Hy vọng mong manh của cậu bé mắc bệnh ung thư máu

Căn bệnh ung thư máu khiến Trương Thiên Lộc gánh chịu nỗi đau sâu tận trong xương tủy. Đứa trẻ tội nghiệp khao khát được chữa khỏi bệnh, sớm về quê đi học.

Trong lúc Trương Thiên Lộc (SN 2011) truyền hóa chất, chị Lê Thị Vân Khánh (SN 1987, quê Lâm Đồng) để sẵn một chiếc chậu nhỏ bên cạnh con trai, phòng khi con buồn ói do tác dụng phụ của thuốc. Đây là "kinh nghiệm" của chị sau hơn 1 năm cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Căn bệnh quái ác khiến Lộc đau đớn tận trong xương tủy.

Căn bệnh quái ác khiến Lộc đau đớn tận trong xương tủy.

Thiên Lộc phát bệnh vào tháng 4 năm ngoái, biểu hiện ban đầu là nổi hạch nhiều ở góc hàm. Chị Khánh đưa con đi khám ở gần nhà nhưng không ra đúng bệnh, hạch mọc nhiều hơn, ở cả nách, tai... Đến bệnh viện tuyến huyện, bác sĩ nghi ngờ có tế bào lạ nên chuyển con vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để làm các xét nghiệm chuyên sâu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh bạch cầu dạng lympho (ung thư máu).

Mới đầu, bác sĩ tư vấn, hỏi gia đình chúng tôi có khả năng cho con ghép tủy không. Số tiền quá lớn, chúng tôi không lo được, con đánh thuốc hóa chất từ đó tới giờ”, chị Khánh cho biết.

Người mẹ đã không còn nhớ nổi con trai mình đã phải truyền bao nhiêu lọ hóa chất. Chị chỉ biết thời gian 2 mẹ con ở bệnh viện dài đằng đẵng, có đợt nhập viện kéo dài hơn 2 tháng, đợt nào ngắn cũng khoảng 1 tuần. Do mỗi lần vào thuốc, Thiên Lộc thường bị thiếu máu, sốt, phải nằm viện theo dõi. Có đợt được nghỉ ít ngày, chị thuê tạm phòng trọ ở gần bệnh viện để phòng khi con sốt, sức khỏe bất thường. Thỉnh thoảng, Lộc mới được về quê.

"Nhìn con đau đớn, buồn bã vì bệnh mà tôi như đứt từng đoạn ruột cô ạ", chị Khánh xót xa.

"Nhìn con đau đớn, buồn bã vì bệnh mà tôi như đứt từng đoạn ruột cô ạ", chị Khánh xót xa.

Cậu bé tâm sự: “Lúc mới bệnh, con sốc lắm, chỉ ước sao mình không bệnh để về quê đi học. Nhất là những lúc chọc tủy để xét nghiệm tủy đồ, con đau và sợ lắm”.

Hơn 1 năm điều trị, Thiên Lộc phải trải qua nhiều đợt lấy tủy để xét nghiệm. Căn bệnh ung thư máu nhìn bề ngoài không có biểu hiện, nhưng nó ăn sâu vào trong khiến con nhức nhói cả ngày đêm. Cũng bởi vậy, con thấu hiểu và nảy sinh đồng cảm với những số phận bất hạnh giống như mình. Lộc ao ước mai này có thể khỏi bệnh, tiếp tục về quê đi học. Con ước mơ trở thành một bác sĩ, để chữa trị cho những ai không may mắc phải căn bệnh quái ác này.

Mắc ung thư máu, Lộc nhiều lần phải làm xét nghiệm tủy đồ theo chỉ định của bác sĩ. Hiện con vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2).

Mắc ung thư máu, Lộc nhiều lần phải làm xét nghiệm tủy đồ theo chỉ định của bác sĩ. Hiện con vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2).

Mỗi lần nghe con trò chuyện về tương lai, chị Khánh như “đứt từng đoạn ruột”. Hơn 1 năm nay, vợ chồng chị dồn hết tâm sức để cứu chữa cho con, nhưng họ vốn chẳng dư dả, hiện đã rơi vào đường cùng.

Ở quê, ngoài căn nhà cấp 4 nho nhỏ, vợ chồng chị chỉ có ít đất canh tác, không đủ ăn. Trước khi Lộc đổ bệnh, chị Khánh lo việc nhà và chăm sóc các con, anh Trương Thiên Lân đi làm thuê để có tiền cho con ăn học. Từ ngày Lộc bệnh, chị Khánh phải gửi con gái nhỏ nương nhờ họ hàng. Mà anh Lân càng chăm chỉ kiếm việc làm, đáng tiếc, vào mùa mưa, công việc bấp bênh.

Do bảo hiểm y tế của Lộc chỉ được hưởng 80% nên mỗi đợt nhập viện đánh thuốc, chúng tôi vẫn phải thanh toán hàng chục triệu đồng, có đợt lên tới gần 40 triệu. Còn chưa kể tiền mua thuốc ngoài, xét nghiệm tủy, rồi đi lại, ăn uống… Tính đến nay, chúng tôi đã vay nợ hơn 200 triệu đồng, giờ không còn nơi nào để cậy nhờ nữa”, chị Khánh buồn bã.

Năm ngoái, ngay sau thời điểm Lộc phát hiện bệnh, ông nội của con qua đời do bệnh nặng. Bà nội và ông bà ngoại đã già, đau yếu thường xuyên nên không thể phụ chăm sóc. Người thân, thầy cô, bạn bè của Lộc cũng từng gom góp giúp đỡ, nhưng không thấm tháp so với chi phí điều trị. Đến nay, cha mẹ con chỉ biết gắng gượng từng ngày.

Thiên Lộc được đánh giá là đáp ứng thuốc, những cục hạch đều đã xẹp, nhưng hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của con vẫn còn lâu dài. Lúc này, con rất cần những bàn tay nhân ái của cộng đồng nâng đỡ, giúp con có điều kiện tiếp tục chữa trị bệnh.

Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình Lộc đang gặp khó khăn.

Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình Lộc đang gặp khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Vân Khánh hoặc anh Trương Thiên Lân

Địa chỉ: Thôn Đà An, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

SĐT: 0334767279.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.189 (Bé Trương Thiên Lộc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hy-vong-mong-manh-cua-cau-be-mac-benh-ung-thu-mau-2299043.html