Huyền thoại marathon 114 tuổi qua đời trên đường

Ông Fauja Singh, vận động viên marathon lớn tuổi nhất thế giới, qua đời ở tuổi 114 trong vụ tai nạn giao thông.

Vận động viên chạy marathon Fauja Singh tại nhà riêng ở Jalandhar, Ấn Độ, ngày 20/3/2014. Ảnh: Hindustan Times/Mint/Getty Images

Vận động viên chạy marathon Fauja Singh tại nhà riêng ở Jalandhar, Ấn Độ, ngày 20/3/2014. Ảnh: Hindustan Times/Mint/Getty Images

Chưa xác định được người gây tai nạn

Ông Fauja Singh, người từng tiếp tục thi đấu marathon sau khi tròn 100 tuổi hơn một thập kỷ trước, đã qua đời hôm 14/7 trong một vụ tai nạn giao thông, theo thông tin từ cảnh sát Ấn Độ. Ông hưởng thọ 114 tuổi.

Sinh ra tại một vùng quê Ấn Độ vào năm 1911 trước khi chuyển tới London, ông Singh được mệnh danh là “Turbaned Tornado” (cơn lốc đội khăn xếp) sau khi bắt đầu chạy marathon từ cuối những năm 80 tuổi. Ông đã hoàn thành chín cuộc đua dài 42,195 km.

Dù được xem là vận động viên marathon lớn tuổi nhất thế giới, ông Singh không từng được Guinness World Records công nhận vì không có giấy khai sinh.

Theo cảnh sát Ấn Độ, một phương tiện chưa xác định đã tông trúng ông Singh khi ông đang đi bộ trên một con đường gần làng quê Beas, thuộc bang Punjab, miền tây bắc Ấn Độ.

Ông được đưa tới bệnh viện Srimann ở quận Jalandhar, nơi ông qua đời vì chấn thương vùng đầu và xương sườn, theo lời ông Harvinder Singh Virk, Giám đốc cảnh sát Jalandhar Rural.

“Chúng tôi đang làm việc để xác định phương tiện. Chúng tôi sử dụng hình ảnh từ CCTV trong khu vực để truy tìm và đã cử các đội điều tra,” ông Virk nói với CNN, đồng thời cho biết có một người đi đường chứng kiến vụ việc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi ông Singh là “một vận động viên phi thường với ý chí đáng kinh ngạc.”

 Vận động viên chạy marathon người Anh gốc Ấn Độ Fauja Singh, 101 tuổi. Ảnh: Bobby Yip/Reuters

Vận động viên chạy marathon người Anh gốc Ấn Độ Fauja Singh, 101 tuổi. Ảnh: Bobby Yip/Reuters

Hành trình phi thường của Turbaned Tornado

Ông Singh chỉ bắt đầu chạy marathon khi 89 tuổi, sau khi chuyển tới Anh sau cái chết của vợ và con trai.

“Chạy bộ đã cho tôi thấy sự tử tế và đưa tôi trở lại cuộc sống bằng cách khiến tôi quên đi tất cả những nỗi đau và buồn phiền,” ông nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn khi ông 102 tuổi.

Ông tham gia cuộc marathon đầu tiên chỉ sau vài tháng tập luyện, và đạt thành tích cá nhân tốt nhất 5 giờ 40 phút tại Toronto Waterfront Marathon năm 2003, 3 năm sau đó.

Năm 2011, ông Singh trở lại Toronto, trở thành người trăm tuổi đầu tiên được ghi nhận hoàn thành marathon, với thời gian 8 giờ 11 phút 6 giây.

Đây là chặng đường dài kể từ tuổi thơ khó khăn của ông ở Ấn Độ, khi ông không thể đi bộ cho tới năm 5 tuổi do đôi chân yếu ớt.

Cuộc đua cuối cùng của ông là tại Hồng Kông, một đường đua 10 km năm 2013, một năm sau khi ông rước đuốc cho Thế vận hội London 2012.

Dù đạt nhiều thành tích, ông Singh không được Guinness World Records công nhận do thiếu giấy khai sinh. Tuy nhiên, ông đã nhận được thư chúc mừng từ Nữ hoàng Elizabeth nhân sinh nhật lần thứ 100.

“Tôi rất yêu đôi giày chạy của mình, tôi thực sự yêu chúng. Tôi mang chúng để tận hưởng. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu chúng,” ông Singh chia sẻ với CNN khi ông 102 tuổi.

Theo CNN

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/huyen-thoai-marathon-114-tuoi-qua-doi-tren-duong-post739859.html