man City chia tay ngôi sao người Bỉ là "một ngày buồn". Ông đánh giá anh là người có tài năng kiến tạo chỉ xếp sau Messi.