Hy vọng điều kỳ diệu cho bé Nguyễn Bảo Long!
Bé Nguyễn Bảo Long mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp; cha bé sửa quần áo, mẹ bé tật nguyền nhưng họ có một mơ ước mãnh liệt rằng bé sẽ được sống khỏe mạnh.
Trong căn nhà nhỏ của người cậu ruột tại TP Cần Thơ, anh Nguyễn Thanh Phương (47 tuổi) ngồi bên chiếc máy may cũ, lúi húi sửa lại mấy chiếc áo. Anh tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, mắt không rời tấm áo đang sửa nhưng giọng thì nghèn nghẹn: “Tôi không mong gì hơn là con được sống khỏe mạnh”.
Con trai anh - bé Nguyễn Bảo Long (hai tháng tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh. Bé sống cùng mẹ ở nhà bà ngoại tại Vĩnh Long.

Vợ chồng anh Phương bắt xe đò từ 3 giờ sáng, từ Vĩnh Long để lên TP.HCM cho kịp khám đầu giờ và về trong ngày. Ảnh: TRẦN LINH
Trước đây, anh Phương từng có việc làm ổn định tại một khách sạn ở Cần Thơ. Thu nhập tuy không dư dả nhưng vẫn đủ để vợ chồng gắng gượng lo toan. Rồi đôi tay anh dần yếu đi, cầm nắm không chắc, làm chậm, khiến anh bị mất việc.
Bé Long chưa đủ ký để phẫu thuật
Hiện bé Long vẫn trong giai đoạn điều trị bằng thuốc. Trường hợp không đáp ứng, bác sĩ sẽ xem xét can thiệp tạm thời trước, sau đó chờ bé đạt khoảng 7-10 kg mới có thể phẫu thuật. Do bệnh nhân còn nhỏ chưa đủ ký để phẫu thuật liền.
BS.CK2 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG, Phó Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2
“Tôi vá sửa quần áo ở Cần Thơ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tấm áo tôi có thể vá nhiều lần, nhưng trái tim con thì phải nhờ các bác sĩ ra tay cứu giúp!” - anh Phương nghẹn lời, vừa đạp máy vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt.
Trong khi đó, ở Vĩnh Long, bé Long sống cùng mẹ trong căn nhà đã cũ kỹ của bà ngoại. Người mẹ ấy vẫn chưa đi lại được bình thường sau cú tai nạn khủng khiếp hơn hai năm trước.
Trước khi mang thai bé Long, chị bị một chiếc taxi tông rồi bỏ chạy, gãy cả hai chân. Vì không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí điều trị đều phải vay mượn, nợ chồng nợ chất.
Đến giờ, chân chị vẫn còn thanh inox cố định chưa tháo ra, đi đứng khó khăn, không thể lao động. Cả hai mẹ con chỉ biết sống dựa vào đồng thu nhập ít ỏi của anh Phương và tình thương của bà con, chòm xóm.

Hay tin con bị bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, vợ chồng anh Phương gần như sụp đổ. Ảnh: TRẦN LINH
Bé Long được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp: Tứ chứng Fallot. Căn bệnh này khiến bé thường xuyên tím tái, thở dốc, cần được theo dõi và điều trị lâu dài. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết bé cần phải phẫu thuật sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và tính mạng. Thế nhưng, chi phí điều trị lại là điều nằm ngoài khả năng của gia đình.
Từ khi sinh ra, bé Nguyễn Bảo Long chưa từng có một ngày khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn sẵn lòng giúp đỡ, biết đâu ngày mai của bé sẽ khác đi...
Ba mảnh đời, ba số phận - cùng mắc cạn giữa vòng xoáy nghèo khó: một người cha bất lực, sống bằng nghề sửa quần, áo trong căn nhà của người thân; một người mẹ tật nguyền, không thể bước nổi ra khỏi sân nhà; và một đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, mong manh trước cuộc đời.
Vợ chồng anh Phương không có nhà riêng, không có thu nhập ổn định, khi biến cố ập đến, họ trở nên chơi vơi trong vòng bủa vây của nợ nần, đói nghèo, lo toan. Và họ có một ước nguyện duy nhất: giữ lại sự sống cho con.
Từ khi sinh ra, bé Nguyễn Bảo Long chưa từng có một ngày khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn sẵn lòng giúp đỡ, biết đâu ngày mai của bé sẽ khác đi. Và người cha nghèo ấy - với đôi tay gầy yếu, với ánh mắt cạn khô - sẽ thôi thì thầm: “Tôi chỉ mong con được sống”.

Bé Long rất ngoan, cùng cha mẹ trong hành trình đầy chông gai phía trước. Ảnh: TRẦN LINH
Cầu mong có phép màu cho con tôi được sống!
Vì nghèo, vì không đủ sức nuôi nhau nên vợ chồng mỗi người một nơi. Mỗi lần nhớ con, tôi chỉ biết nhìn hình nó rồi khóc.
Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM sẽ theo dõi và tái khám định kỳ cho con tôi; đến khi con đủ 8 kg mới hội chẩn làm phẫu thuật.
Tôi cầu mong có phép màu cho thằng nhỏ được sống!
Anh NGUYỄN THANH PHƯƠNG, cha bé Long
Nguồn PLO: https://plo.vn/hy-vong-dieu-ky-dieu-cho-be-nguyen-bao-long-post859476.html