Hy hữu cầu thủ vừa đá bóng vừa thổi còi

Tiền đạo Jamie Vardy đã hóa thân thành một trọng tài bất đắc dĩ trong trận đấu giữa Leicester City và Southampton.

Khoảnh khắc Jamie Vardy cúi xuống thổi còi trong tay trọng tài David Webb.

Khoảnh khắc Jamie Vardy cúi xuống thổi còi trong tay trọng tài David Webb.

Tối 3-5, Leicester đã giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Southampton tại vòng 35 Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu này, bên cạnh hai bàn thắng của chủ nhà Leicester, các khán giả có mặt tại King Power đã chứng kiến một tình huống cũng gây chú ý không kém.

Cụ thể, ở phút 21, trọng tài David Webb đã có pha va chạm với tiền đạo Jordan Ayew, sau đó khiến ông này ngã gục xuống sân. Khi các cầu thủ hai bên vẫn chưa để ý đến tình hình của trọng tài David Webb, tiền đạo Jamie Vardy đã nhanh trí chạy đến và tự thổi còi để tạm dừng trận đấu. Sau đó, mọi chuyện đã được kiểm soát, và trọng tài David Webb đã được thay thế bởi người đồng nghiệp Sam Barratt.

Hành động của Vardy được xem là hiếm có trong lịch sử bóng đá, bởi một cầu thủ góp mặt thi đấu trên sân lại bỗng chốc trở thành một trọng tài bất đắc dĩ, thậm chí còn tự quyết định thổi còi để tạm dừng trận đấu. Leicester City đã chính thức xuống hạng trước 5 vòng đấu và có tin Vardy sẽ rời CLB này khi mùa giải kết thúc.

Q.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hy-huu-cau-thu-vua-da-bong-vua-thoi-coi-post312568.html